Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Dân làng vác gậy khống chế người cố tình lây lan Covid-19
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27909
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Dân làng vác gậy khống chế người cố tình lây lan Covid-19

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 7 27, 2021 5:12 pm





    INDONESIA- Dân làng ở Bắc Sumatra dùng thanh tre khống chế bệnh nhân Covid-19 sau khi người này trốn khỏi khu cách ly và cố tình lây nhiễm cho người khác.

    Hãng tin Tribun Jateng của Indonesia đăng Twitter đoạn video cho thấy đám đông vác theo những thanh tre đang cố khống chế Salamat Sianipar, 45 tuổi, nằm trên mặt đất ở huyện Toba cuối tuần trước. Video được xem hơn 28.000 lần trên nền tảng mạng xã hội này.

    Hình ảnh
    Dân làng huyện Toba, tỉnh Bắc Sumatra, Indonesia dùng thanh tre khống chế Salamat Sianipar hôm 22/7.

    Thông tin ban đầu cho rằng Salamat bị đám đông giận dữ đánh đập dữ dội, nhưng giới chức địa phương sau đó khẳng định thực tế dân làng đang cố khống chế người đàn ông dương tính nCoV để tránh bị lây nhiễm. Họ dùng các thanh tre để duy trì khoảng cách với Salamat.

    "Người dân không nhằm gây bạo lực mà chỉ muốn ngăn chặn để anh ta không chạy lung tung. Tôi thấy dân làng thực sự quan tâm đến Salamat Sianipar", Poltak Sitorus, huyện trưởng Toba, nói.
    Risma, vợ của Salamat, đồng tình với chính quyền rằng chồng cô cố tình bỏ trốn khỏi nơi cách ly để về nhà và đây không phải lần đầu tiên anh vi phạm quy tắc cách ly. Risma tiết lộ Salamat đã cố thuyết phục những người khác rằng anh ta âm tính với nCoV bằng cách khạc nhổ trên tay và cố chạm vào các thành viên gia đình và người lạ ngẫu nhiên trên đường.

    "Khoảng 17h ngày 22/7, chồng tôi đi ra ngoài, nhổ nước bọt vào tay và tiến lại gần mọi người, cố chạm vào họ và hét lên rằng anh ấy không mắc Covid-19", Risma nói. "Hành động của anh ấy khiến dân làng tức giận nên họ dùng thanh gỗ và tre để khống chế anh ấy vì sợ lây nhiễm. Nhưng họ không thành công và chồng tôi đã trốn được vào rừng".

    Ngày hôm sau, khi Salamat trở về, người dân khống chế anh ta bằng những thanh gỗ và tre, sau đó đưa anh ta đến bệnh viện. Tuy nhiên, anh ta lại trốn khỏi bệnh viện vào ban đêm. Đến ngày 24/7, dân làng đưa Salamat trở lại bệnh viện thành công bằng biện pháp tương tự.


    Huyền Lê (Theo Today Online)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 76 khách