Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nhân chứng nói kẻ xả súng Đan Mạch đi 'săn người'
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Nhân chứng nói kẻ xả súng Đan Mạch đi 'săn người'

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 7 04, 2022 9:25 am







    Các nhân chứng cho hay nghi phạm vác một khẩu súng trường đi "săn người" trong trung tâm thương mại Field's ở Copenhagen, gây ra cảnh hỗn loạn.

    "Chúng tôi đột nhiên nghe thấy tiếng súng rộ lên, khoảng 10 phát. Chúng tôi chạy thật xa rồi trốn trong nhà vệ sinh", nhân chứng Isabella kể lại khoảnh khắc vụ xả súng xảy ra tại trung tâm thương mại Field's ở thủ đô Copenhagen hôm 3/7, khiến ít nhất ba người chết, hai người bị thương.

    Những người có mặt ở trung tâm thương mại Field's cho hay nghi phạm là đàn ông, cao khoảng 1,8 mét, cầm một khẩu súng trường giống như mẫu Sauer 200 STR, loại súng thường được dùng để săn bắn tại Đan Mạch. Anh ta nói với mọi người bên trong rằng đây là súng giả, để các nạn nhân mất cảnh giác.

    "Kẻ bệnh hoạn đó vác súng đi săn người trong trung tâm thương mại, nhưng không đuổi theo họ", một nhân chứng nói với kênh truyền hình DR của Đan Mạch.

    Những người khác cho hay hơn 100 người lao về phía cửa trung tâm mua sắm để thoát ra ngoài trước khi tiếng súng vang lên.

    "Chúng tôi nhìn thấy rất nhiều người bất ngờ chạy về lối ra và sau đó tiếng súng dồn dập", Thea Schmidt, một nhân chứng tại hiện trường, nói. "Chúng tôi cũng lập tức chạy khỏi Field".

    Hình ảnh trên truyền thông địa phương cho thấy cảnh sát vũ trang sau đó bao vây hiện trường để đối phó với nghi phạm, cũng như hướng dẫn người dân chạy khỏi trung tâm mua sắm. Một người đàn ông nằm trên cáng được đưa ra ngoài, nhiều người bật khóc vì quá sốc.

    Hình ảnh
    Hai người phụ nữ sơ tán khỏi trung tâm thương mại Field's ngày 3/7. Ảnh: AFP

    Một nhân chứng khác cho biết đang ở trong cửa hàng quần áo thì "nghe thấy nhiều tiếng súng rất to, có vẻ như được bắn ra ở cửa hàng bên cạnh".

    Mahdi Al-wazni, người có mặt tại trung tâm thương mại Field's lúc đó, kể rằng nghi phạm đã vác khẩu súng trường lớn trên vai, đi lại trong tòa nhà trước khi nổ súng.

    "Anh ta có vẻ rất hung hăng, la hét gì đó", Mahdi Al-wazni nói.

    Vụ xả súng cũng gây hỗn loạn tại buổi hòa nhạc ở sân vận động Royal Arena gần đó. Hans Christian Stoltz, 53 tuổi, đưa hai con gái tới xem hòa nhạc, cho hay "con gái nhỏ mắc kẹt trong đám đông xô đẩy khi nghi phạm bắt đầu xả súng. Cháu bị thương vài chỗ vì ngã khỏi ghế và khi mọi người bỏ chạy".

    "Chúng tôi không biết phải làm gì nên bỏ chạy theo tấm biển chỉ dẫn hướng thoát hiểm. Chúng tôi chạy lên tầng mái và mắc kẹt ở đó một lúc, trong khi mọi người hoảng loạn và khóc lóc", Cassandra, 18 tuổi, con gái lớn của Stoltz, nói.

    Cảnh sát trưởng Copenhagen Soren Thomassen thông báo nghi phạm 22 tuổi đã bị bắt và được cho là hành động đơn độc. Cảnh sát từ chối cung cấp danh tính nghi phạm, cũng như không xác nhận người này có tiền án tiền sự, hoặc có đang trong danh sách theo dõi của chính quyền hay không.

    Hình ảnh
    Người được cho là nghi phạm xả súng bị cảnh sát khống chế. Ảnh: Twitter/Mahdi Al-wazni

    Vụ xả súng xảy ra chỉ hơn một tuần sau vụ tấn công tại quán bar dành cho người đồng tính ở Oslo, Na Uy, khiến hai người thiệt mạng và 21 người bị thương. Hồi tháng 2/2015, một vụ xả súng ở Copenhagen liên quan yếu tố Hồi giáo khiến hai người chết và 5 người bị thương.


    Hồng Hạnh (Theo Local)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 55 khách