Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Sinh viên Ấn Độ leo đồi bắt sóng internet để dự thi mỗi ngày
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 28134
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Sinh viên Ấn Độ leo đồi bắt sóng internet để dự thi mỗi ngày

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 6 08, 2021 10:54 pm





    Sinh viên một bang đông bắc Ấn Độ leo đồi hàng ngày, tìm vị trí có kết nối Internet ổn định để tham dự các kỳ thi học kỳ.

    Do đợt bùng phát Covid-19 nghiêm trọng trong nước, Đại học Mizoram (MZU) quyết định tổ chức các kỳ thi học kỳ trong tháng 6 theo hình thức trực tuyến, khiến gần 24.000 sinh viên trên toàn bang Mizoram gặp khó khăn vì không có mạng Internet.

    "Chúng tôi biết vấn đề của sinh viên, nhưng nhiều tổ chức phi chính phủ, tổ chức sinh viên và cơ quan quản lý trong trường đang hỗ trợ bằng cách bố trí những điểm tạm thời trên các đỉnh đồi hoặc trên cao", Lalnuntluanga, người phụ trách thi cử của MZU, cho biết.

    Hình ảnh
    Sinh viên bang Mizoram, đông bắc Ấn Độ leo đồi đi học hoặc thi trực tuyến do không có Internet.

    Ông nói rằng kết nối Internet đặc biệt kém ở các huyện phía nam của bang là Saiha, Lawngtlai, Lunglie vì những huyện này "không chỉ ở vùng sâu vùng xa và nhiều đồi núi mà còn nằm dọc biên giới Myanmar và Bangladesh".

    Một số cơ quan dân sự và tổ chức sinh viên như Hiệp hội Mizo Trẻ (YMA) và Tổ chức Sinh viên Mara đã hỗ trợ sinh viên. Sau khi tìm hiểu một địa điểm có thể kết nối mạng ổn định, sinh viên dựng trung tâm thi cử trong những túp lều tạm bợ giữa rừng rậm, trên đỉnh đồi và những khu vực có độ cao lớn.

    Một chiếc lều như vậy được làm bằng tre, lá chuối và bạt trên đỉnh đồi Tlao-tla gần Mawhrei, ngôi làng nhỏ phía nam huyện Saiha của Mizoram, giáp với Myanmar. Sinh viên ngày ngày leo đồi đến lều này để dự thi kể từ 1/6.

    "Chúng tôi đã dựng lều để che chắn cho sinh viên và chính chúng tôi khỏi thời tiết xấu và mưa, vì thời tiết trong khu vực không thể đoán trước được", KL Paul Vanropuia, người đứng đầu chi nhánh làng Mawhrei của Tổ chức Sinh viên Mara, cho biết. "Có hai chiếc ghế dài chúng tôi mang từ làng và được sinh viên sử dụng làm bàn viết".

    Theo Vanropuia, tính đến ngày 3/6, khoảng 11 sinh viên đã lên lều để làm bài thi giữa kỳ, trong khi 39 người đến để tham gia các lớp học trực tuyến.


    Huyền Lê (Theo Independent)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 15 khách