Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Quật mộ cũ để chôn nạn nhân Covid-19 Ấn Độ
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Quật mộ cũ để chôn nạn nhân Covid-19 Ấn Độ

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 5 13, 2021 9:48 am





    Nghĩa địa tại Đại học Hồi giáo Aligarh không còn chỗ trống và người ta buộc phải quật những ngôi mộ cũ để chôn nạn nhân Covid-19.

    Sự tĩnh lặng đến khó chịu bủa vây Đại học Hồi giáo Aligarh (AMU) ở thành phố Aligarh, bang Uttar Pradesh với những con đường vắng vẻ, khuôn viên không bóng người và nỗi đau thương bao phủ. Đám đông bên ngoài nghĩa địa là nơi duy nhất có vài hoạt động, nhưng ảm đạm đến đau lòng.

    Chỉ trong vài tuần qua, ít nhất 35 giảng viên và cựu giảng viên AMU đã chết vì Covid-19 hoặc các triệu chứng giống Covid-19. Nghĩa địa tại AMU đã hết chỗ trống và người ta buộc phải quật những ngôi mộ cũ để chôn cất thi thể nạn nhân Covid-19 đang chồng chất. Đại dịch khiến người đã khuất cũng không có được một tang lễ chu toàn.

    "Tôi chưa từng chứng kiến điều gì thế này trong suốt nhiều thập kỷ. Tôi đến trường cầu nguyện hàng ngày, gặp nhiều người khác cũng đến cầu nguyện cho người thân, nhưng bây giờ tôi chỉ đến mỗi tuần một lần. Mọi người đều sợ hãi", Nadeem, một người dân địa phương, cho biết.

    Hình ảnh
    Những ngôi mộ cũ được đào lên để chôn cất nạn nhân Covid-19 trong khuôn viên Đại học Hồi giáo Aligarh (AMU) ở thành phố Aligarh, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ tuần này. Ảnh: India Today.

    Theo Nadeem, mỗi ngày có 8-10 thi thể được chôn cất và họ được cầu nguyện cùng nhau.

    Khuôn viên AMU chứng kiến ca tử vong vài tuần qua nhiều hơn so với một năm. Nhiều giảng viên cấp cao của trường đại học nổi tiếng đã không chống chọi nổi với virus. Những cái chết đáng báo động dẫn đến lo ngại rằng một "chủng AMU" nguy hiểm hơn của nCoV đang tàn phá ngôi trường.

    "Trong 20 ngày qua, chúng tôi mất gần 16 thành viên, những nhà giáo lỗi lạc, gồm cả trưởng khoa y, trưởng khoa luật và nhiều người khác. Đối mặt với mất mát này, chúng tôi có cảm giác sợ hãi và bồn chồn", hiệu trưởng, giáo sư Mohammad Waseem Ali hôm 12/5 cho hay.

    Theo hiệu trưởng, để xác định liệu có phải AMU đang đối phó chủng virus nguy hiểm hơn, "Phó thủ tướng Tariq Mansoor đã viết thư cho Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ (ICMR) để thông qua việc giải trình tự bộ gene nhằm nghiên cứu tất cả khía cạnh".

    AMU được chỉ định một trung tâm tiêm chủng và được đánh giá cao vì vai trò trong các thử nghiệm tiêm chủng. Tuy nhiên, giáo sư Waseem xác nhận trong số những trường hợp tử vong, hiếm ai được tiêm dù chỉ một mũi vaccine Covid-19. Thực tế, vài giáo sư được tiêm phòng đều có triệu chứng nhẹ khi nhiễm nCoV và sớm bình phục.

    "Đợt tiêm chủng của chúng tôi diễn ra từ tháng 12 năm ngoái. Tôi không nghĩ bất kỳ ai trong số những người đã qua đời được tiêm phòng. Chúng tôi có một giáo sư được tiêm liều đầu tiên và sớm hồi phục sau khi mắc Covid-19", ông nói thêm.

    Tình hình tại AMU đặt ra thách thức lớn cho ban quản lý. Rất nhiều giảng viên bị nhiễm virus và đang phải cách ly tại nhà hoặc bị tổn hại sức khỏe, nhưng vẫn giảng dạy các lớp học trực tuyến. Nó cũng gây tác động đối với cộng đồng sinh viên, vốn đã bị xáo trộn bởi đợt bùng phát Covid-19.

    "Chúng tôi đang mất giáo viên. Nhìn vào khuôn viên trường xem, cứ như bị ma ám. Chúng tôi mất đi người hướng dẫn, người thầy của mình. Cha tôi cũng nhập viện. Bệnh viện đang chứng kiến sự thiếu hụt nguồn cung cấp oxy và các loại thuốc như Remdisivir. Nếu chúng tôi được trang bị tốt hơn, chúng tôi có thể cứu được nhiều người hơn", sinh viên AMU Farhan Zuberi nói.


    Huyền Lê (Theo India Today)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 58 khách