Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Du học sinh gặp họa khi sống chung nhà với 'yêu râu xanh'
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Du học sinh gặp họa khi sống chung nhà với 'yêu râu xanh'

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 5 27, 2022 9:11 am






    AUSTRALIA- Michelle Leng, 25 tuổi, rời Trung Quốc đến Sydney du học, ở cùng người dì ruột có chồng chỉ hơn Michelle hai tuổi.

    Người dì Trương Phương là điểm tựa duy nhất nơi đất khách với Michelle. Từ ngày kết hôn với bà Trương Phương, Derek Barrett không đi làm, đêm chơi game, ban ngày mới ngủ. Anh ta luôn mắng người khác nếu bị ảnh hưởng đến giấc ngủ.

    Chiều 23/4/2016, con gái của bà Phương là Trần Nhã về đến nhà, định bật ti vi lên xem, chợt nhớ ra lúc này có thể cha dượng đang ngủ, lại chán nản bỏ điều khiển từ xa xuống. Cô định đi tắm nhưng thấy người. Cô vừa gõ cửa vừa hỏi, Barrett trả lời đang tắm trong đó.

    Nhớ ra hôm nay là ngày nghỉ, chị họ Michelle đã hứa dạy nấu mấy món truyền thống Trung Quốc, cô đi tới gõ cửa phòng Michelle nhưng không có trả lời.

    Hơn một giờ sau, Trần Nhã một lần nữa đi tới cửa phòng tắm, phát hiện Barrett vẫn chưa ra ngoài, còn sốt ruột đưa chai dầu gội đầu qua khe cửa, bảo cô đi sang phòng tắm khác. Đúng lúc này điện thoại trong phòng khách đổ chuông, người gọi về là bà Phương, hỏi Trần Nhã xem Michelle có ở nhà không, tại sao gọi điện nhiều lần không nghe máy.

    Hình ảnh
    Michelle Leng. Ảnh: 7news

    Trần Nhã liếc về phía phòng ngủ của Michelle, nói có thể cô vừa mới về rồi lại ra ngoài, vì đôi dép thường đi mỗi khi ra ngoài đang để ngay ngắn ở trước cửa phòng. Bà Phương nghe xong yên tâm.

    Buổi sáng hôm sau, bà Phương đang đi du lịch bỗng cảm thấy rất nóng ruột, gọi điện cho cháu gái một lần nữa nhưng vẫn có kết nối. Bà gọi điện cho chị gái đang ở Trung Quốc và biết tin người mẹ mấy ngày nay không nhận được điện thoại của con gái. Càng nghĩ càng sốt ruột, bà lại gọi điện cho chồng. Barrett khuyên vợ không cần lo lắng , nói Michelle đã lớn, có thể đang đi chơi với bạn bè.

    Chiều hôm sau 25/4, bà Phương về đến nhà, ghi nhận trong nhà rất sạch sẽ. Bà đi vào phòng ngủ của cháu gái, thấy áo khoác và ô che mưa đều ở trong phòng, dường như Michelle không có dự định đi xa nhà. Do sự kiên quyết của bà, Barrett phải đi cùng với bà đến đồn cảnh sát trình báo.

    Cảnh sát dựa vào mạng xã hội và hệ thống camera, phát hiện ngày 19/4, Michelle đăng một trạng thái trên mạng xã hội: "Một ngày thật đẹp!". 15h ngày 21/4, cô xuất hiện tại điểm dừng xe buýt trước tòa nhà UTS và chào tạm biệt một người bạn. Người bạn này nói khi đó Michelle nói mình phải đi mua sắm. Khoảng 4h, camera trong trung tâm thương mại đích xác ghi lại được hình ảnh Michelle, quần áo hay biểu cảm đều không có gì khác thường. Hơn 16h30, Michelle lên tàu về nhà, đây cũng là hình ảnh cuối cùng của Michelle được camera ghi lại.

    Bà Phương nói với cảnh sát, buổi tối 21/4 mình còn gọi điện về cho cháu gái, đêm đó cháu gái ngủ ở nhà, còn chúc bà ngủ ngon. Từ đó trở đi tất cả mọi người đều mất liên hệ với Michelle.

