Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Gã rể nghèo hận cái tát của bố vợ
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27907
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Gã rể nghèo hận cái tát của bố vợ

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 8 04, 2022 4:07 pm






    TRUNG QUỐC- Vì mâu thuẫn khi ở rể nhà giàu, Quế Vân Long thông đồng với hai bạn cờ bạc lên kế hoạch sát hại cả nhà vợ để cướp tiền.

    Chiều tối 1/6/2012, Công an huyện Tung Minh, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, nhận được tin báo về án mạng đẫm máu xảy ra tại biệt thự ba tầng bên sông Ngưu Lan.

    Chủ nhà Nghê Thiệu Bình, gần 50 tuổi, cùng năm thành viên trong gia đình đã thiệt mạng do nhiều vết đâm.

    Hiện trường vụ án rất lộn xộn. Giữa những vết máu dày đặc là gậy và chổi gãy, nhiều dấu chân hỗn loạn, cảnh sát cho rằng các nạn nhân đã chống trả kịch liệt.

    Ba thi thể nằm rải rác trong sân là bố mẹ vợ và em gái của ông Bình. Ông Bình nằm trên vũng máu tại lối vào sảnh tầng một. Thi thể vợ ông Bình và con gái lớn Nghê Băng nằm ở chiếu nghỉ cầu thang tầng một. Cảnh sát tìm thấy con trai một tuổi rưỡi của Băng nằm trong góc sau cánh cửa tầng 1, người dính nhiều máu nhưng không bị tổn thương.

    Hình ảnh
    Người cha già của Nghê Thiệu Bình đứng bên ngoài căn biệt thự xảy ra thảm án. Ảnh: 163

    Qua điều tra, ông Bình là người giàu nức tiếng ở huyện Tung Minh. Ông khởi nghiệp từ kinh doanh dịch vụ ăn uống, sau đó kinh doanh nhiều mặt hàng như quần áo, trang sức vàng, tích lũy được tài sản hàng chục triệu nhân dân tệ.

    Điểm thu hút sự chú ý của cảnh sát là ông Bình cho vay rất nhiều tiền. Theo người thân của nạn nhân, tổng số tiền ông Bình cho người khác vay trong vài năm qua ước tính hơn 20 triệu nhân dân tệ. Sau khi điều tra, hầu hết người vay tiền đều được loại trừ nghi vấn, chỉ có Viên Vĩ và Viên Phụng Khoa đột ngột biến mất, không thể liên lạc được.

    Con gái út 17 tuổi của ông Bình là Nghê Đông cho hay gia đình xảy ra án mạng nghiêm trọng nhưng không tìm thấy anh rể Quế Vân Long, gọi điện thoại không ai nghe. Theo Đông, anh rể thường xuyên đánh mắng Băng, từng bị bố vợ tát nên tỏ ra bất mãn. Cảnh sát cũng phát hiện Long quan hệ mật thiết với Vĩ và Khoa.

    Từ nhiều manh mối, cảnh sát xác định ba nghi phạm là Vĩ, Khoa và Long. Sau khi kiểm tra video giám sát các lối ra vào thành phố và nhà ga, cảnh sát phát hiện ba nghi phạm đã thuê ôtô, chạy trốn đến Côn Minh. Theo manh mối do chủ xe cung cấp, ba người sau đó chuyển sang đi tàu hỏa đến Lệ Giang.

    Ngày 3/6/2012, ba nghi phạm bị bắt ở Shangri-La, bị áp giải về huyện Tung Minh vào 5/6.

    Long khai "có thù với bố vợ", muốn dạy cho bố vợ một bài học nên nghe theo lời rủ rê cướp tài sản của Vĩ và Khoa.

    Long sinh năm 1990, là con nhà nông ở huyện Nghi Lương, tỉnh Vân Nam. Long và anh trai chỉ học hết cấp hai là bắt đầu đi làm thuê kiếm tiền. Đầu 2009, Long được người quen giới thiệu đến làm nhân viên phục vụ tại khách sạn ở Tung Minh. Giữa tháng 2/2010, Long gặp và yêu Băng, sinh năm 1992, nhân viên thu ngân mới tới khách sạn.

    Đến tháng 4/2010, được Băng đưa về ra mắt gia đình, lúc này Long mới biết Băng là con nhà giàu. Sau khi bố mẹ ly hôn, hai chị em Băng sống cùng bố. Năm 2009, Băng thi trượt đại học nên quyết định đến khách sạn làm việc để rèn luyện, nhưng giữ kín thân phận tiểu thư.

    Thấy con gái dẫn về một chàng trai nghèo, ông Bình tỏ ra lạnh nhạt. Long vừa vui mừng vì bạn gái có điều kiện, vừa lo lắng bố Băng không chấp nhận mình.

    Đầu tháng 5, Băng có bầu. Cô nhờ mẹ kế Tôn Văn Tĩnh, 31 tuổi, thuyết phục bố đồng ý cho cưới Long. Biết chuyện con gái mang thai, ông Bình đành tổ chức hôn lễ cho hai người và tặng một căn nhà. Tuy nhiên, phía gia đình Long chủ động đề nghị ở rể.

    Sau đám cưới, ông Bình cho con rể đi theo học tập kinh doanh, sắp xếp phụ giúp quản lý một cửa hàng quần áo. Tuy nhiên, vì không hiểu gì về công tác quản lý, Long thường xuyên mâu thuẫn với cửa hàng trưởng. Ông Bình điều anh ta đến vài chi nhánh nhưng đều không làm được lâu dài. Khi Băng sắp sinh, ông bảo Long ở nhà chăm sóc vợ, đợi con lớn sẽ giao một cửa hàng cho vợ chồng quản lý.

