Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ngôi làng không bác sĩ đơn độc chống Covid-19
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ngôi làng không bác sĩ đơn độc chống Covid-19

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 5 11, 2021 11:13 pm





    ẤN ĐỘ- Tại ngôi làng Chogath hẻo lánh ở bang miền tây Gujarat, dược sĩ Jeetu là người duy nhất có kiến thức y tế để giúp đỡ những người nhiễm nCoV.

    Làn sóng Covid-19 thứ hai đang tàn phá các thành phố, đô thị lớn của Ấn Độ, khiến hệ thống trở nên quá tải, đứng trên bờ vực sụp đổ khi các bệnh viện cạn kiệt oxy và thuốc. Nhưng ở vùng nông thôn và những ngôi làng xa xôi hẻo lánh, bác sĩ và phòng khám thậm chí còn ít hơn, khiến người dân phải tự chiến đấu với bệnh tật mà không được chăm sóc.

    Hình ảnh
    Jeetu, dược sĩ tại Chogath, Gujarat ngày 9/5. Ảnh: CNN.

    Làng Chogath ở bang Gujarat, miền tây đất nước là nơi sinh sống của khoảng 7.400 người, theo điều tra dân số gần đây nhất vào năm 2011. Đầu tuần này, Jeetu cho biết làng ghi nhận khoảng 500-600 ca nhiễm nCoV, ca tử vong cũng tăng đột biến.

    Tuy nhiên, làng không có một bác sĩ nào và thành phố gần nhất cách đó hơn một giờ đi lại. Có những trạm y tế ở một số thị trấn lân cận nhưng những cơ sở nhỏ này cũng hết giường bệnh và vật tư thiết yếu.

    Trước tình cảnh đó, Jeetu đã đảm nhận vai trò bác sĩ tình nguyện, sử dụng kinh nghiệm làm dược sĩ để cung cấp oxy và kê đơn thuốc cho người dân trong làng. "Không có ai ở đây, không trung tâm y tế, không bác sĩ, không y tá", ông nói. "Không có cơ sở y tế nào trong làng này. Vì vậy, tôi phải xử lý theo cách tôi thấy phù hợp".

    Khủng hoảng Covid-19 đang diễn ra trên khắp Ấn Độ, từ thủ đô New Delhi cho đến những ngôi làng và thị trấn nhỏ nhất. Ấn Độ ghi nhận thêm hàng triệu ca nhiễm trong tháng qua, hàng nghìn người chết mỗi ngày. Với tổng cộng gần 23 triệu ca nhiễm, Ấn Độ là vùng dịch bị ảnh hưởng nặng thứ hai sau Mỹ.

    Ở Chogath, tình trạng thiếu thốn cả nhân lực lẫn cơ sở vật chất buộc những người dân làng tuyệt vọng phải đến các thị trấn xung quanh với hy vọng tìm được giường bệnh.

    Hình ảnh
    Dinesh Makwana và bố tại Chogath ngày 9/5. Ảnh: CNN.

    Dinesh Makwana, cư dân ở Chogath, cho biết anh đã cố gắng đưa người cha nhiễm nCoV vào 4 bệnh viện khác nhau ở các thị trấn lân cận tại bang Gujarat nhưng tất cả đều kín chỗ. Anh không còn cách nào khác là đưa cha mình, được chẩn đoán là một ca bệnh nặng, trở về làng.

    "Chúng tôi rất sốc trước làn sóng thứ hai. Cả làng đều rất sốc, mọi người đều sợ hãi", Makwana nói. Anh biết nhiều người trong làng đã chết vì Covid-19. "Tôi đã nghĩ rằng cha tôi cũng sẽ không qua khỏi".

    Jeetu, được dân làng gọi trìu mến là "anh Jeetu", đã cho cha Makwana dùng một số loại thuốc giúp ổn định tình trạng sức khỏe. Nhưng những rắc rối của gia đình vẫn chưa kết thúc, em gái và mẹ của Makwana cũng nhiễm virus.

    "Tôi lo lắng cho gia đình mình", Jivraj, cha của Makwana, nói. "Nếu tôi chết, gia đình không biết sẽ sống sao. Tôi không sợ chết nhưng tôi lo lắng cho vợ tôi".

    Hình ảnh
    Tình nguyện viên tại làng Chogath, Gujarat ngày 9/5. Ảnh: CNN.

    Girjashankar, 70 tuổi, đã giúp đỡ người làng hỏa táng các thi thể. Ông chất đầy gỗ lên những chiếc máy kéo và mang chúng vào làng để làm giàn thiêu. Ngôi làng thường chỉ ghi nhận khoảng 30 người chết mỗi năm nhưng chỉ trong tháng qua, họ đã hỏa táng 90 thi thể. Một số gia đình mất nhiều thành viên vì nCoV.

    Một số chuyên gia và các thành viên ủy ban chính phủ cho rằng làn sóng lây nhiễm thứ hai có thể đang gần đạt đỉnh, nghĩa là ca nhiễm mới hàng ngày sẽ sớm giảm xuống. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong cao được dự đoán duy trì suốt tháng.

    Chính quyền của Thủ tướng Narendra Modi đã nỗ lực ứng phó với khủng hoảng, gửi nguồn oxy đến nhiều bang và phân phối vật tư y tế từ nước ngoài. Nhưng tình trạng khan hiếm nguồn cung đồng nghĩa với việc phần lớn hàng hỗ trợ sẽ được chuyển đến các thành phố đông dân nhất với số ca nhiễm cao nhất, khiến những ngôi làng như Chogath phải tự xoay sở khi virus quét qua các hộ gia đình.

    "Làng không nhận được hỗ trợ của chính phủ, không có bác sĩ, không có cách nào để đến đến các bệnh viện lớn", Girjashankar nói. "Không ai ngó ngàng đến nơi này, không có nhân viên chính phủ nào".

    Jeetu cho biết ông "rất tức giận" vì làng thiếu sự giúp đỡ từ các cơ quan chức năng. "Nhưng chúng tôi có thể làm gì?", ông nói. "Chúng tôi không có giải pháp nào, người dân ở đây rất nghèo".

    Trong khi đó, dân làng không còn cách nào khác là chờ đợi sự giúp đỡ và cầu nguyện họ sẽ bình phục. "Tất cả người dân trong làng đều sợ hãi", Makwana nói. "Trong 15-20 ngày qua, không ai bước ra khỏi nhà. Mọi người đều rất lo sợ".


    Phương Vũ (Theo CNN)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 52 khách