Đại cử tri Washington Arends, đang mắc bệnh tim giai đoạn cuối, bật khóc khi hoàn thành "nghĩa vụ cuối đời" là bỏ phiếu cho Joe Biden.
Đại cử tri đoàn Mỹ hôm 14/12 (sáng 15/12 giờ Hà Nội) đã hoàn tất quá trình bỏ phiếu bầu tổng thống, trong đó Joe Biden giành chiến thắng với 306 phiếu, Tổng thống Donald Trump được 232 phiếu.
Jack Arends, 64 tuổi, đại cử tri bang Washington, sau khi cùng 11 đại cử tri khác trong bang hoàn tất quá trình bỏ phiếu cho Joe Biden, đã có bài phát biểu rất xúc động, trước khi gục đầu xuống bàn và bật khóc.
Arends cho biết tháng trước, ông được bác sĩ thông báo rằng mình đang mắc bệnh nan y giai đoạn cuối và không có cách chữa trị. "Điều này càng khiến tôi quyết tâm hoàn thành nghĩa vụ của mình khi tôi còn có thể", đại cử tri này nói, cố kìm nén cơn xúc động.
Trong cuộc phỏng vấn tuần trước, ông cho biết mình được chẩn đoán mắc bệnh tim chỉ vài ngày sau khi được đảng Dân chủ lựa chọn là một trong 12 đại cử tri của bang Washington.
Dù cuộc sống chỉ còn đếm từng ngày, Arends, chuyên gia phân tích ngành hàng không đã nghỉ hưu và cũng là đại cử tri duy nhất của hạt Snohomish, vẫn quyết tâm thực hiện nghĩa vụ của mình.
"Tôi không rõ mình còn bao nhiêu thời gian trên cõi đời này, nhưng tôi sẽ khiến nó trở nên ý nghĩa khi tôi vẫn còn ở đây và vẫn là một đại cử tri. Đây là đầu việc cuối cùng tôi muốn hoàn thành, tôi quyết tâm phải thực hiện điều đó", Arends nói trong hai phút phát biểu trước toàn thể hội nghị đại cử tri đoàn.
Thế nên vào ngày bỏ phiếu của đại cử tri, Arends đã đội chiếc mũ beret đen với dòng chữ "Chơi đẹp", mang theo hai chiếc bút đánh dấu Sharpie bước vào hội trường. Ông dùng bút Sharpie để điền vào lá phiếu cho Biden và Harris mà không dùng bút truyền thống, bởi ông coi đó là hành động "nổi loạn" chống lại Tổng thống Trump, người rất thích dùng loại bút đánh dấu này ký tên vào các sắc lệnh, văn kiện.
Trong bài phát biểu của mình, Arends cũng chỉ ra rằng hệ thống đại cử tri đoàn của nước Mỹ "không hoàn hảo", nhưng là thứ duy nhất mà họ có lúc này. "Hôm nay là cơ hội để bắt đầu chấm dứt chính quyền Trump", ông nói. "Tôi rất vui được thực hiện nghĩa vụ của mình... Nếu ông ấy tái cử, thiệt hại mà ông ấy gây ra cho thế giới không biết sẽ đến đâu".
"Tôi sẽ phải trông cậy vào những người khác làm công việc khó khăn là xây dựng lại đất nước chúng ta, bởi sức khỏe của tôi không còn cho phép", ông nói, trước khi đột ngột kết thúc bài phát biểu và bật khóc. Một đại cử tri khác cạnh đó đã đứng dậy, vỗ vai an ủi ông, trong khi cả hội trường vỗ tay.

Một đại cử tri tới an ủi Arends (trái) khi ông gục mặt xuống bàn bật khóc trong phiên họp hôm 14/12. Ảnh: AP.
Tổng thư ký bang Washington Kim Wyman, một đảng viên Cộng hòa chủ trì cuộc bỏ phiếu đại cử tri, đã gửi lời cảm ơn Arends khi kết thúc cuộc họp. "Tôi vô cùng xúc động về câu chuyện ý nghĩa của ông. Tôi cũng rất vui khi ông có mặt ở đây và trở thành một trong những đại cử tri đại diện cho bang chúng ta. Thật vinh dự khi được ngồi cùng một căn phòng với ông", Wyman nói.
Ngày 6/1, Phó tổng thống Mỹ và cũng là Chủ tịch Thượng viện Mike Pence sẽ chủ trì phiên họp quốc hội toàn thể để đọc to giấy chứng nhận phiếu đại cử tri của từng bang, theo thứ tự bảng chữ cái. Đây là bước cuối cùng trong quá trình kiểm phiếu đại cử tri và cũng gần như khép lại tranh cãi về cuộc bầu cử.
Kết quả bỏ phiếu của đại cử tri đoàn vốn thường mang tính tượng trưng và ít thu hút sự chú ý, nhưng năm nay đã trở nên quan trọng khi Tổng thống Trump quyết không nhận thua.
Ngọc Ánh (Theo Washington Post)