Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Đệ nhất phu nhân Ukraine trải lòng chuyện gia đình ly tán
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Đệ nhất phu nhân Ukraine trải lòng chuyện gia đình ly tán

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 5 23, 2022 2:29 pm






    Đệ nhất phu nhân Ukraine Zelenska nói chiến dịch quân sự của Nga đã khiến vợ chồng bà rơi vào cảnh ly tán, không thể gặp nhau trong thời gian dài.

    "Giống mọi gia đình Ukraine khác, gia đình chúng tôi cũng phân ly. Anh ấy sống tại nơi làm việc và chúng tôi đã không gặp nhau suốt 2 tháng rưỡi qua", Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska hôm 22/5 kể khi xuất hiện cùng chồng trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình ICTV.

    Theo Đệ nhất phu nhân Ukraine, vợ chồng bà thời gian qua chủ yếu liên lạc với nhau qua điện thoại. Khi một khán giả đặt câu hỏi có phải chiến tranh đã "cướp đi người chồng của bà" hay không, Zelenska lập tức trả lời: "Không ai có thể cướp đi anh ấy, kể cả chiến tranh".

    Đây là lần thứ hai vợ chồng Tổng thống Ukraine xuất hiện cùng nhau kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở nước này hôm 24/2. Đệ nhất phu nhân Zelenska nói thêm bà rất biết ơn vì có thể được gặp lại chồng trong cuộc phỏng vấn.

    "Giống một cuộc hẹn hò trên TV, cảm ơn mọi người", bà Zelenska nói đùa, trong khi Tổng thống Zelensky gật đầu hưởng ứng vợ.

    Hình ảnh
    Tổng thống Ukraine Zelensky (phải) và Đệ nhất phu nhân Zelenska dự tang lễ của cố lãnh đạo Leonid Kravchuk ở Kiev hôm 17/5. Ảnh: Reuters.

    Ngay từ những ngày đầu nổ ra chiến sự Ukraine, Tổng thống Zelensky đã nói ông bị coi là "mục tiêu số một" và gia đình là "mục tiêu số hai". Đệ nhất phu nhân Zelenska tháng trước cho rằng "mọi dân thường Ukraine đều đang là mục tiêu".

    Tổng thống Zelensky nhiều lần bác tin đã rời đất nước và thường xuyên đăng video đang ở trên đường phố Kiev để trấn an người dân. Tuy nhiên, nơi ở của Đệ nhất phu nhân Zelenska và các con được giữ kín.

    Bà Zelenska cho biết bà chỉ nhớ vào ngày đầu nổ ra chiến sự, bà đã choàng tỉnh vì "những tiếng động kỳ lạ" và nhận ra chồng không còn ở cạnh. Bà sau đó nhận ra chồng đang ở phòng bên cạnh, chuẩn bị đến văn phòng.

    "Nó đã bắt đầu rồi", Tổng thống Zelenky nói với vợ trước khi rời đi, khiến bà Zelenska "lo lắng và sững sờ".

    Đệ nhất phu nhân Ukraine hồi tháng 4 cho biết bà đang nỗ lực tập trung vào vấn đề nhân đạo và trẻ nhỏ. Ưu tiên đầu tiên của bà là sơ tán những người dễ bị tổn thương nhất, như trẻ khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo hay mồ côi, tới những quốc gia đồng ý tiếp nhận và điều trị cho các em.

    Bà Zelenska trước đó cũng viết tâm thư mang tựa đề "Tôi làm chứng" gửi truyền thông quốc tế, mô tả những bi kịch trong xung đột ở Ukraine và bày tỏ niềm tin rằng đất nước sẽ "chiến thắng".



    Ngọc Ánh (Theo Washington Post)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 63 khách