Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Sát thủ đi giày trắng
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Sát thủ đi giày trắng

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 9 27, 2021 8:41 pm






    TRUNG QUỐC- Muốn mua dây chuyền vàng tặng sinh nhật người yêu nhưng không có tiền, thanh niên 22 tuổi tìm cách gây án trong khi đi đôi giày trắng nổi bật.

    Sáng 23/9/2011, tài xế họ Lưu, 60 tuổi, đến trung tâm thị trấn Bạch Nhan Hoa, huyện Urad, khu tự trị Nội Mông Cổ bắt khách như thường lệ, buổi tối không thấy về nhà. Hôm sau, thi thể ông được phát hiện trong huyện. Chiếc taxi biến mất. Trên đường mòn gần hiện trường có vệt bánh xe, từ vị trí bánh xe đến vị trí thi thể có vết máu và vết kéo lê, cho thấy đây là vụ giết người, cướp xe.

    Năm 2011, thị trấn Bạch Nhan Hoa chưa được trang bị hệ thống camera giao thông và camera an ninh, khiến việc điều tra gặp nhiều khó khăn. Xe của ông Lưu sau đó được cảnh sát tìm thấy bên đường ở ngoại ô thị trấn với nhiều vết máu ở ghế sau, nhưng không phải dạng phun mà chủ yếu hình thành do cọ sát. Như vậy, nạn nhân bị sát hại ở bên ngoài rồi mới bị kéo lên xe.

    Trong hốc đựng đồ trên cửa lái có một chai nước uống dở, trên miệng chai, cảnh sát tìm được ADN. Bình thường, trên taxi có thể có vân tay hoặc lông tóc, mẫu vật ADN của nhiều hành khách từng đi xe, vì vậy khó có thể tìm được hung thủ. Tuy nhiên chai nước ở cửa lái thường là của riêng lái xe, vì vậy mẫu ADN trên miệng chai nước có khả năng cao do hung thủ để lại lúc lái xe, sau khi sát hại tài xế.

    Song mẫu ADN chỉ có thể dùng để buộc tội hung thủ mà không có giá trị tìm ra hung thủ. Việc điều tra vẫn phải áp dụng phương pháp truyền thống. Cảnh sát tìm gặp các tài xế taxi ở khu vực ông Lưu đón khách.

    Một tài xế họ Lý cung cấp thông tin quan trọng. Chiều 23/9, ông chở một hành khách là thanh niên mặc áo khoác tối màu, đi giầy thể thao rất trắng. Anh ta hỏi chiếc xe đang lái giá bao nhiêu tiền, đi đến thành phố Bao Đầu hết bao nhiêu tiền xăng.

    Khách yêu cầu ông Lý đưa đến trước cửa một khu nhà. Sau khi xuống xe đi được vài bước, người này bỗng quay trở lại, dặn ông chờ vài phút, nếu không tìm được người quen sẽ quay lại chỗ cũ. Tuy nhiên, ông Lý lại thấy anh ta chỉ quanh quẩn trước cửa khu nhà, không gọi điện thoại hay hỏi thăm gì. Sau khi hút hết một điếu thuốc, anh ta lại lên xe về trung tâm thị trấn Bạch Nhan Hoa.

    Dù không có căn cứ gì, cảnh sát có niềm tin thanh niên này rất có thể có liên quan vụ án. Tài xế Lý có thể đã may mắn thoát chết mà không hề biết. Xác định nghi phạm có hút thuốc, cảnh sát tìm đến các cửa hàng có bán thuốc lá ở khu vực trung tâm thị trấn.

    Bà chủ một cửa hàng tạp hóa nhớ trưa 23/9 ấn tượng với vị khách đi đôi giầy trắng tinh, lại mua bao thuốc Dương Hoa - loại thuốc không phổ biến ở địa phương. Anh ta mặc dù nói giọng bản địa, nhưng dường như không phải ở vùng này. Sau khi ra khỏi cửa hàng, anh ta đứng chờ bên vỉa hè khá lâu, vứt đầu thuốc vào bồn trồng cây, cuối cùng lại đi bộ dọc theo vỉa hè.

    Cảnh sát lập tức tìm đến gốc cây, tìm được đầu lọc Dương Hoa. ADN trên đó trùng với ADN trên miệng chai nước trên xe của nạn nhân. Đến lúc này, cảnh sát gần như đã có thể xác định vị khách đi xe của tài xế Lý cũng là thủ phạm sát hại tài xế Lưu.

    Cửa hàng tạp hóa không có camera, nhưng trên hướng đi của thanh niên sau khi ra khỏi cửa hàng tạp hóa, cảnh sát tìm được một cửa hàng có lắp camera. Từ mốc thời gian bà chủ cung cấp, cảnh sát thấy một thanh niên có đặc điểm phù hợp, mặc áo khoác đen, đi giầy trắng dọc vỉa hè. Bà chủ khẳng định đây chính là thanh niên mua thuốc.

    Cảnh sát ngày càng có nhiều thông tin về nghi phạm, bao gồm quần áo, dáng người, độ tuổi, có hút thuốc, biết lái xe, thậm chí cả ADN nhưng vẫn không biết hắn là ai, làm thế nào tìm được?

    Ban chuyên án đưa ra nghi vấn, thời gian hắn mua thuốc là buổi trưa, lên xe của ông Lý là khoảng 3h chiều, vậy làm gì trong thời gian này? Từ độ tuổi và cách ăn mặc, cảnh sát suy luận, hắn rất có thể sẽ vào quán Internet.

    Tìm đến quán duy nhất ở khu vực này, cảnh sát có một phát hiện mấu chốt. Trong video giám sát tại quán, một thanh niên mặc áo trắng ở cuối dãy đi đôi giầy trắng tinh.

    Theo thông tin chứng minh thư đăng ký khi vào quán, anh ta tên Tiết Chiếm Toàn, ở thành phố Bao Đầu gần đó.

    Hình ảnh
    Hình ảnh nghi phạm được ghi lại trên các camera. Ảnh: CCTV

    Toàn ngay sau đó bị bắt, khai lý do gây án khiến không ai có thể ngờ tới. Tất cả vì một món quà sinh nhật.

    Toàn 22 tuổi, làm công nhân nhưng bị bệnh nên phải nghỉ việc gần một năm nay. Toàn bộ tiền ăn, tiền thuê nhà hàng tháng phải dựa vào đồng lương ít ỏi của người yêu. Sắp đến sinh nhật của cô gái, Toàn muốn tặng quà sinh nhật.

    Toàn đến tiệm vàng, chọn được sợi dây chuyền nhưng giá tiền lên đến mấy nghìn tệ, còn trong tay chỉ có mấy trăm. Toàn nghĩ để có tiền thì phải kiếm việc nhưng bị bệnh không làm được việc nặng thì phải tìm việc nhẹ. Hắn thấy việc lái taxi phù hợp với sức khỏe của mình nhưng không có xe. Để có phương tiện kiếm sống, hắn giấu dao trong người, đến thị trấn Bạch Nhan Hoa tìm cách cướp taxi.

    Lúc ngồi trên xe của tài xế Lý, hắn do dự suốt dọc đường không dám ra tay. Sau đó, Toàn bắt xe của tài xế Lưu... Trên đường lái xe về thành phố Bao Đầu, hắn thấy phía trước một chốt kiểm tra của cảnh sát giao thông nên sợ quá bỏ xe lại.

    Khi cảnh sát cho biết tài xế Lưu có 17 vết đâm, Toàn kinh ngạc, khai khi gây án "đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng", không nhớ đã ra tay thế nào.

    Khang Diệp (Theo CCTV)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 68 khách