Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Cuộc tình khiến Công chúa Nhật bất chấp sóng gió hoàng gia
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Cuộc tình khiến Công chúa Nhật bất chấp sóng gió hoàng gia

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 10 21, 2021 2:14 pm







    Tháng 11/2020, trong tuyên bố hoãn đám cưới lần hai, Công chúa Nhật Mako cho biết "hôn nhân là cần thiết để sống và trân trọng tình cảm của nhau".

    "Chúng tôi đều coi nhau là người không thể thay thế và dựa vào những lúc vui vẻ cũng như bất hạnh. Rất khó để thông báo bất kỳ điều gì cụ thể về kế hoạch tương lai của chúng tôi vào lúc này, nhưng chúng tôi sẽ tham khảo ý kiến của gia đình", tuyên bố chung của Công chúa Mako và hôn phu Kei Komuro vào cuối năm ngoái có đoạn.

    Đây là lần thứ hai Mako, cháu gái 30 tuổi của Nhật hoàng Naruhito, thông báo hoãn đám cưới. Hồi tháng 5/2017, Công chúa Nhật công bố kế hoạch từ bỏ địa vị hoàng gia để kết hôn với Komuro, một thường dân làm việc trong công ty luật. Khi đó, họ dự kiến tổ chức đám cưới vào tháng 11/2018.

    Tuy nhiên, đến tháng 2/2018, hai người thông báo hoãn đám cưới đến năm 2020, sau khi truyền thông Nhật đưa tin về tranh chấp tiền bạc giữa mẹ của Komuro và hôn phu cũ. "Chúng tôi muốn suy nghĩ về hôn nhân sâu sắc hơn, cụ thể hơn, dành thời gian để chuẩn bị cho hôn nhân và cuộc sống sau khi kết hôn", thông báo hoãn đám cưới lần đầu có đoạn. Tuy vậy, Công chúa Mako khẳng định "hôn nhân là cần thiết để sống và trân trọng tình cảm của nhau".

    Theo bình luận viên Tomoko Saito của Asahi, quan điểm về hôn nhân được đưa ra trong thông báo hoãn đám cưới lần hai của Mako giống như "tiếng thét từ trái tim", cho thấy rằng bất chấp tất cả sóng gió, Công chúa muốn kết hôn với người yêu từ thời đại học.

    Hình ảnh
    Công chúa Mako và hôn phu Kei Komuro tại cuộc họp báo công bố đính hôn ở Tokyo, Nhật Bản, hồi tháng 9/2017. Ảnh: Reuters.

    Công chúa Mako gặp Komuro lần đầu vào năm 2012, khi họ đều đang là sinh viên năm nhất tại Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế (ICU), ngôi trường nằm ở vùng ngoại ô Mitaka của Tokyo. Tại một buổi cung cấp thông tin về chương trình trao đổi sinh viên của trường, Mako tình cờ ngồi ngay sau Komuro. Họ bắt đầu trò chuyện và dần trở nên thân thiết hơn, sau đó hẹn hò.

    Tuy nhiên, tháng 8/2012, Mako rời Nhật Bản để tham gia chương trình học tại Anh, trong khi Komuro cũng đến Mỹ học vào mùa thu năm đó. Công chúa trở về hồi tháng 7/2013, gần như cùng thời điểm Komuro cũng trở về.

    Mako và Komuro thường xuyên hẹn hò tại các địa điểm như quận Minato Mirai tại thành phố Yokohama, hay thành phố Kamakura ở tỉnh Kanagawa. Tương tự những cặp tình nhân trẻ khác, hai người chủ yếu di chuyển bằng tàu, ít khi sử dụng ôtô để đi chơi cùng nhau.

    Các vệ sĩ từ Đội cận vệ Hoàng gia thường hộ tống Mako mỗi khi Công chúa ra ngoài. Tuy nhiên, theo yêu cầu từ Thái tử Akishino và Thái tử phi Kiko, bố mẹ của Mako, các vệ sĩ đã cố gắng giữ khoảng cách với cặp đôi bằng cách hòa vào trong đám đông. Bố mẹ của Công chúa ủng hộ mối quan hệ giữa con gái với Komuro.

    Mako và Komuro tốt nghiệp ICU vào năm 2014. Công chúa sau đó tiếp tục học thạc sĩ tại Anh từ tháng 9/2014. Hai người được cho là đã duy trì gửi email và gọi điện trò chuyện với nhau, trước khi Mako trở lại Nhật hồi tháng 9/2015.

    Tháng 9/2017, Mako và Komuro tổ chức họp báo sau khi tuyên bố đính hôn được đưa ra. Công chúa mặc chiếc váy màu xanh tươi sáng, còn vị hôn phu xuất hiện trong bộ vest chỉn chu. Suốt buổi họp báo, hai người mỉm cười bất cứ khi nào ánh mắt chạm nhau.

