Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Vụ án cô bé trên đường ray
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Vụ án cô bé trên đường ray

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 5 26, 2022 11:21 am






    NHẬT BẢN- Tamaki, 7 tuổi, biến mất trên đường đi học về khi chỉ còn cách nhà 300 mét. Thi thể bé được tìm thấy sau vụ tai nạn tàu điện, nhưng cảnh sát phát hiện nhiều điểm đáng ngờ.

    15h15' ngày 7/5/2018, cô bé Tamaki Omomo học sinh lớp 2 ở thành phố Niigata cùng bạn học đi bộ về nhà như thường ngày. Đến giao lộ, Tamaki Omomo tạm biệt các bạn đi về phía nhà mình ở khu Kobari, cách đó chỉ vài trăm mét. Tuy nhiên, cha mẹ chờ mãi không thấy bé về, đã cùng cảnh sát tổ chức tìm kiếm song không có kết quả.

    Khoảng 22hh30' cùng ngày, người lái tàu điện khi đến khu Kobari đột nhiên nhìn thấy trên đường ray có người, vội vàng kéo phanh nhưng đã quá muộn. Nạn nhân là Tamaki Omomo.

    Tại hiện trường chỉ cách nhà cô bé vài chục mét, chiếc cặp sách màu hồng nhạt của Tamaki Omomo bung ra, sách vở văng tung tóe khắp nơi. Nhưng qua tư thế của cô bé khi bị hất tung ra khỏi đường ray, cảnh sát phát hiện điều bất thường.

    Khi bị tàu điện đâm trúng, một người bình thường sẽ sinh ra phản xạ có điều kiện, tư thế không thể như của cô bé. Hơn nữa ngoài các vết thương do tàu điện gây ra, trên cổ còn có dấu vết bị siết. Cảnh sát nhận định rất có thể Tamaki Omomo bị sát hại trước tai nạn.

    Hình ảnh
    Cánh sát làm việc tại hiện trường phát hiện thi thể. Ảnh: Toutiao

    16h30 ngày 8/5, một ngày sau vụ án, cảnh sát Niigata triệu tập họp báo, tuyên bố đây là vụ giết người.

    Theo phân tích, từ giao lộ về đến nhà chỉ có 300 mét, trên quãng đường này, Tamaki Omomo gặp hung thủ, bị xâm hại tình dục và bóp cổ chết.

    10 phút trước khi chiếc tàu cán phải cô bé, có một chuyến tàu khác đã chạy qua đoạn đường này nhưng trên đường ray không thấy có người. Điều này có nghĩa hung thủ đã đặt thi thể lên đường ray trong khoảng 10 phút này. Điều đó cho thấy hung thủ thông thạo khu vực, có thể chặn đường bắt cóc cô bé trên đường đi học về, nhanh chóng giấu vào nơi kín đáo, có thể căn chuẩn thời gian đặt trên đường sắt rồi kịp thời giấu mình không để người khác phát hiện.

    Một tuần sau khi xảy ra vụ án, một người đàn ông 23 tuổi tên Haruka Kobayashi bị cảnh sát bắt vì có mức độ tình nghi rất cao. Nhiều người chứng kiến khẳng định, hôm phát hiện vụ án, họ có nhìn thấy chiếc ôtô màu đen khả nghi xuất hiện gần điểm vứt xác. Cảnh sát trích xuất camera trên hai đầu đường, tìm được chiếc xe đáng ngờ. Đó là xe của Haruka Kobayashi.

    Khoảng 7h sáng 14/7, cảnh sát chặn xe của Haruka trên quốc lộ. Hắn không phản kháng, dường như biết rõ vì sao nhưng xe vừa dừng lại đã lập tức châm một túi đựng than trên xe, dường như có ý định tự tử.

    Bị bắt, Haruka thừa nhận sát hại Tamaki Omomo. Hôm xảy ra vụ án, Tamaki Omomo đi bộ về nhà một mình, Haruka lái xe tới gần, dừng lại nhanh chóng rồi khống chế cô bé rồi kéo lên xe. Đến bãi đỗ xe, hắn thực hiện các hành vi dâm ô trong lúc đánh ngất nạn nhân.

    Một lúc sau, cô bé tỉnh lại. Haruka Kobayashi tiếp tục gây án, siết cổ. Đến 10h đêm, hắn mới mặc quần áo, đi giầy tất, đeo cặp vào thi thể, đưa đến gần địa điểm bắt cóc trước đó, ngụy tạo tai nạn.

    Nhà hắn cách nhà nạn nhân chỉ 100 mét.

    Hình ảnh
    Haruka Kobayashi. Ảnh: Toutiao

    Haruka làm nghề lắp đặt đồ điện cho các công trình, được các đồng nghiệp trong công ty đánh giá rất cao, có năng lực xã giao, nghiêm túc trong công việc. Tuy nhiên bạn học cùng cấp ba tiết lộ, Haruka nghiện game, từng lạm dụng một bé gái.

    Ngày 22/11/2019, cơ quan công tố đề nghị tòa án Niigata phạt tử hình Haruka.

    Luật sư bào chữa của Haruka phủ nhận thân chủ cố ý giết người. Việc siết cổ chỉ nhằm cho bị hại ngất đi chứ không có ý định giết chết, vì vậy hành vi này thuộc về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

    Kết quả giám định tinh thần Haruka hoàn toàn bình thường. Từ khi bị bắt đến khi ra tòa, hắn vẫn không có thái độ sám hối, cũng không xin lỗi gia đình cô bé.

    Ngày 4/12 cùng năm, tòa án Niigata tuyên Haruka tù chung thân. Tháng 9/2020, cả gia đình nạn nhân lẫn hung thủ đều kháng cáo lên tòa án cấp cao Tokyo song đã bị bác tại phiên phúc thẩm tháng 3 vừa qua.

    Khang Diệp (Theo Toutiao)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 61 khách