Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Phút giận mất khôn của chàng rể bị coi thường
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27908
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Phút giận mất khôn của chàng rể bị coi thường

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 5 25, 2022 12:31 pm






    TRUNG QUỐC- Cát Nghi Phong vì yêu, chấp nhận vay mượn để trả thách cưới cao, hy sinh công việc tốt để chiều lòng vợ, ở rể trong căn nhà trọ ngoại ô Bắc Kinh.

    Cát Nghi Phong sinh năm 1990 ở tỉnh An Huy, cha mẹ đều là nông dân. Năm 14 tuổi, Phong thôi học, bôn ba làm nhiều công việc, sớm trải đời.

    Năm 2013, Phong quen cô gái xinh đẹp Tiểu Trần, cũng đến từ An Huy. Phong tin rằng cô chính là tình yêu của đời mình, điên cuồng theo đuổi. Trong lúc theo đuổi Tiểu Trần, Phong thường xuyên mua nhiều mỹ phẩm và váy áo tặng cô; cho rằng yêu một người là phải đáp ứng mọi yêu cầu của họ.

    Ban đầu, Tiểu Trần không thích Phong và lúc đó đã có bạn trai, nên chỉ coi anh "là một phương án dự phòng", hưởng thụ sự săn đón. Sau chia tay bạn trai, Tiểu Trần chấp nhận sự theo đuổi của Phong, bắt đầu tính tới chuyện cưới xin.

    Mẹ của Tiểu Trần không thích Phong, đánh giá thua kém bạn trai cũ của con gái, không có tiền đồ, không có bằng cấp, chỉ xứng đáng đến ở rể. Phong cũng không ngại chuyện ở rể nhưng bố mẹ anh ta không nghĩ vậy, cho rằng đây là "việc mất mặt".

    Do bố mẹ của Tiểu Trần cũng đang làm thuê tại Bắc Kinh, phải ở nhà trọ. Vì vậy mẹ Phong tuyên bố nếu con ở rể thì "đi luôn không phải về nữa", nếu sau này ly hôn lại càng không được về, không được làm người nhà mất mặt.

    Tháng 2/2014, Phong và Tiểu Trần tổ chức lễ cưới. Nhà gái thách cưới rất cao, Phong phải vay mượn khắp bạn bè mới đủ. Trước đó công việc của Phong đang rất ổn, thu nhập mỗi tháng gần 10.000 nhân dân tệ, nhưng sau khi chuyển đến Bắc Kinh ở rể, anh ta chỉ tìm được công việc lương tháng 4.000 nhân dân tệ. Phong nhiều lần đề nghị vợ chuyển đến Sơn Đông để có công việc tốt hơn, nhưng Tiểu Trần lại chỉ thích sống ở Bắc Kinh.

    Tiểu Trần thường xuyên cùng bố mẹ chì chiết Phong, so sánh với chồng người khác. Sau một thời gian bị gia đình vợ chỉ trích, Phong cũng bắt đầu nghi ngờ bản thân, cảm thấy vô dụng, không biết có nên ly hôn. Nhưng anh ta nhớ tới lời trách mắng của mẹ trước khi cưới, sợ bị bố mẹ khinh thường, lại tiếp tục nhẫn nhục.

    Phong nhiều lần muốn nói chuyện với vợ, nhưng Tiểu Trần không cho cơ hội. Gia đình vợ đều cho rằng đã ở rể là không có địa vị trong nhà, càng không có quyền phát ngôn.

    Ngày 25/4/2014, Phong mua một chiếc kéo, định dọa vợ để vợ phải nhận lỗi. Nhưng khi về đến nhà, Phong nghĩ đi nghĩ lại và không dám làm gì.

    Sáng sớm hôm sau, Phong đang ngủ trong phòng bỗng nghe thấy mẹ vợ ở bên ngoài mắng mình vô dụng. Lúc này Tiểu Trần đi mua đồ ăn sáng về, nhưng không mua cho Phong. Ba người ngồi ăn sáng bên ngoài, bỏ mặc Phong một mình trong phòng ngủ.

    Phong vẫn tiếp tục nhẫn nại, không ngờ sau khi ăn sáng xong, vợ và mẹ vợ lại xông vào trong phòng đóng gói đồ đạc ném ra bên ngoài, đuổi Phong ra khỏi nhà. Phong kéo vợ lên trên xe đỗ bên ngoài và người tiếp tục tranh cãi kịch liệt. Anh ta sờ thấy chiếc kéo vẫn để trong túi áo khoác, rút đâm.

    Phong gọi điện thoại cho người nhà và bạn bè, nói vừa giết vợ. Thấy mọi người không tin, anh ta lấy điện thoại ra chụp ảnh hiện trường đăng lên mạng xã hội, sau đó đến đồn công an đầu thú. Câu đầu tiên Phong nói khi bước vào: "Tôi vừa giết người, các ông mau tuyên án tử hình, mau xử bắn tôi đi".

    Hình ảnh
    Cát Nghi Phong tại toà. Ảnh: Toutiao

    Nhìn thấy thi thể con gái trên mạng xã hội, mẹ của Tiểu Trần hoảng sợ ngất xỉu, sau đó bị liệt nửa người, cũng không nói được nữa. Bố mẹ Phong không ngờ con trai thành kẻ giết người. Bạn bè anh ta cũng tới tấp hủy kết bạn, cắt quan hệ.

    Ngày 17/11/2014 vụ án được xét xử. Trước tòa, Phong nói: "Các ông xử bắn tôi nhanh lên. Tôi không muốn sống nữa". Bố vợ Tiểu Trần khóc lóc yêu cầu quan tòa tuyên án tử hình, còn đòi gia đình Phong bồi thường 1,06 triệu nhân dân tệ.

    Ông nói Tiểu Trần là cô gái ngoan ngoãn, do không biết cách từ chối mới chấp nhận Phong. Chàng rể cả ngày chơi bời lêu lổng, hết ăn lại nằm, một tháng lương chỉ có 2.000 nhân dân tệ. Người nhà ông thật sự không nhìn được nữa nên mới nói vài câu, không ngờ Phong lại tàn nhẫn.

    Tuy nhiên, Hội đồng xét xử nhận thấy có nhiều bằng chứng về việc gia đình Tiểu Trần cư xử quá quắt với Phong. Đây là vụ xử lý không thích đáng mâu thuẫn gia đình dẫn đến án mạng điển hình, hơn nữa sau khi gây án Phong lập tức đầu thú, có thể được hưởng khoan hồng.

    Tòa tuyên Phong phải chịu tử hình song được hoãn thi hành án, gia đình Phong phải bồi thường gia đình Tiểu Trần 58.000 nhân dân tệ.

    Bố vợ Phong không chấp nhận kết quả này, kháng cáo.

    Trong phiên phúc thẩm, tòa án hủy bản án tử hình đổi thành tù chung thân. Phong cảm ơn tòa đã cho mình cơ hội được sống tiếp. Lúc này anh ta không còn muốn chết.

    Trả lời phỏng vấn sau phiên tòa, Phong nói: "Hy vọng mọi người coi đó là bài học, khi giải quyết mâu thuẫn gia đình không được kích động. Hành vi của tôi vừa đáng trách vừa đáng xấu hổ. Xã hội này cần sự hài hòa mà không cần tổn thương và mâu thuẫn".

    Khang Diệp (Theo Toutiao)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 40 khách