Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Những cỗ máy săn vàng Olympic của Trung Quốc
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Những cỗ máy săn vàng Olympic của Trung Quốc

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 7 30, 2021 8:57 pm






    Sáu ngày mỗi tuần, Hou Zhihui đã khổ luyện liên tục từ năm 12 tuổi để theo đuổi mục tiêu giành huy chương vàng môn cử tạ nữ.

    Tại Olympic Tokyo 2020 ngày 24/5, nỗ lực của Hou Zhihui, 24 tuổi, đã được đền đáp. Cô giành huy chương vàng nội dung cử tạ hạng cân 49 kg và phá vỡ ba kỷ lục Olympic, trong nỗ lực cùng đội tuyển cử tạ nữ Trung Quốc giành huy chương ở mọi hạng mục thi đấu.

    "Đội tuyển cử tạ nữ Trung Quốc rất gắn kết và hỗ trợ nhau rất tốt", Hou nói sau khi giành huy chương vàng. "Điều duy nhất mà các vận động viên chúng tôi nghĩ tới là tập trung vào luyện tập".

    Các đội tuyển thể thao của Trung Quốc đều có một mục tiêu duy nhất là "săn" huy chương vàng vì vinh quang của quốc gia. Bạc và đồng dường như không được xem trọng. Với việc đưa 413 vận động viên tới Tokyo, đoàn thể thao lớn nhất từ trước đến nay của Trung Quốc, quốc gia này đặt mục tiêu đứng số một về số huy chương vàng.

    "Chúng tôi nhất định phải đảm bảo đứng số một về số huy chương vàng", Gou Zhongwen, người đứng đầu Ủy ban Olympic Trung Quốc, nói trước thềm sự kiện thể thao ở Tokyo.

    Hình ảnh
    Vận động viên Hou Zhihui tranh tài với hạng cân 49 kg tại Olympic Tokyo 2020 hôm 24/7. Ảnh: NYTimes.

    Bắt nguồn từ mô hình của Liên Xô, Trung Quốc đã tìm kiếm hàng chục nghìn trẻ em để đào tạo toàn thời gian tại hơn 2.000 trường thể thao do chính phủ điều hành. Nhằm tối đa hóa thành tích, Trung Quốc tập trung vào các môn thể thao ít nổi bật hơn ở phương Tây hoặc các môn thể thao có số lượng huy chương vàng Olympic nhiều.

    Gần 75% huy chương vàng Olympic của Trung Quốc giành được từ năm 1984 chỉ tập trung vào 6 môn thể thao gồm bóng bàn, bắn súng, thể thao dưới nước, cầu lông, thể dục dụng cụ và cử tạ. Hơn 2/3 số huy chương vàng của Trung Quốc thuộc về các vận động viên nữ và gần 70% đoàn tham dự Olympic Tokyo 2020 là nữ.

    Cử tạ nữ, lần đầu được đưa vào danh sách môn thi đấu tại Olympic Sydney 2000, là mục tiêu lý tưởng cho chiến lược săn huy chương vàng của Bắc Kinh. Với nhiều hạng cân, cử tạ là cơ hội để mang về bốn tấm huy chương vàng. Tại một trung tâm đào tạo của đội tuyển cử tạ quốc gia ở Bắc Kinh, lá cờ Trung Quốc phủ kín một bức tường, như lời nhắc nhở các vận động viên rằng nhiệm vụ của họ là vì quốc gia, không phải bản thân.

    "Hệ thống này có hiệu quả cao", Li Hao, người đứng đầu đội cử tạ tại Olympic 2016 tại Rio de Janeiro, Brazil và hiện là giám đốc cơ quan chống doping tại Trung tâm Cử tạ, Đấu vật và Judo thuộc Tổng cục Thể thao Trung Quốc, nói. "Đây có lẽ là lý do giúp đội cử tạ của chúng tôi tốt hơn các quốc gia và khu vực khác".

    Hầu hết quốc gia đều mong chờ giành vinh quang tại Olympic. Mỹ và Liên Xô từng xem sự kiện thể thao này như chiến trường trong giai đoạn Chiến tranh Lạnh. Trung Quốc xem đây là lực lượng cách mạng để thể hiện sức mạnh và vươn tầm ra thế giới. Bài tiểu luận đầu tiên của chủ tịch Mao Trạch Đông từng viết về việc cần thiết phải loại bỏ hình ảnh "người châu Á ốm yếu".

    Năm 1988, Trung Quốc giành được năm huy chương vàng. Hai thập kỷ sau, khi Bắc Kinh đăng cai Olympic, quốc gia này đã vượt qua Mỹ để đứng đầu về số huy chương vàng. Tuy nhiên, Olympic London 2012 và Rio 2016 là nỗi thất vọng lớn của Trung Quốc, khi nước này đứng sau Mỹ và Anh.

