Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Dân tiền tuyến Ukraine lo chiến tranh nổ ra

Đã gửi: Thứ 3 Tháng 2 22, 2022 8:57 pm
by VietNews






Raisa Simanovna, 90 tuổi, vẫn ngủ trong căn hộ gần tiền tuyến ở miền đông Ukraine, song xuống hầm vào ban ngày để tránh những đợt pháo kích dữ dội.

Thị trấn Schastya nằm trong lãnh thổ của quân chính phủ Ukraine ở tỉnh Lugansk, sát khu vực do Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng kiểm soát, là biểu tượng của lời hứa trong cuộc xung đột bùng phát năm 2014.

Trước khi bị đóng cửa bởi hạn chế ngăn Covid-19, cây cầu bắc qua sông Donets chảy qua Schastya là một trong những điểm giao thông hiếm hoi giữa hai bên.

Căng thẳng đang bao trùm Schastya sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin công nhận độc lập LPR và Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, tuyên bố có thể điều quân tới đây "gìn giữ hòa bình" tùy vào tình hình thực địa. Chung cư từ thời Liên Xô, nơi Simanovna sống, nằm cạnh con kênh nối với dòng Donets.

Hình ảnh
Raisa Simanovna cầm đèn pin đi xuống hầm trú ẩn tại thị trấn Schastya, Ukraine ngày 22/2. Ảnh: AFP.

"Chúng tôi nghĩ rằng chiến tranh có thể xảy ra bất cứ giờ phút nào", Simanovna nói. Bà choàng một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ tươi trước khi cầm đèn pin và đi xuống hầm trú ẩn.

Hệ thống sưởi, cấp điện và cấp nước của tòa nhà bị cắt sau khi đạn pháo rơi trúng trạm điện của thị trấn. Giống như những người hàng xóm còn ở lại thị trấn Schastya, Simanovna không còn nơi nào để đi.

Thị trấn bị pháo kích trong đêm 21-22/2, dân địa phương sau đó dọn dẹp đống đổ nát. Valentina Shmatkova, 59 tuổi, cho biết khi thức dậy, bà thấy toàn bộ kính cửa sổ trong căn hộ hai phòng của mình vỡ tan tành.

"Chúng tôi đã núp dưới tầng hầm khi trải qua cuộc chiến trước đây", Shmatkova nói về cao điểm xung đột năm 2014-2016. "Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Nga và Ukraine sẽ không đồng thuận với nhau".

"Tôi đã nghĩ rằng sẽ không có xung đột. Tôi nghĩ rằng Tổng thống Ukraine và Tổng thống Nga là những người thông minh, thấu tình đạt lý. Tôi muốn họ giải quyết xong vấn đề và chúng ta có thể quên đi hiểu lầm này", Shmatkova nói.

Khi được hỏi nghĩ gì về quyết định của Putin là công nhận độc lập hai vùng ly khai Ukraine, Shmatkova vừa cười vừa trả lời: "Tôi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Chúng tôi không có ánh sáng, không có điện, không có gì cả".

Hình ảnh
Khu vực chính phủ và phe ly khai kiểm soát ở miền đông Ukraine. Đồ họa: NY Times.

Các đợt pháo kích và nã đạn súng cối tại đông Ukraine tăng dần trong ngày 22/2. Những tiếng nổ chói tai làm rung chuyển các bức tường và khiến còi báo động trên ôtô rú lên. Các cột khói đen bốc lên từ trạm điện của thị trấn sau khi nơi này trúng đạn.

"Họ đang nhắm đến cây cầu", một người đàn ông nói khi mặt đất xung quanh rung chuyển. trước khi nhấc một chiếc hộp nặng lên ôtô. Gần đó, Daniil và cha ngồi hút thuốc trên băng ghế dài bên ngoài ngôi nhà.

Daniil cho biết muốn ở lại Schastya dù không có việc làm, song bài phát biểu của Putin làm thay đổi mọi thứ. "Họ đã công nhận các nước cộng hòa tự xưng, căng thẳng sẽ leo thang và chúng tôi phải rời đi", Daniil nói.



Nguyễn Tiến (Theo AFP)