Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Đệ nhất phu nhân Ukraine trải lòng khi chiến sự kéo dài
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Đệ nhất phu nhân Ukraine trải lòng khi chiến sự kéo dài

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 6 29, 2022 3:35 pm







    Đệ nhất phu nhân Ukraine Zelenska nói người dân nước này từng sẵn sàng cho cuộc xung đột chóng vánh, song đang đối mặt chiến sự kéo dài dai dẳng.

    "Rất khó để duy trì được 5 tháng. Chúng tôi cần tích lũy sức mạnh và giữ sức. Chúng tôi không thể nhìn thấy tận cùng khổ đau", Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska hôm 28/6 nói trong cuộc phỏng vấn với CNN.

    Theo bà, chiến sự bước sang tháng thứ năm đã buộc người dân nước này phải thay đổi kỳ vọng. Bà cho biết người dân Ukraine ban đầu sẵn sàng đương đầu với cuộc xung đột mà họ đánh giá là sẽ diễn ra chóng vánh, song nhiều người bây giờ phải thích ứng với chiến sự kéo dài.

    Hình ảnh
    Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska trong cuộc phỏng vấn với CNN hôm 28/6. Ảnh: CNN.

    Chia sẻ của bà Zelenska được đưa ra trong bối cảnh chiến sự ở Ukraine tập trung vào mặt trận miền đông. Các lực lượng Nga đã loại bỏ hầu hết tuyến phòng thủ của Ukraine ở tỉnh Lugansk và siết kiểm soát vành đai lãnh thổ ở phía nam. Ukraine cũng cáo buộc Nga dội tên lửa tấn công các mục tiêu khắp Ukraine.

    Giới chức Ukraine hôm 27/6 cáo buộc Nga phóng hai tên lửa nhằm vào trung tâm thương mại ở Kremenchuk ở miền trung, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và 36 người mất tích.

    Bộ Quốc phòng Nga sau đó ra giải thích rằng trung tâm thương mại ở Kremenchuk bốc cháy do vụ nổ từ kho vũ khí phương Tây chuyển cho Ukraine cạnh đó bị tập kích.

    Giống quan điểm của Tổng thống Ukraine Zelensky, Đệ nhất phu nhân Zelenska cũng gọi vụ tập kích trung tâm thương mại là "khủng bố", thêm rằng bà "sốc" trước sự việc.

    Hai tháng đầu nổ ra chiến sự, bà Zelenska cho biết bà và các con không được gặp ông Zelensky. Tổng thống Ukraine ở lại văn phòng và gia đình ông được yêu cầu không tới nơi này để đảm bảo an toàn. Sau khi lực lượng Nga rút khỏi khu vực gần Kiev để tập trung vào mặt trận miền đông, gia đình bà đã được đoàn tụ, nhưng không trong thời gian dài.

    Theo Đệ nhất phu nhân, chuyện gia đình bà phải xa nhau không phải chuyện lạ ở thời điểm này. Bà ước tính một nửa gia đình ở Ukraine đã bị chiến sự chia cách. "Chúng tôi, cũng như mọi gia đình bình thường, đang chờ đợi để được trở lại bên nhau", bà nói.

    Zelenska cho biết bà và những người khác đang "cố gắng tìm kiếm niềm vui trong những điều giản đơn". Bà ví mình như chiếc tủ trong bức ảnh chụp ở thành phố Borodianka, phía đông Kiev mà Nga từng kiểm soát.

    Hình ảnh cho thấy các tòa nhà đổ nát và cháy đen, nhưng một chiếc tủ đựng bát đĩa vẫn còn nguyên vẹn. "Tôi đang cố trụ vững, giống cái tủ đó", bà Zelenska nói.

    Hình ảnh
    Chiếc tủ đựng bát đĩa tại một tòa nhà bị pháo kích ở Borodyanka hồi tháng 4. Ảnh: Twitter/agremantida.



    Ngọc Ánh (Theo CNN)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 57 khách