Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Tìm yên bình giữa chiến sự Ukraine
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Tìm yên bình giữa chiến sự Ukraine

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 5 17, 2022 12:08 pm







    Tối thứ 7, nhiều thanh niên Lviv nhâm nhi cocktail trên sân thượng hay hòa mình vào tiếng nhạc ở quán People Place, tạm quên đi không khí chiến sự.

    Nhiều khách hàng coi đây là nơi ẩn náu khỏi cuộc xung đột đã phá vỡ cuộc sống yên bình ở Ukraine suốt nhiều tuần qua.

    Trong gần ba tháng từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine, Lviv, thành phố miền tây cách biên giới Ba Lan khoảng 70 km, không bị đạn bom tàn phá như những khu vực khác ở miền đông đất nước.

    Hình ảnh
    Sofiya Romanuyk (phải) và Marta Yavorska (trái) dùng bữa tại quán People Place Bar ở Lviv, hôm 14/5. Ảnh: AFP

    Tuy nhiên, Lviv vừa hứng đợt không kích đầu tiên trong hơn một tuần và bóng đen chiến sự vẫn tiếp tục bao trùm thành phố 700.000 dân, nơi chứng kiến dòng người tị nạn đổ về từ những nơi xảy ra giao tranh.

    Tối thứ 7 là cơ hội cho những người trẻ ở Lviv tới các câu lạc bộ, nhà hàng và quán bar, tận hưởng không khí ấm áp đầu hè như thời kỳ bình thường trước khi xung đột nổ ra.

    Bohdan Sharhulenk, 25 tuổi, ngồi trong quán People Place, nhâm nhi cocktail trong giây phút bình yên hiếm hoi trong một tháng từ khi đến Lviv, sau khi chứng kiến quê hương Mykolaiv ở miền nam Ukraine bị oanh kích dữ dội.

    "Rất khó để bắt đầu cuộc sống bình thường khi biết bạn bè mình đang chiến đấu với lực lượng Nga", anh giải thích. "Nhưng những khoảnh khắc thế này cũng rất quan trọng, giúp thư giãn đầu óc".

    Từ khi tới Lviv, Sharhulenk đã tụ tập vài tối với bạn mới quen đến từ mọi miền đất nước. Phần lớn các cuộc tụ họp diễn ra trong nhà vì thành phố áp lệnh giới nghiêm từ 23h.

    Ngồi cách bàn Sharhulenk không xa là Sofiya Romanuyk và Marta Yavorska, đều 24 tuổi. Họ đang cố gắng chấp nhận những gì đã xảy ra và thích nghi với nơi ở mới.

    Romanuyk cho hay khi giao tranh nổ ra cuối tháng 2, cô sốc tới nỗi không gội đầu suốt nhiều ngày.

    "Các nhà tâm lý học nói rằng rất khó thích nghi với 21 ngày chiến sự đầu tiên, rồi sau đó mọi việc sẽ bình thường", cô giải thích. "Giờ tôi đang cố tận hưởng những điều tốt đẹp như ra quán uống cà phê, gặp gỡ bạn bè, dù không có tâm trạng tiệc tùng".

    Còn Marta, người vừa đến từ Warsaw, cho biết cô đã cảm thấy khó chịu khi chứng kiến nhiều người Ba Lan uống rượu, bất chấp việc Ukraine đã ra quy định cấm bán rượu như một phần của thiết quân luật.

    Hiện giờ, chính quyền Lviv đã nới lỏng lệnh cấm, giúp Marta có thể ngồi chạm ly với Sofia, dù vẫn mang mặc cảm tội lỗi. "Thật kinh khủng khi bây giờ chúng ta nghĩ rằng xung đột là bình thường, nhưng dù vậy, chúng ta vẫn phải sống tiếp", cô nói.

    Hình ảnh
    Stepan Veselovskyi, CEO một công ty công nghệ thông tin, nói về dự án khởi nghiệp trong văn phòng ở Lviv ngày 12/5. Ảnh: AFP

    Dima Dmitrenko, 25 tuổi, thừa nhận thích nghi với hoàn cảnh mới rất khó khăn. Anh đến Lviv từ thành phố Kharkov ở miền đông, nơi giao tranh ác liệt xảy ra một tháng trước. Những gì đã trải qua để lại vết sẹo không thể phai trong tâm hồn Dmitrenko.

    Anh ngồi trên ghế băng dài trong quán, không thư giãn mà tập trung làm việc trên máy tính, cố kiếm thu nhập từ đầu tư tiền kỹ thuật số. "Chẳng có gì là bình thường cả. Thật khủng khiếp", anh nói.

    Hai tuần trước, Dmitrenko tìm đến quán People Place bên dưới tầng hầm một tòa nhà. "Tôi thấy trong này tổ chức tiệc như thời chúng tôi còn ở Kharkov, lúc chiến sự chưa nổ ra. Tôi đã cố hòa mình vào không khí đó nhưng không thể".

    Oksana Gariacha, 29 tuổi, làm việc tại quán bar từ khi rời Kiev, nhưng giống như Dmitrenko, cô không thể hòa nhập vào không khí tiệc tùng trong quán, dù rất thích nhảy salsa.

    "Đâu đó trên đất nước tôi, nhiều người đang hấp hối. Chúng tôi không thể vui chơi hết mình. Tôi rất nhớ những buổi khiêu vũ. Khi nào Ukraine chiến thắng, tôi hy vọng sẽ được nhảy múa từ đêm tới sáng", Gariacha nói.



    Hồng Hạnh (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 75 khách