Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Kêu cứu từ các toà nhà bị Israel đánh sập
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Kêu cứu từ các toà nhà bị Israel đánh sập

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 5 17, 2021 11:10 am





    Sana'a al-Kulak qua đêm dưới đống đổ nát, bà bị khó thở, chân của bà mắc kẹt. Con trai bà, cũng mắc kẹt ở bên cạnh, lấy được điện thoại ra và cầu cứu.

    "Chúng tôi đã cố gắng cầm cự", al-Kulak nói.

    Khoảng 5 giờ sau khi tiêm kích Israel ném bom san phẳng ngôi nhà của họ tại Dải Gaza, al-Kulak, 56 tuổi và con trai 24 tuổi Mohammed được lực lượng cứu hộ kéo ra ngoài. Tới khi đến bệnh viện, bà mới biết được tin đau lòng.

    Chồng bà, hai con trai, con gái, con dâu và người cháu một tuổi đều đã thiệt mạng, cùng với ít nhất 11 thành viên khác trong dòng họ sống tại hai tòa nhà 4 tầng ở phố Wehda tại Gaza.

    Hình ảnh
    Đống đổ nát sau khi một tòa nhà bị phá hủy tại Gaza ngày 16/5. Ảnh: AFP.

    Cả hai công trình và một tòa nhà khác trong khu phố đã trở thành đống đổ nát vào sáng 16/5. Giới chức y tế Gaza cho biết 42 người, gồm 16 phụ nữ và 10 trẻ em, đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào rạng sáng. Danh sách 30 người chết do nhóm vận động địa phương Trung tâm Nhân quyền Mezan công bố bao gồm 17 thành viên nhà al-Kulak.

    Quân đội Israel cho biết cuộc điều tra ban đầu cho thấy mục tiêu của cuộc không kích là "cơ sở hạ tầng quân sự" của Hamas ở gần đó và thương vong dân sự là "ngoài ý muốn" . Cuộc xung đột đã kéo dài hơn một tuần, khi Hamas phóng hơn 3.100 quả rocket về phía Israel, còn Israel thực hiện hàng trăm cuộc không kích ở Gaza với mức độ dữ dội chưa từng thấy.

    Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm qua cho biết quân đội Israel đã thực hiện các cuộc tấn công vào hơn 1.500 mục tiêu trong 7 ngày. Các cuộc không kích ở trung tâm thành phố đã gây kinh hoàng tại Gaza. Cơ quan Y tế Gaza cho biết 192 cư dân, bao gồm 58 trẻ em và 34 phụ nữ, đã chết trong tuần trước. Tại Israel, 10 người đã thiệt mạng khi Hamas nã rocket về phía các thành phố trong nỗ lực làm quá tải hệ thống phòng không.

    Các đòn không kích của Israel đáng sợ đến mức một số thành viên trong gia đình al-Kulak rạng sáng 16/5 rời căn hộ ở tầng ba để xuống các tầng thấp hơn. Mohammed cho biết khi tòa nhà đổ sập, mẹ anh đang đứng ở cửa trong khi những người khác ở cầu thang. "Họ không xuống được tầng một", anh nói.

    Quân đội Israel nói rằng vụ sập tòa nhà là hệ quả gián tiếp, nhưng Mohammed tin rằng tòa nhà đã bị nhắm tục tiêu trực tiếp. Nó vỡ vụn thành từng mảnh xung quanh Mohammed và mẹ anh.

    "Tôi đã cố gọi cảnh sát, nhưng kết nối rất tệ", anh nói. Anh gọi cho một người bạn, thông báo rằng họ đã bị mắc kẹt. "Tôi không biết về những người còn lại trong gia đình", Mohammed nói. Anh được cứu ra ngoài vào lúc 6h, mẹ anh được giải cứu nửa giờ sau đó.

    Hình ảnh
    Lính cứu hỏa tìm cứu người sống sót và thi thể tại một đống đổ nát ở Gaza ngày 16/5. Ảnh: AFP.

