Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Bé trai sống sót kể phút kẻ xả súng xông vào lớp
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Bé trai sống sót kể phút kẻ xả súng xông vào lớp

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 5 26, 2022 9:15 am






    MỸ- Bé trai trong lớp học bị xả súng ở bang Texas kể rằng nghi phạm Ramos xông vào, nói với đám trẻ đang sợ hãi rằng "đã đến lúc chết".

    Nam sinh lớp 4 ở trường tiểu học Robb, thành phố Uvalde, nơi xảy ra vụ xả súng khiến 21 người chết, hôm 25/5 cho biết bé cùng 4 bạn học núp dưới chiếc bàn được phủ kín khi tay súng Salvador Ramos phá cửa và điên cuồng xông vào lớp.

    "Khi nghe tiếng súng nổ bên ngoài cửa, cháu nói với các bạn rằng hãy núp vào chỗ nào đó để hắn không thấy chúng ta", cậu bé cho hay. "Cháu dặn các bạn đừng nói gì vì hắn sẽ nghe thấy. Rồi hắn bước vào, cúi người một chút và nói 'đến lúc phải chết rồi'".

    Hình ảnh
    Người bà bật khóc khi ôm di ảnh cháu gái chết trong vụ xả súng ở trường tiểu học Robb, thành phố Uvalde, bang Texas, hôm 24/5. Ảnh: AP.

    Khi cảnh sát tới hiện trường, họ nói "hãy hét lên nếu cần giúp đỡ" và một người bạn cùng lớp với cậu bé nói "giúp chúng cháu với". Tay súng nghe được, lao tới bắn cô bé.

    "Rồi cảnh sát xông vào lớp. Hắn bắn cảnh sát và cảnh sát bắt đầu nổ súng", cậu bé cho hay.

    Sau vụ tấn công kinh hoàng khiến 19 bạn cùng lớp và hai cô giáo thiệt mạng, bé và những người bạn khác lao ra khỏi gầm bàn. Có lẽ tấm phủ trên bàn đã khiến nghi phạm Ramos không phát hiện các bé.

    "Cháu cùng các bạn ra ngoài vì cháu đã thấy cảnh sát ở đó. Họ mặc áo chống đạn và mang theo khiên", cậu bé kể lại.

    Cậu bé cũng nói rằng hai giáo viên bị sát hại là Irma Garcia và Eva Mireles đã cố bảo vệ học sinh. "Các cô rất tốt. Họ che chắn cho các bạn trong lớp để giúp đỡ và để cứu các bạn", cậu bé cho hay, thêm rằng nhờ trò chuyện với gia đình và chuyên gia tư vấn mà bé có thể đối mặt những tổn thương tâm lý.

    Giới chức cho biết tay súng đã ở trong trường học hơn 40 phút, trong lúc các nhân chứng tuyệt vọng hối thúc cảnh sát xông vào. Cảnh sát bị cho là đã hành động chậm trễ và không thể ngăn chặn thảm kịch.



    Huyền Lê (Theo NY Post, KENS 5)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 66 khách