Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nữ sinh gặp họa khi từ chối bắt chuyện kẻ lạ mặt
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Nữ sinh gặp họa khi từ chối bắt chuyện kẻ lạ mặt

    by VietNews » Chủ nhật Tháng 9 26, 2021 10:48 am






    TRUNG QUỐC- Lâm Linh, nữ sinh Đại học Y Nam Kinh, mất tích sau giờ tự học. Bốn ngày sau, thi thể được tìm thấy dưới cống trong trường.

    Theo kết quả khám nghiệm tử thi, Lâm Linh chết vì ngạt thở, bị cưỡng bức, ngày 20/3/1992.

    Cảnh sát thành phố Nam Kinh (tỉnh Giang Tô) huy động lực lượng quy mô lớn, điều tra suốt nhiều tháng, tra xét 15.000 người. Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy dấu vết hung thủ để lại, nhưng do điều kiện kỹ thuật lúc bấy giờ còn hạn chế, vụ án chưa được giải mã.

    Hình ảnh
    Cảnh sát công bố tranh vẽ chân dung tội phạm và treo thưởng 10.000 nhân dân tệ cho người cung cấp thông tin. Ảnh: Yzwb

    Bước ngoặt xảy đến vào 28 năm sau. Ngày 19/2/2020, cảnh sát nhận được manh mối mới. Ở huyện Bái, thành phố Từ Châu (Giang Tô), khi lấy mẫu ADN trong quá trình điều tra một người đàn ông họ Ma, cảnh sát phát hiện ADN của người này có độ tương đồng cao với ADN hung thủ để lại tại hiện trường vụ án năm 1992.

    Giới chức nhận định hung thủ rất có thể là người thân thích của gã họ Ma. Đào sâu điều tra, cảnh sát xác định nghi phạm là Ma Kế Cương, sinh năm 1966, từng trú tại đường Thạch Cổ, thành phố Nam Kinh, gần địa điểm xảy ra án mạng. Kết quả giám định mẫu máu hoàn toàn trùng khớp. Sáng 23/2/2020, Cương bị bắt tại nhà.

    Cương khai, khoảng 22h ngày 20/3/1992 vào khuôn viên Đại học Y Nam Kinh, bắt gặp nữ sinh Lâm Linh ngồi học một mình trong lớp bèn tới bắt chuyện, nhưng bị cự tuyệt. Không cam lòng, kẻ này sau đó ra ngoài tìm gậy sắt uy hiếp, bịt miệng ép Linh đến nơi vắng vẻ sau dãy nhà học để xâm hại...

    Sau đó, lo bại lộ tội ác, hắn kéo cô gái đang bất tỉnh đến cống nước cách đó không xa... Cặp, sách vở, quần áo và các đồ dùng khác của nạn nhân ném vào cống bên cạnh.

    Cương bị hai nhân viên bảo vệ của trường bắt gặp trong lúc tuần tra, giữ lại xét hỏi vì có hành vi đáng ngờ. Hắn nói dối qua loa rồi trốn khỏi hiện trường.

    Hình ảnh
    Hiện trường vụ án. Ảnh: Nanjing jingcha

    Cương sống tại đường Thạch Cổ, cách địa điểm gây án khoảng 800 m, đi bộ vài phút là tới. Năm 1982, hắn từng bị tạm giữ khi chưa đầy 16 tuổi vì quấy rối bé gái 12 tuổi. Năm 1983, hắn cùng nhóm bạn bày mưu ăn trộm chiếc ba lô chứa ống kính máy ảnh và đèn flash giá trị lớn của thợ chụp ảnh trên phố. Sau khi bị bắt, Cương lĩnh bốn năm tù.

    Theo hồ sơ, vì những yếu tố trên, Cương từng bị liệt vào danh sách tình nghi liên quan cái chết của Lâm Linh. Nhưng khi cảnh sát tra hỏi, hắn rất bình tĩnh, không lộ chút sơ hở. Thậm chí khi hàng xóm láng giềng bàn tán về sự việc, hắn không lẩn tránh mà đứng nghe rồi góp vài câu. Cộng thêm cảnh sát không tìm ra chứng cứ phạm tội, Cương thoát khỏi hiềm nghi. Năm 1998, hắn và vợ chuyển đi nơi khác, bắt đầu cuộc sống mới.

    Hình ảnh
    Nơi hung thủ vứt cặp, sách vở, quần áo và đồ dùng của nạn nhân. Ảnh: Nanjing jingcha

    22 năm sau, khi bị bắt, Cương đang ở tại một căn hộ nhỏ, "sống bằng một bộ mặt khác". Hàng xóm và đồng nghiệp đánh giá hắn rất lịch sự, nhiệt tình và biết cách cư xử, không có liên hệ vì với hình ảnh kẻ giết người 28 năm trước. Nếu không vì người thân thích phạm tội bị lấy mẫu ADN rồi đối chiếu với kho lưu trữ, chắc hẳn Cương vẫn sống rất ngoài vòng pháp luật.

    Ngày 14/10/2020, Cương bị phạt tử hình về tội Cố ý giết người. Một năm sau, bản án được thi hành.

    Tuệ Anh (Theo Sina, Sohu)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 65 khách