    Mohammed Abu Mughaiseeb, phó điều phối viên y tế của tổ chức Bác sĩ không biên giới ở Gaza, sống cách đó gần một km nhưng cảm thấy cuộc tấn công giống như diễn ra ngay bên ngoài nhà mình. "Nhà tôi rung chuyển", anh nói. "Quá trình đó kéo dài 15 phút, bom nổ dữ dội, những tiếng động vang lên ầm ầm".

    Đối với Mughaiseeb, cũng như đối với hầu hết những người Gaza khác, đây là cuộc chiến thứ tư mà họ trải qua. "Năm 2014, Israel ban đầu chỉ không kích ở ngoài rìa rồi dần dần vào bên trong", ông kể. "Nhưng bây giờ thì khác, ngay cả các khu phố cũng bị đánh bom".

    Các chỉ huy Israel cho biết mục tiêu của họ bao gồm "Metro Gaza" - địa đạo lớn của Hamas nằm dưới lòng thành phố. Quân đội Israel tìm cách đánh sập hệ thống địa đạo này để làm suy giảm khả năng phóng rocket của nhóm, một số cuộc tấn công đã xảy ra ở trung tâm Thành phố Gaza.

    Hoạt động này là cuộc thử nghiệm đầu tiên về "khái niệm chiến thắng" mới do tướng Aviv Kochavi, tổng tham mưu trưởng quân đội Israel, đưa ra. Nó nhằm biến quân đội Israel thành cỗ máy chiến tranh có hệ thống, có khả năng sát thương cao hơn đáng kể, có thể tiêu diệt sinh lực của kẻ thù trong thời gian ngắn kỷ lục và với thương vong thấp nhất có thể.

    Israel đã áp dụng chiến lược đó để xác định mục tiêu nhanh hơn ở các khu vực đô thị dày đặc như Gaza. "Đây là học thuyết và khái niệm đang được áp dụng", trung tá Jonathan Conricus, phát ngôn viên quân đội Israel, cho biết.

    Nhưng dân thường ở thành phố Gaza cảm thấy như không có lối thoát. Tòa nhà của Aya Aloul bị sập một phần. Cô gái 25 tuổi đã kéo nệm vào phòng bố mẹ để ngủ khi xung đột bắt đầu vào tuần trước. Cô đang nằm trên giường nhắn tin vào rạng sáng sớm 16/5 khi vụ không kích bắt đầu. "Trong vòng một giây, tất cả mọi thứ đều trở thành màu đen. Tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, tôi thấy mình ở mặt đường", cô nói.

    "Tôi không biết làm thế nào tôi có sức mạnh để gạt bỏ tất cả gạch đá trên người", cô nói. Cô không thể giải thoát cho mẹ mình, người sau đó được lực lượng cứu hộ kéo ra ngoài. Cha cô cũng không qua khỏi.

    Các nhân viên cứu hộ dân phòng trong trang phục màu cam tiếp tục đưa các thi thể ra khỏi đống đổ nát vào chiều 16/5 và chất vào các túi đựng thi thể màu trắng. Họ kéo các mảng bê tông để tiếp cận những gia đình bị mắc kẹt bên dưới.

    Nhiều phần của phố Wehda bị sụp đổ, tường nứt toác. Một nhân viên cứu hộ cho biết anh đã làm việc từ khoảng một giờ sáng, cứu sống được 10 người và tìm thấy 4 thi thể.

    Maryam al-Kulak, con gái của Sana'a, vội vã chạy đến bệnh viện Shifa khi nghe tin ngôi nhà của gia đình bị phá hủy. "Có thi thể và một số người bị thương. Tôi đã khóc trong lúc chờ đợi", Maryam nói. Nhân viên cứu hộ tìm thấy thi thể của cha và anh trai, sau đó mẹ và Mohammed được giải cứu. "Họ đánh bom ngôi nhà mà không cảnh báo trước, không có bất kỳ lý do gì", cô nói. "Những dân thường ở đó không đáng bị đối xử như vậy".

    Sana'a không cảm thấy muốn trả thù. "Tôi chỉ muốn xung đột kết thúc", bà nói.

    Bà tạ ơn Thượng đế rằng bà vẫn còn sống. "Nhưng bây giờ cuộc sống không có ý nghĩa gì khi tôi đã mất đi chồng và các con".

    Phương Vũ (Theo Washington Post)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 54 khách