Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Giấu tình nhân trong tủ quần áo
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27907
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Giấu tình nhân trong tủ quần áo

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 6 23, 2021 12:49 pm






    MỸ- Hơn một tháng sau khi quay lại sống chung sau ly thân, Jeffrey Freeman không hay biết vợ anh ta đang giấu nhân tình trong tủ quần áo.

    Khi nối lại quan hệ với chồng là doanh nhân Jeffrey Freeman (44 tuổi) vào tháng 2/2005 tại nhà ở Brentwood, Pennsylvania, Martha Freeman (41 tuổi) đã không về một mình mà bí mật đưa người tình gốc Mexico 36 tuổi của cô tới sống cùng.

    Martha gặp người tình vào tháng 7/2004 khi cuộc hôn nhân 10 năm của cô đang sóng gió, tạm thời sống ly thân. Cuối cùng, Martha đồng ý hàn gắn rạn nứt với chồng dù vẫn duy trì mối quan hệ với nhân tình

    Mang theo người tình cùng trở về ngôi nhà sang trọng, Martha sắp xếp cho nhân tình trốn trong tủ quần áo khá rộng rãi ở một căn phòng khác. Cuộc tình vụng trộm cứ thế diễn ra ngay trong ngôi nhà mà Jeffrey không hay biết. Hơn một tháng sau, cảnh sát nhận được tin báo từ hàng xóm nói rằng Jeffrey đã tử vong.

    Hình ảnh
    Căn nhà xảy ra án mạng.

    Tại hiện trường, thi thể Jeffrey trong phòng tắm, nhiều thương tích. Martha nhanh chóng khai ra thủ phạm là gã nhân tình Rafael Rocha-Perez.

    Theo lời khai, đêm 10/4/2005, vợ chồng đang ngủ thì Jeffrey nghe thấy tiếng ngáy kì lạ. Lần theo âm thanh, Jeffrey phát hiện nó phát ra từ chiếc tủ quần áo. Jeffrey đã rất sốc khi mở cánh tủ và nhìn thấy một gã đang ngủ bên trong.

    Biết được sự thật, Jeffrey tức giận nói sẽ ra ngoài đi dạo và muốn gã nhân tình rời khỏi nhà khi anh quay lại. Tuy nhiên, thay vì chạy trốn, Rafael lại lấy được khẩu súng của Jeffrey và ra lệnh cho người chồng vào phòng tắm.

    Martha khai khi ở bên ngoài có nghe thấy tiếng nước chảy nhỏ giọt và những tiếng đập mạnh nhưng không gọi cảnh sát.

    "Tôi thực sự vô cùng kinh hãi về những gì đang diễn ra. Nếu anh ta có thể làm điều này với chồng tôi thì chắc gì sẽ không làm điều tương tự với tôi", cô nói

    Martha sau đó giúp gã nhân tình dọn dẹp hiện trường, làm sạch các vết máu. Thay vì báo cảnh sát, người phụ nữ này cho biết, đã đến Walgreens để lấy thuốc và dắt chó đi dạo hai lần. Cuối cùng, khoảng 16h ngày 11/4, 16 tiếng sau vụ giết người, Martha sang nhà một người hàng xóm và kể những gì đã xảy ra. Người hàng xóm vội gọi cảnh sát.

    Khi được hỏi tại sao không gọi cảnh sát ngay lập tức, Martha thừa nhận không "biết phải làm gì khi đó" và cho rằng đó đang dùng thuốc điều trị rối loạn trầm cảm.

    Cảnh sát tới nơi tìm thấy bên trong tủ quần áo nơi Rafael trốn có một tấm đệm, gối, chăn, 3 túi bánh mì, radio và một số tạp chí người lớn. Ngoài ra, trong chiếc túi ngủ cạnh đó cũng chứa nội y và ảnh sexy của Martha.

    Tại phiên tòa xét xử diễn ra vào 28/9/2006, bồi thẩm đoàn chỉ mất hai giờ để kết luận Rafael phạm tội Giết người cấp độ một, tuyên anh mức án chung thân.

    Gã nhân tình khai đã giết người chồng để được chung sống với Martha và trả thù việc bản thân bị sỉ nhục sau khi bị phát hiện trốn trong tủ quần áo.

    Luật sư của Martha cho rằng thân chủ dù giấu người tình trong tủ nhưng không kích động hay tham gia vào vụ án mạng. "Cô ấy không bỏ trốn, không giúp nhân tình bỏ trốn", luật sư này nói với bồi thẩm đoàn.

    Trong khi đó, bồi thẩm đoàn cho rằng Martha dù không trực tiếp ra tay nhưng là đồng phạm với nhân tình, không tố giác tội phạm ngay khi xảy ra vụ việc. Martha cũng bị kết tội Giết người cấp độ một và phải nhận bản án chung thân.

    Sau khi bản án được tuyên, Martha đã ôm mặt khóc nức nở vì hối hận. Trong khi đó, nhân tình của cô không biểu lộ cảm xúc. Martha xin được tại ngoại sau khi nộp phạt 75.000 USD và kháng cáo kêu oan nhưng đã bị toà án bác bỏ.

    Hoàng Phong (Theo Murderpedia, CNN)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 35 khách