Hunter, con trai Tổng thống đắc cử Joe Biden, được cho là sẽ mở triển lãm tranh tại New York vào năm sau.
Hunter, 50 tuổi, đang ký một thỏa thuận với Phòng trưng bày Georges Bergès ở New York. Buổi triển lãm dự kiến diễn ra vào năm tới, các nguồn tin giấu tên nói với Page Six, trang thuộc New York Post, ngày 15/12. Phòng triển lãm Georges Bergès không bình luận về thông tin này.

Hunter Biden tại phòng vẽ tranh ở Los Angeles hồi tháng hai. Ảnh: New York Times.
Hồi đầu năm, Hunter tiết lộ rằng vẽ tranh giúp ông cai nghiện ma túy và đối mặt với sự chú ý của giới truyền thông. Phương pháp vẽ của Hunter là sử dụng ống hút kim loại thổi mực cồn lên giấy Yupo của Nhật Bản, tạo ra những hình dạng trừu tượng.
Vẽ tranh "giữ cho tôi tỉnh táo", Hunter nói với New York Times hồi tháng hai. "Trong nhiều năm qua, tôi không gọi mình là họa sĩ. Nhưng giờ tôi cảm thấy thoải mái khi gọi thế".
Vẽ tranh giúp tôi "sử dụng năng lượng cho điều tích cực, giúp tôi tránh xa những người và những nơi mà tôi không nên tiếp xúc", Hunter nói thêm.
Hunter tuần trước tiết lộ Văn phòng Công tố viên Mỹ tại Delaware tiến hành cuộc điều tra thuế nhằm vào ông. Cuộc điều tra bắt đầu từ năm 2018 nhưng chỉ được công khai gần đây, là một phần trong Báo cáo Họat động Đáng ngờ (SARs) liên quan đến hoạt động kinh doanh của Biden với "Trung Quốc và những nước khác".
Trong chiến dịch tranh cử năm nay, Tổng thống Donald Trump đã cáo buộc Hunter lợi dụng ảnh hưởng chính trị của cha để làm giàu cá nhân thông qua các thỏa thuận kinh doanh với nước ngoài. Tổng thống đắc cử Joe Biden và con trai đã bác bỏ điều này, nhấn mạnh rằng cáo buộc không có bằng chứng. Hôm 11/12, Biden nói ông "tự hào về con trai" khi được các phóng viên yêu cầu bình luận về cuộc điều tra thuế nhắm vào Hunter.

Hunter Biden vẽ tranh tại Los Angeles hồi tháng hai. Ảnh: New York Times.
Phương Vũ (Theo Page Six)