Giới chức căn cứ Andrews ở Maryland bắt một nghi phạm đột nhập và đang truy lùng đồng lõa.
Hai kẻ đột nhập, trong đó ít nhất một người mang vũ trang, đã cố xâm phạm căn cứ không quân Andrews tối 6/3, gần thời điểm máy bay chở Phó tổng thống Mỹ Harris hạ cánh.
Hai nghi phạm lái xe qua một trạm kiểm soát an ninh ở cổng chính vào 21h và không tuân thủ mệnh lệnh của lính canh. Giới chức lập tức triển khai rào chắn ngăn phương tiện, khiến hai nghi phạm bỏ chạy. Phát ngôn viên căn cứ cho hay một kẻ đã bị bắt, kẻ còn lại đang bị truy lùng. Không phát sinh nổ súng và không ai bị thương.

Căn cứ không quân Andrews năm 2018. Ảnh: Không quân Mỹ.
Hiện giới chức chưa xác định được danh tính và tung tích của nghi phạm thứ hai. Cổng chính dẫn vào căn cứ vẫn bị đóng. Đây là một trong số các vụ vi phạm an ninh nghiêm trọng nhất tại Andrews, căn cứ cách Nhà Trắng ở thủ đô Washington khoảng 24 km về phía đông nam, là nơi đặt chuyên cơ để tổng thống, phó tổng thống và các lãnh đạo nội các Mỹ đi lại khắp đất nước và trên thế giới.
Hiện chưa rõ động cơ và mục đích của nghi phạm. Bà Harris và 4 bộ trưởng hôm 6/3 tới Salma, bang Alabama để tưởng niệm Ngày chủ nhật Đẫm máu, sự kiện cảnh sát tấn công người biểu tình ôn hòa da màu năm 1965. Họ rời Alabama trên Không lực Hai vào 18h45 và hạ cánh ở Andrews lúc 21h. Một quan chức Nhà Trắng xác nhận lúc 21h40, cả 4 bộ trưởng đã rời căn cứ an toàn. Bà Harris đã lên trực thăng rời khỏi căn cứ trước khi tin tức về vụ đột nhập được báo cáo.
Tổng thống Joe Biden không đến căn cứ Andrews vào ngày 6/3 vì ông đã đi thẳng từ Delaware đến Nhà Trắng bằng trực thăng.
Hồng Hạnh (Theo Washington Post)