    Khi được hỏi về ưu điểm của hôn phu, Mako ví Komuro như mặt trời. "Anh ấy có nụ cười rạng rỡ như mặt trời, tỏa sáng với sự siêng năng, ý chí mạnh mẽ và chăm chỉ", Công chúa cho biết, nói thêm rằng họ thường gọi nhau bằng tên riêng.

    "Còn Công chúa Mako luôn lặng lẽ nhìn tôi như mặt trăng. Cô ấy tỏa sáng rạng rỡ với tình cảm sâu sắc và niềm tin nồng nhiệt", Komuro đáp lại.

    "Chúng tôi đều có chung mong muốn hẹn hò ai đó với hy vọng tiến tới hôn nhân. Vì vậy, tôi đã nghĩ đến việc kết hôn ngay từ đầu", Mako cho hay, đồng thời kể lại lời cầu hôn của Komuro.

    "Hãy cưới nhau trong tương lai", Mako dẫn lại lời Komuro nói trong lúc hai người đi dạo sau một bữa tối ở Tokyo vào tháng 12/2013. "Bởi tôi vốn đã xác định trong lòng, tôi đồng ý ngay lập tức", Công chúa cho biết.

    Komuro mất bố lúc lên 10 tuổi và luôn gần gũi với mẹ của mình. Anh được bạn bè và người quen mô tả là người vui vẻ, thân thiện và truyền cảm hứng. "Tôi nghĩ Komuro chắc chắn đủ khả năng bảo vệ Công chúa Mako. Nhà trường có thể chứng nhận rằng cậu ấy có nhân cách tốt", Noriko Akahane, quản lý văn phòng tại Trường Quốc tế Canada tại Tokyo, ngôi trường Komuro từng theo học, cho hay.

    "Cậu ấy rất nghiêm túc và sẵn sàng làm những việc được giao. Tôi nghĩ Komuro có thể chứng tỏ năng lực xuất sắc không chỉ ở Nhật, mà còn cả nước ngoài", Koji Fujita, phó giám đốc công ty luật mà Komuro làm việc sau khi tốt nghiệp ICU, nhận xét. Ngoài giờ đi làm, Komuro còn tranh thủ học thạc sĩ ngành luật.

    Tuy nhiên, "chuyện cổ tích" đã không xảy ra với mối tình của Mako và Komuro. Tranh chấp tài chính giữa mẹ Komuro với hôn phu cũ khiến hai người buộc phải hoãn đám cưới. Người đàn ông này cho biết mẹ Komuro vay ông 4 triệu yen (khoảng 36.000 USD) để trả học phí cho con trai, nhưng Komuro nói rằng đây là khoản tiền được tặng, không phải cho vay. Tới nay, vấn đề này được cho là vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn.

    Bê bối tài chính của mẹ Komuro dẫn đến những lời bàn tán rằng anh là "kẻ đào mỏ" khi đính hôn với Công chúa Mako. Theo thông lệ, nếu kết hôn với thường dân, Mako sẽ phải từ bỏ địa vị hoàng gia và nhận được khoản hồi môn trị giá 150 triệu yen (1,36 triệu USD).

    Trước hàng loạt bình luận tiêu cực nhắm vào cuộc hôn nhân của mình, Mako bị chẩn đoán mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn phức tạp, theo thông báo hôm 1/10 của Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật. Tuy nhiên, cô và Komuro vẫn quyết tiến đến hôn nhân, ấn định đám cưới vào ngày 26/10, đồng thời từ chối nhận khoản tiền hồi môn.

    Komuro đến Mỹ để theo học tại Trường Luật Fordham ở thành phố New York hồi tháng 8/2018, vừa trở về Nhật hôm 27/9. Sau khi kết hôn, Mako và Komuro dự định chuyển tới sống tại New York, nơi Komuro vừa bắt đầu công việc tại hãng luật Lowenstein Sandler và đang chờ kết quả kỳ thi luật sư của thành phố.

    Công chúa Mako sẽ trở thành người phụ nữ thứ 9 trong Hoàng gia Nhật cưới một thường dân kể từ khi các luật quản lý hoàng gia mới có hiệu lực sau Thế chiến II. Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 1965, Takako Shimazu, con gái út của cựu Nhật hoàng Hirohito, cho biết bà đã tìm thấy bình yên trong hai năm sống ở thủ đô Washington, nơi chồng bà làm việc tại một ngân hàng.

    "Tôi hạnh phúc hơn so với hồi sống ở Nhật. Là một thường dân, không có áp lực tâm lý nào. Tôi có thể lặng lẽ sống mà không thu hút sự chú ý của mọi người", bà cho hay.


    Ánh Ngọc (Theo Asahi, Mainichi, NY Times)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 47 khách