    Trở về sau sự kiện, giới chức thể thao Trung Quốc đã nỗ lực gấp đôi, ngay cả khi nhiều gia đình trung lưu không muốn con cái theo con đường này. Và ngày càng có nhiều người cho rằng cuộc sống của vận động viên thường khó khăn, khi việc học tập bị ảnh hưởng, cơ thể bị chấn thương và ít có triển vọng nghề nghiệp khác ngoài thể thao.

    Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn tiếp tục kế hoạch đào tạo nhân tài ở các bộ môn như taekwondo, chèo thuyền, thuyền buồm và nhiều môn thi đấu khác. Những cô gái vùng nông thôn với sải tay ấn tượng được hướng đến bộ môn cử tạ.

    "Trẻ em vùng nông thôn hoặc các gia đình không có điều kiện kinh tế thường thích nghi tốt với khó khăn", Li Hao nói về các ứng cử viên lý tưởng cho đội cử tạ.

    Trọng tâm của Bắc Kinh là những môn thể thao có thể làm nên thành tích nhờ các cá nhân chăm chỉ luyện tập, thay vì những môn cần sự phối hợp của nhiều người. Ngoài bóng chuyền nữ, Trung Quốc chưa bao giờ giành huy chương vàng Olympic với các môn thể thao đồng đội.

    Tại Tokyo, Bắc Kinh đang từng bước đạt được mục tiêu, khi hiện tại giành được 16 huy chương vàng, vượt qua Mỹ và Nhật Bản. Huy chương vàng đầu tiên Trung Quốc giành được ở thế vận hội lần này là ở nội dung 10 m súng trường hơi nữ.

    Nhưng ở một số nội dung sở trường của Trung Quốc như bóng bàn, thể thao dưới nước và cử tạ, nhiều hy vọng đạt huy chương vàng không thành hiện thực. Trung Quốc cũng phải chịu nỗi thất vọng lớn, khi một vận động viên bơi lội hàng đầu bị cấm vì doping, các đội bóng đá, bóng chuyền và bóng rổ nam không vượt qua được vòng loại.

    Để theo đuổi con đường thể thao, các vận động viên Trung Quốc cũng phải hy sinh rất nhiều. Việc học tập kiến thức phổ thông ở các trường thể thao còn hạn chế và một số nhà vô địch thế giới vẫn phải ở chung phòng ký túc xá với nhiều người khác. Họ chỉ có thể gặp gia đình vài lần mỗi năm.

    Trong khi những vận động viên thể dục dụng cụ và thể thao dưới nước có thể tận dụng danh tiếng của họ sau khi nghỉ hưu, các nhà quảng cáo thường không bị thu hút bởi các nữ vận động viên cử tạ. Một cựu vô địch quốc gia sau khi nghỉ hưu thậm chí có cuộc sống nghèo khó tới mức phải đi làm thuê trong một nhà tắm công cộng. Cô bị mọc râu và cho rằng đây là hậu quả của việc sử dụng doping khi còn trẻ.

    Hình ảnh
    Yang Qian (giữa), vận động viên giành huy chương vàng đầu tiên của Trung Quốc tại Olympic Tokyo. Ảnh: NYTimes.

    Tuy nhiên, không phải tất cả những hy sinh đó lúc nào cũng được đền đáp trong một sự kiện thể thao lớn như Olympic. Ngày 26/7, hai ngày sau khi Hou giành huy chương vàng ở hạng cân 49 kg, Liao, một nữ vận động viên cử tạ khác của Trung Quốc, tranh tài ở hạng cân 55 kg. Tuy nhiên, cô đã vuột mất huy chương vàng khi thua vận động viên người Philippines.

    Liao, 26 tuổi, đã bật khóc trong khi huấn luyện viên cũng ôm lấy cô khóc. Khi một phóng viên Trung Quốc phỏng vấn sau cuộc thi nói rằng huy chương bạc là một thành tựu lớn, Liao cúi mặt nói "hôm nay tôi đã cố hết sức" và tiếp tục khóc.

    Cơ thể Liao đã phải chịu đựng nhiều chấn thương trong suốt những năm khổ luyện. "Nó đã ở đó nhiều năm. Hết lần này đến lần khác", Liao nói về những chấn thương.

    Liao thở dài. Cô lau nước mắt bằng tay áo đồng phục. Đại hội thể thao quốc gia Trung Quốc sắp đến và cô sẽ là đại diện của tỉnh Hồ Nam. Tại Trung Quốc, tài trợ thể thao cho các tỉnh phụ thuộc vào thành tích của các vận động viên đại diện tại sự kiện quan trọng này.

    Olympic đã kết thúc với Liao, nhưng một nhiệm vụ mới đang chờ ở phía trước.


    Thanh Tâm (Theo NYTimes)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 76 khách