Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Trẻ em Afghanistan trốn dưới gầm xe tải để buôn lậu
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 28188
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Trẻ em Afghanistan trốn dưới gầm xe tải để buôn lậu

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 10 05, 2021 11:00 am







    Hàng trăm trẻ em ở thành phố biên giới Torkham, Afghanistan trốn dưới gầm những chiếc xe tải đang chạy, vượt biên lậu sang Pakistan để giao hàng.

    Nhiều em trong số đó khoảng 7-8 tuổi, mang theo những bọc hàng gồm kẹo và thuốc lá để bán sang biên giới, BBC đưa tin hôm 4/10. Các em trốn dưới gầm những chiếc xe tải đang chạy để đi qua biên giới vào Pakistan.

    Khi xe vào địa phận Pakistan, từng nhóm trẻ em chui ra từ gầm xe và bắt đầu giao hàng. Các em có thể kiếm được khoảng 10 USD cho mỗi chuyến đi thế này.

    Hình ảnh
    Trẻ em Afghainistan trốn dưới gầm xe tải đang chạy để vượt biên vào Pakistan giao hàng.

    "Chúng cháu buộc phải làm thế này vì nghèo đói. Bố cháu cũng không được khỏe. Tốt hơn là kiếm chút gì đó thay vì ở yên một chỗ và lãng phí thời gian", một cậu bé cho hay. "Chúng cháu giao kèo với những người cung cấp hàng và họ thông báo cho chúng cháu điểm giao hàng. Khi giao xong, chúng cháu lấy biên lai từ chủ cửa hàng và nhận tiền".

    Pakistan đã siết chặt an ninh biên giới từ khi Taliban tiếp quản Afghanistan, khiến người lớn khó đi qua biên giới. Nhưng trẻ em dễ dàng né tránh nhân viên nhập cư và hải quan. Lính Taliban quan sát các em bám vào xe tải, nhưng không ngăn cản.

    Công việc của các em thường nguy hiểm. "Cháu chưa bao giờ bị thương, nhưng một bạn nữ bị thương cách đây không lâu. Bạn ấy đã chết vì ngồi lên động cơ. Cháu chưa bao giờ ngồi gần động cơ, cháu luôn ngồi phía sau. Họ đã phẫu thuật nhưng bạn ấy không qua được", một cậu bé khác nói.

    Theo BBC, trẻ em Afghanistan là những nạn nhân bi thảm nhất trong hàng thập kỷ xung đột tại quốc gia này. Các em biết rõ mối nguy hiểm của việc vượt biên bất hợp pháp, trốn trong các xe tải. Nhiều em bị thương nhưng vẫn cảm thấy đáng để mạo hiểm thay vì chết dần trong nghèo đói.

    Biên phòng Pakistan thường cố đưa trẻ em trở lại bên kia biên giới, nhưng các em vẫn quay lại trong chuyến xe tải kế tiếp.

    Các tổ chức viện trợ quốc tế đã cảnh báo về một thảm họa nhân đạo ở Afghanistan, nơi xung đột khiến nhiều trẻ em phải rời bỏ nhà cửa và bị cưỡng bức lao động.


    Huyền Lê (Theo BBC)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 17 khách