    Tháng 3/2011, Băng sinh một bé trai. Việc ở nhà chăm con dần khiến Long thấy mệt mỏi, buồn chán. Hai vợ chồng thường xuyên cãi vã. Long còn thấy lạc lõng vì xuất thân bần hàn khi tiếp xúc với họ hàng, bạn bè giàu có bên nhà vợ.

    Không muốn ở nhà, ngày nào Long cũng ra ngoài tìm đồng hương để đánh bài và tán gẫu. Tháng 10/2011, Long gặp Vĩ và Khoa trên chiếu bạc.

    Vĩ sinh năm 1984, mở khách sạn ở Tung Minh, nợ nần chồng chất do cờ bạc nên phải vay ông Bình hơn 40.000 nhân dân tệ từ vài năm trước vẫn chưa trả. Khoa sinh năm 1971, từng đi tù vì tội trộm cắp, hiện làm công nhân xây dựng, cũng quanh năm nợ nần vì cờ bạc. Biết Long là con rể ông Bình, Vĩ và Khoa tỏ ra rất nhiệt tình, thường rủ đi ăn uống.

    Tết Nguyên đán 2012, Long đưa vợ con về quê chúc Tết bố mẹ. Băng mừng bố mẹ chồng 1.000 nhân dân tệ, Long chê ít nên lén đưa thêm 2.000 nhân dân tệ, bị Băng nhìn thấy. Hai vợ chồng tranh cãi gay gắt đến tận khi về nhà. Băng buột miệng nói: "Được rồi, anh làm đúng lắm. Coi như nhà chúng tôi cứu trợ ăn mày đi". Cảm thấy nhục nhã, Long mặc kệ con đang sợ phát khóc, xông tới đẩy ngã vợ rồi đấm đá.

    Sau khi biết chuyện, ông Bình tức giận tát con rể một bạt tai vì "đánh vợ". Long không dám cãi một lời. Sau đó, anh ta bị bố vợ bắt phải xin lỗi, hứa không bao giờ đánh mắng vợ nữa. Tối đó, Long còn chủ động bưng nước rửa chân cho vợ để tỏ ý ăn năn. Cái tát của bố vợ vẫn ghim sâu trong lòng nhưng anh ta chỉ có thể kể khổ với Vĩ và Khoa.

    Đầu tháng 3, cả nhà ông Bình chuyển đến căn biệt thự ba tầng mới mua. Không lâu sau, ông Bình bắt đầu đòi lại các khoản cho vay trong nhiều năm qua. Đầu tháng 4, ông tìm Vĩ đòi 40.000 nhân dân tệ nhưng được xin khất một tháng. Thời gian này, Vĩ lại thua bạc hết sạch số tiền 20.000 nhân dân tệ mới vay. Đồng thời, nhiều chủ nợ đến đòi tiền, dọa lấy ôtô và khách sạn của anh ta để thế chấp.

    Ngày 25/5, Vĩ cùng Khoa đi uống rượu, rủ rê cướp tiền của ông Bình để trả nợ. Khoa đồng ý ngay. Cả hai bàn nhau gọi thêm Long làm tay trong.

    Ngày 31/5, nghe kế hoạch bắt cóc ông Bình, sau khi lấy được tiền chuộc sẽ giết người diệt khẩu của Vĩ - Khoa, Long đồng ý. Ba người bàn các bước gây án cụ thể trong hơn ba tiếng.

    Hôm sau, họ đến siêu thị mua ba con dao nhọn, súng hơi, hai chiếc khăn mặt và một sợi dây thừng rồi bắt xe đến gần biệt thự nhà ông Bình để chờ cơ hội. Đến chiều tối, thấy người qua lại thưa thớt, cả ba bắt đầu hành động.

    Vĩ và Khoa đi gọi cửa, Long canh bên ngoài cổng biệt thự. Lúc này, bố mẹ vợ và em gái của ông Bình đang tất bật chuẩn bị bữa tối ngoài sân và trong bếp ở tầng 1. Thấy có người tìm con rể, bố vợ ông Bình mở cửa cho Vĩ - Khoa vào nhà.

    Trong khi trò chuyện, Vĩ - Khoa tìm cơ hội rút dao dí vào cổ ông Bình, trói trên ghế. Băng và mẹ kế ở trên tầng hai nghe thấy tiếng động khác thường, vội xuống lầu thì bị Vĩ cầm dao sát hại. Ông Bình vùng vẫy kêu cứu, bị Khoa đâm gục. Bố mẹ vợ và em gái ông Bình cầm chổi và gậy đánh hai kẻ sát nhân. Khoa vội mở cửa gọi Long vào giúp đỡ.

    Sau khi gây án, Long lục túi quần bố vợ lấy hơn 10.000 nhân dân tệ. Sau đó, Long lên tầng 2 kiểm tra, thấy con trai đang ôm mẹ khóc ở cầu thang. Anh ta vội bế con lên giấu sau cánh cửa tầng 1, rồi cùng Vĩ - Khoa bỏ trốn.

    Bố ông Bình đang sống ở nhà cũ và con gái út chưa đi học về may mắn thoát nạn, giờ chỉ còn hai người nương tựa lẫn nhau. Con trai Băng sau đó được bà ngoại - vợ cũ của ông Bình nhận nuôi dưỡng.

    Ngày 11/4/2013, ba nghi phạm bị truy tố về tội cướp tài sản gây chết người. Ngày 10/12/2013, vụ án được đưa ra xét xử, gia đình nạn nhân không đòi bồi thường dân sự, chỉ mong tòa tuyên mức án nặng nhất.

    Năm 2015, Vĩ, Khoa và Long cùng nhận án tử hình.

    Tuệ Anh (Theo Sohu, Ynxxb)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 47 khách