Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Tranh rác với kền kền
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Tranh rác với kền kền

    by VietNews » Thứ 7 Tháng 11 27, 2021 10:01 am







    HONDURAS- Marlon Escoto cố xua đuổi lũ kền kền khi bới đống rác khổng lồ ở ngoại ô Teguciagalpa để tìm phế liệu kiếm chút tiền mưu sinh.

    "Tôi kiếm tiền nuôi con từ bãi rác này", Escoto, 59 tuổi, nói khi nhặt nhạnh trong bãi rác trên ngọn đồi nhìn ra thủ đô Tegucigalpa của Honduras. Ông nhặt rác ở đây từ năm 14 tuổi và không có ý định rời bỏ bãi rác trong tương lai gần.

    Escoto cho hay vợ đang nằm viện và cần tiền điều trị, nhưng số tiền ông kiếm được từ phế liệu ở đây không đủ mua thức ăn cho cả nhà.

    Hình ảnh
    Kền kền và người nhặt rác trong bãi rác trên ngọn đồi nhìn ra thủ đô Tegucigalpa, Honduras, hôm 24/11. Ảnh: AFP

    Honduras sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 28/11, nhưng Escoto cùng khoảng 100 người đang nhặt nhạnh ở bãi rác thành phố không biết nên bỏ phiếu cho ai.

    59% trong số 10 triệu người ở Honduras, quốc gia bị tàn phá bởi tội phạm ma túy, băng đảng bạo lực, tham nhũng, bất ổn chính trị và bão lũ, sống trong cảnh nghèo đói.

    Ứng viên cánh tả Xiomara Castro, cựu đệ nhất phu nhân, người dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận, tìm cách phá vỡ vòng luân chuyển quyền lực kéo dài hàng thập kỷ giữa đảng Quốc gia cầm quyền và đảng Tự do.

    "Ai cũng có quyền bầu cử vì là công dân", Escoto nói. "Nhưng không bên nào giúp tôi".

    Hình ảnh
    Marlon Escoto, 59 tuổi, đứng trên bãi rác ngoại ô Tegucigalpa hôm 24/11. Ảnh: AFP

    Một tháng trước, chính phủ bắt đầu phát phiếu quà tặng trị giá 7.000 lempira (290 USD) hỗ trợ mỗi hộ gia đình, trong khi mức lương tối thiểu ở Honduras là 400 USD một tháng. Hàng dài người xếp hàng nhận phiếu mua hàng của chính phủ, còn phe đối lập cáo buộc đảng cầm quyền mua chuộc cử tri.

    "Chúng ta phải xem xét tác động của vũ điệu tiền bạc này", Eugenio Sosa, nhà phân tích kiêm giáo sư đại học quốc gia, nói.

    Ứng viên đảng Tự do Yani Rosenthal cũng hứa hẹn tặng phiếu mua hàng trị giá 60 USD một tháng cho mỗi người trưởng thành nếu đắc cử, dù không nói nguồn tiền từ đâu.

    "Ở đây chúng tôi thu gom chai nhựa, giấy bìa cứng, chai thủy tinh, giấy vụn", Marco Antonio Cruz, 69 tuổi, một người nhặt rác khác tại bãi rác ở ngoại ô thành phố, nói. "Họ không cho chúng tôi nhiều, chỉ đủ mua thức ăn".

    Ngay khi mặt trời vừa lên, đoàn xe tải đổ về đây và trút xuống hàng núi rác. Kền kền bay vòng trên không trước khi sà xuống giành thức ăn với con người.

    Những người nhặt rác phải xin giấy phép của thành phố. Một số người thậm chí còn coi giấy phép nhặt rác là món quà từ Thị trưởng Nasry Asfura, ứng viên tổng thống của đảng Quốc gia cầm quyền.

    Hình ảnh
    Người dân xông vào xe tải chở rác vừa vào bãi hôm 24/11. Ảnh: AFP

    Nhiều người làm việc một mình, một số người theo nhóm. Mùi hôi thối xộc lên, bám chặt vào quần áo, nhưng họ không chút nhăn mặt. Họ đùa rằng Covid-19 cũng không thể xâm nhập vào bãi rác.

    Đại dịch là nguyên nhân chủ yếu khiến tỷ lệ thất nghiệp ở Honduras tăng từ 5,7% năm 2019 lên 10,9% năm 2020, theo một nghiên cứu của đại học Autonomous.

    "Tôi đã nuôi nấng con cái trưởng thành ở đây", Magdalena Cerritos, 72 tuổi, nói. "4 con tôi cũng làm việc ở đây", bởi không tìm được việc nơi khác.

    Sau 40 năm nhặt rác, Ceritos định sẽ bỏ phiếu cho Thị trưởng Asfura, người có biệt danh là "Papi phục vụ bạn".

    "Tôi là một người theo chủ nghĩa dân tộc, vì vậy tôi sẽ bầu cho Papi", bà nói. "Tôi nghĩ rằng Papi sẽ làm tốt vai trò của mình".


    Hồng Hạnh (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 55 khách