Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Sống sót 29 ngày trên biển nhờ cam và nước mưa

Đã gửi: Thứ 6 Tháng 10 08, 2021 11:06 pm
by VietNews





SOLOMON- Hai người đàn ông trôi dạt 400 km suốt 29 ngày trên biển đã sống sót nhờ cam, dừa trôi trên biển và nước mưa, trước khi được giải cứu.

Livae Nanjikana và Junior Qoloni khởi hành từ Đảo Mono, tỉnh Western, Quần đảo Solomon, sáng 3/9 trên một chiếc thuyền máy. Họ dự định đi 200 km về phía nam, đến thị trấn Noro trên đảo New Georgia, lấy bờ biển phía tây của đảo Vella Lavella và đảo Gizo ở bên trái để định hướng.

"Chúng tôi từng thực hiện chuyến đi thế này và lẽ ra nó sẽ ổn", Nanjikana nói.

Nhưng ngay cả đối với những người đi biển dày dặn kinh nghiệm như Nanjikana, thời tiết vùng biển Solomon, ngăn cách Quần đảo Solomon và nước láng giềng Papua New Guinea, cũng quá khó đoán.

Chỉ vài giờ sau khi khởi hành, họ gặp phải mưa to và gió lớn, khó có thể nhìn thấy bờ biển mà họ dựa vào để định hướng.

"Thật tệ khi thời tiết xấu, nhưng còn tồi tệ và đáng sợ hơn khi hệ thống định vị GPS hỏng", anh nói. "Chúng tôi không thể biết sẽ đi đâu nên quyết định tắt động cơ để tiết kiệm nhiên liệu và chờ đợi thời tiết tốt lên".

Hình ảnh
Một góc Quần đảo Solomon năm 2018. Ảnh: Sandiego Union Tribune.

Sống sót nhờ một ít cam mang theo, những quả dừa nhặt dưới biển và nước mưa hứng được bằng miếng vải bạt, họ trôi dạt khoảng 400 km về phía tây bắc trong 29 ngày, cuối cùng phát hiện một ngư dân ngoài khơi bờ biển New Britain, Papua New Guinea.

"Chúng tôi không biết mình dạt tới đâu, nhưng không nghĩ là đang ở đất nước khác", Nanjikana cho hay.

Hai người bị kiệt sức nên khi đến thị trấn Pomio ngày 2/10, họ được đưa ra khỏi thuyền và đến một ngôi nhà gần đó. Hai người sau đó được khám sức khỏe tại phòng khám địa phương và hiện ở với Joe Kolealo, một người dân địa phương. "Bây giờ họ sống vui vẻ cùng chúng tôi", Kolealo nói.

Nanjikana cho biết anh phát hiện một số điểm tích cực của trải nghiệm này, như thoát khỏi sự hỗn loạn do đại dịch Covid-19.

"Lúc ở ngoài khơi, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, không nghe nói về Covid hay bất cứ điều gì khác", Nanjikana chia sẻ. "Tôi mong được về nhà, nhưng dù sao trải nghiệm đó cũng là khoảng thời gian nghỉ ngơi tuyệt vời sau mọi thứ".

Giới chức Quần đảo Solomon cho biết đang liên hệ với Nanjikana nhằm đảm bảo các thỏa thuận cần thiết được thực hiện để hai người có thể trở về.

Ngay phía bắc Đảo Mono, nơi hai người khởi hành, là Đảo Bougainville của Papua New Guinea. Hồi tháng 7, thuyền chở người đứng đầu cơ quan y tế của hòn đảo là Charry Napto, vợ ông, con trai họ và 4 người khác đã biến mất trong vùng biển động. Chỉ một người được tìm thấy là giáo viên địa phương.

Vài tuần trước đó, một chiếc thuyền khác biến mất ngoài khơi bờ biển Bougainville với 13 hành khách. Cảnh sát trưởng Bougainville, Francis Tokura, cho biết chính phủ đang xem xét hạn chế việc đi lại bằng thuyền trong thời tiết xấu.


Huyền Lê (Theo Guardian)