Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Đường ai nấy đi sau 123 ngày xích tay cùng nhau
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Đường ai nấy đi sau 123 ngày xích tay cùng nhau

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 6 18, 2021 10:35 pm






    Đôi tình nhân Ukraine quyết định phá còng, chia tay sau 123 ngày thử thách xích tay với nhau nhằm "cứu vãn mối quan hệ".

    Alexandr Kudlay và Viktoria Pustovitova, đôi tình nhân ở thành phố Kharkiv, miền đông Ukraine, quyết định tự còng tay nhau vào Lễ tình nhân 14/2 nhằm cứu vãn mối quan hệ cứ chia tay rồi lại làm lành.

    Hai người ghi hình và đưa trải nghiệm lên mạng xã hội. Họ làm mọi việc cùng nhau, từ mua hàng tạp hóa tới cai thuốc và tắm rửa. Tuy nhiên, ngày 18/6, họ quyết định cắt xích để "giải thoát cho nhau" sau thử nghiệm 123 ngày khiến cả hai đều không thoải mái và nhận ra họ không thuộc về nhau.

    Pustovitova, người ban đầu phản đối ý tưởng còng tay, rơi nước mắt khi nói về lần chia tay này. "Tôi nghĩ đây là bài học hữu ích cho chúng tôi, cho những đôi tình nhân Ukraine và những đôi yêu nhau ở quốc gia khác, chớ lặp lại những gì chúng tôi đã làm", cô nói.

    Hình ảnh
    Alexandr Kudlay và Viktoria Pustovitova phá còng tay và chia tay sau 123 ngày thử thách hôm 18/6.

    Pustovitova nói rằng không gian riêng tư là thứ cô cảm thấy thiếu thốn nhất trong quá trình xích tay cùng bạn trai. Cô cảm thấy Kudlay không dành quan tâm đầy đủ cho mình dù cả hai đang xích tay với nhau.

    "Chúng tôi ở bên nhau cả ngày. Tôi không nhận được bất kỳ sự quan tâm nào từ Alexandr bởi chúng tôi thường xuyên ở bên nhau. Anh ấy không nói với tôi những câu như 'Anh nhớ em', trong khi tôi muốn nghe điều đó", cô gái 29 tuổi nói.

    Kudlay lại không tỏ ra hối hận vì đã dùng đến biện pháp tuyệt vọng này để cứu vãn mối quan hệ, nói thêm chiếc còng đã giúp anh hiểu ra hai người "không cùng suy nghĩa".

    "Chúng tôi không chung tư tưởng, hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn lệch sóng", người đàn ông 33 tuổi làm nghề bán ô tô nói.

    Hai người định bán đấu giá trực tuyến chiếc còng tay để lấy tiền làm từ thiện. Họ phá còng trước sự chứng kiến của truyền thông và đại diện của một tổ chức ghi nhận kỷ lục Ukraine, người nói rằng chưa đôi nào trên thế giới đạt được thành tích tương tự.

    Hình ảnh cuối cùng trên Instagram của hai người, tài khoản có hơn 7.800 người theo dõi, cho thấy hai người đứng xa nhau, cùng nhìn xuống sàn nhà.


    Hồng Hạnh (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 60 khách