Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Kẻ buôn người bị 'quả báo' suốt 12 năm
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27907
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Kẻ buôn người bị 'quả báo' suốt 12 năm

    by VietNews » Chủ nhật Tháng 10 10, 2021 11:27 am







    TRUNG QUỐC- 12 năm bị 'giam lỏng' trong hang cùng một người đàn ông, Hồng được tắm 3 lần và chỉ ăn thịt vào dịp Tết.

    Năm 2003, Cảnh sát tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc nhận được cuộc gọi của một phụ nữ xưng tên Hồng Tú Đào, báo có hiện tượng buôn người tại làng Đoạt Ấn, huyện Hà Khúc.

    Cảnh sát sau đó giải cứu nạn nhân Hoàng Thế Anh trong ngôi nhà nằm trong hang núi hẻo lánh, ít người qua lại. Cô khai là nạn nhân một vụ buôn người cách đây 12 năm; bị bán cho người đàn ông góa vợ, thường xuyên bị đánh đập.

    Khi mở rộng điều tra, cảnh sát phát hiện Hoàng Thế Anh (tên khác là Hồng Tú Đào) chính là thủ phạm của vụ án bắt cóc trẻ em tại Trùng Khánh 12 năm trước.

    Hình ảnh
    Hồng Tú Đào tại tòa sau 11 năm bị bắt cóc, phải sống trên núi. Ảnh: Qq

    Vào tháng 8/1992, Đào tham gia một đường dây buôn người tại địa phương. Trong khi đồng phạm bị Cảnh sát huyện Vinh Xương (Trùng Khánh) bắt, cô ta bỏ trốn.

    Theo cảnh sát Trùng Khánh, nhóm tội phạm này đã thực hiện 44 vụ bắt cóc từ năm 1986 đến 1992 với 85 nạn nhân (5 phụ nữ và 80 trẻ em). Hơn 10 đứa trẻ trong số này đã chết bởi quá trình di chuyển không được chăm sóc hoặc bị bỏ rơi nơi hoang dã. Vì tính chất nguy hiểm của vụ án, cảnh sát truy lùng Đào nhiều năm, bởi nghi phạm này trực tiếp bắt cóc 17 đứa trẻ.

    Vào ngày băng đảng bị sa lưới, Đào đang trên đường về nhà từ Hà Nam bằng tàu hỏa. Vừa xuống xe, nhận tin xấu cô ta hoảng sợ mua vé quay trở lại Hà Nam. Trên tàu, Đào gặp một người đàn ông, giới thiệu cùng quê Trùng Khánh. Họ nói chuyện suốt chuyến đi và xin số liên lạc trước khi xuống xe.

    Đào sống chui lủi nửa tháng thì bất ngờ nhận được điện thoại của người đàn ông này, nói kiếm được việc làm ở Sơn Tây, hỏi có muốn đi cùng không? Lúc này Hồng đang tuyệt vọng, lại kiệt quệ kinh tế, nên đồng ý. Đến Sơn Tây, ông ta dẫn cô đến nhà của người đàn ông tên Triệu Tống Tú, nói cả hai ở tạm đây một thời gian. Hồng tin thật và không ngờ mình đã bị bán với giá 3.500 nhân dân tệ.

    Ông Tú khi đó đã ngoài 50 tuổi, sống trong căn nhà trên vách đá. Người đàn ông này lấy đi mọi thứ, không để Đào liên lạc với thế giới bên ngoài. Thời gian đầu, cô tìm mọi cách chạy trốn nhưng chưa bao giờ đến được chân núi đều bị bắt lại.

    Sống trên núi đến năm thứ hai, cô bị tắc nghẽn mạch máu não và gần như liệt nửa người, không thể làm được việc nặng. Hàng ngày, cô lê lết trong nhà đợi lệnh của Tú, bảo làm gì mới được làm. Cô cũng bị đổi tên thành Hoàng Thế Anh để tránh gặp phiền phức.

    Vì ở trên núi, cách xa nguồn nước nên trong 12 năm, Đào tắm 3 lần, chỉ được ăn thịt vào Tết nguyên đán. Sau khi được cảnh sát giải cứu cho tắm rửa và thay quần áo mới, cô bật khóc và nhận tội. "Tôi đã phải chịu quả báo do những tội lỗi gây ra trước đây", người phụ nữ này nói.

    Trong năm, 2003, Đào bị kết án tử hình.

    Vy Trang (Theo Qq)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 46 khách