Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Bé 5 tháng tuổi thoát chết sau đòn không kích Israel
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Bé 5 tháng tuổi thoát chết sau đòn không kích Israel

    by VietNews » Thứ 7 Tháng 5 15, 2021 10:10 am






    Omar, 5 tháng tuổi, là người duy nhất sống sót trong gia đình Abu Hatab sau khi mẹ và 4 anh trai thiệt mạng vì đòn không kích của Israel.

    Omar được tìm thấy trong đống đổ nát của căn nhà ba tầng bị đánh sập trong đòn không kích của Israel hôm nay. Maha al-Hadidi, người mẹ 36 tuổi của cậu bé, đã lấy thân mình che chắn cho con trai và thiệt mạng. 4 người anh trai của Omar, tuổi từ 6 đến 14, cũng không sống sót.

    Hình ảnh
    Omar được đưa khỏi đống đổ nát sau cuộc không kích của Israel tại Gaza hôm nay. Ảnh: Twitter/Ibrahim Khadra.

    Maha cùng các con đến nhà anh trai trong trại tị nạn Shati ở phía tây Dải Gaza để đón kỷ nghỉ lễ Eid al-Fitr, đánh dấu kết thúc tháng Ramadan. Jasmine Hassan, người họ hàng 31 tuổi của Maha, và 4 đứa con cũng thiệt mạng. Đợt không kích rạng sáng nay của Israel vào trại Shati, nơi sinh sống của hơn 85.000 người tị nạn, còn khiến ít nhất 15 người bị thương.

    "Tạ ơn Thượng đế, tôi vẫn còn Omar", Mohammed Abu Hatab, bố của bé trai 5 tháng tuổi cho biết.

    Truyền thông đưa tin Mohammed đã khóc tại bệnh viện khi đến nhận dạng các thi thể. "Họ đã làm gì chứ? Họ từng đe dọa ai chưa? Thượng đế đã lấy đi tất cả và để lại cho tôi một đứa bé mới 5 tháng tuổi", người đàn ông nói.

    Hình ảnh Omar được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, với đông đảo người dùng bày tỏ nỗi đau lòng. "Trái tim tôi tan vỡ khi nhìn thấy đứa bé. Thế giới thật sự vô cùng tàn nhẫn", một người đàn ông viết trên Twitter. Một người khác mô tả đây là sự việc "kinh hoàng". "Những chấn thương mà đứa trẻ này phải đối mặt thật không thể tưởng tượng nổi", bài đăng có đoạn.

    Almeqdad Jameel, một cư dân tại trại tị nạn Shati, kể rằng các tiêm kích Israel đã phóng ít nhất 5 tên lửa vào ngôi nhà mà gia đình Abu Hatab đang có mặt. "Một bức tường lửa bao trùm đường phố. Mảnh vỡ và thủy tinh bay khắp nơi. Âm thanh chói tai khiến ai cũng kinh hãi", Jameel nói.

    Đây là đợt tấn công chết chóc nhất của Israel kể từ khi giao tranh Israel - Hamas nổ ra. Phong trào Hamas tuyên bố đợt phóng hàng loạt rocket gần đây nhằm vào lãnh thổ Israel, khiến một người đàn ông thiệt mạng, là để trả thù cho hai người phụ nữ và 8 trẻ em.

    Trong khi đó, quân đội Israel khẳng định đã nhắm mục tiêu vào nhà của Tawfiq Abu Naim, chỉ huy Lực lượng An ninh Hamas, nằm trong khu vực al-Rimal gần trại tị nạn Shati. Chưa có thông tin xác nhận liệu Abu Naim ở nhà vào thời điểm không kích hay không.

    Quân đội Israel cho biết lực lượng Hamas đã phóng hơn 2.200 rocket vào lãnh thổ nước này, trong khi Israel không kích hàng trăm mục tiêu của Hamas tại Dải Gaza, nơi nhóm dân quân này đang kiểm soát. Ít nhất 139 người tại Gaza đã thiệt mạng. Con số này ở phía Israel là 8 người.


    Ánh Ngọc (Theo Haaretz, Al Jazeera, Yahoo News)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 76 khách