    Cảnh sát trích xuất toàn bộ camera giám sát trên phố xung quanh nơi ở của Michelle, nhưng không có bất cứ phát hiện nào. Sau khi xem xét phòng ngủ của Michelle, cảnh sát cũng không có thu hoạch gì, toàn bộ đồ đạc đáng giá vẫn còn nguyên, cũng không có dấu vết đánh nhau hay dấu vết có người ngoài xông vào phòng.

    Trong lúc cảnh sát nói chuyện với vợ chồng bà Phương, Barrett tiết lộ với họ một thông tin quan trọng, trước đó Michelle từng có một người bạn trai nhìn rất bặm trợn, hung hăng. Cảnh sát xác minh nhưng kết quả cho thấy anh ta không có thời gian gây án. Điều duy nhất cảnh sát có thể khẳng định là 24h ngày 21/4 Michelle vẫn còn sống, cô dùng điện thoại di động liên hệ với một giáo viên. Từ sáng sớm 22/4 Michelle bắt đầu mất liên lạc, ngày 25 người dì trình báo. Không ai biết trong ba ngày này đã xảy ra chuyện gì.

    Ngày 27/4, Cục cảnh sát Monash cách Sydney hơn 100 km về phía bắc thông báo có người phát hiện một thi thể trong hang ngầm. Người chết là phụ nữ gốc Á từ 25 đến 30 tuổi, cao khoảng 1m70, không áo quần, trên người có nhiều vết dao. Hai ngày sau có kết quả xét nghiệm ADN, nạn nhân là Michelle.

    Hình ảnh
    Hang đá nơi thi thể Michelle được tìm thấy. Ảnh: Toutiao

    Cảnh sát nhận định từ sau khi về nhà ngày 21/4, nạn nhân vẫn ở nhà không đi đâu. Trong bốn người còn lại ở nhà, bà Phương đi du lịch không có nhà, con trai đang về Trung Quốc, con gái chỉ về nhà tắm một lần vào chiều 23/4, ba tiếng sau lại đi. Chỉ có Barrett nhàn rỗi ở nhà.

    7h sáng 24/4, camera giám sát tại công viên gần địa điểm vứt xác ghi lại hình ảnh một chiếc xe khả nghi và đó chính là xe của Barrett. Trạm thu phát sóng gần đó cũng thu được tín hiệu điện thoại của anh ta trong khoảng thời gian này. Vì vậy ngay buổi chiều ngày xác nhận Michelle đã bị sát hại, Barrett đã bị bắt.

    Tại cơ quan điều tra, Barrett khăng khăng không phải là hung thủ, nhưng cảnh sát đã khôi phục được 19 bức ảnh khỏa thân của Michelle trong điện thoại di động của hắn. Trong ảnh, Michelle bị trói tay trói chân bằng băng dính, miệng bị nhét khăn mặt không thể lên tiếng. Trước nhiều chứng cứ được đưa ra, Barrett nhận tội.

    Hình ảnh
    Derek Barrett trong phiên xét xử cuối năm 2017. Ảnh: Daily Telegraph

    Theo đó sáng 22/4, Barrett xông vào phòng cháu gái, sau khi dùng gậy gỗ đánh ngất Michelle, rồi chụp ảnh. Đến chiều 23/4 khi con gái riêng của vợ đột nhiên về đến nhà. Sợ bị lộ tội ác, hắn lôi Michelle vào phòng tắm.

    Khi Trần Nhã gõ cửa phòng tắm, Michelle vẫn còn sống. Nếu khi đó Trần Nhã phát hiện chị họ đang bị trói, có thể Michelle sẽ thoát được một kiếp nạn, nhưng cũng có thể Trần Nhã sẽ phải chịu số phận tương tự như chị họ.

    Sáng 24/4, sau khi đâm 32 nhát dao, Barrett dùng túi ni lông bọc thi thể Michelle lại, lái xe đến bờ biển cách nhà hơn 100 km phi tang.

    Khám xét đồ dùng cá nhân của hắn, cảnh sát phát hiện Barrett đã có ý đồ xấu với Trần Nhã và Michelle, từ rất lâu. Trong tủ chứa đồ trong phòng ngủ của hắn có một chiếc camera chuyên dùng để quay lén. Trong thẻ nhớ có rất nhiều video quay trộm cảnh hai cô gái.

    Ngày 13/12/2017, Barrett bị tuyên án chung thân, 46 năm không ân xá.

    Khang Diệp (Theo Toutiao)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 62 khách