Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ác phụ trong vỏ bọc bà nội trợ hiền lành
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ác phụ trong vỏ bọc bà nội trợ hiền lành

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 8 08, 2022 1:54 pm







    HÀN QUỐC- Sau khi lộ tội sát hại chồng cũ, Koh Yu-jeong bị chồng mới nghi ngờ là chủ mưu khiến con riêng của anh chết ngạt.

    Koh Yu-jeong, 36 tuổi, lấy người chồng thứ hai họ Hong sau cuộc hôn nhân đầu tan vỡ. Cặp đôi đều có con riêng nhưng mong muốn có thêm con chung. Không may, Koh bị sảy thai.

    Cô trở nên cáu kỉnh, hay cãi vã và ném đồ đạc. Hong cho rằng vợ đau buồn vì mất con nên đề nghị đưa hai con riêng của hai người về chung sống cho vui cửa vui nhà.

    Ban đầu Koh không đồng ý, nhưng dưới sự thuyết phục của Hong, cô thay đổi suy nghĩ. Nhưng Koh cho biết bố mẹ cô đang đi du lịch, tạm thời chưa thể đón con. Khi con trai 4 tuổi của Hong đến ở, Koh nói đang bị cảm, sợ lây bệnh cho đứa trẻ nên muốn ngủ một mình ở phòng khác, để bố con Hong ngủ phòng riêng.

    Tối 1/3/2019, Koh nấu cơm cà ri cho bố con Hong, còn mình không ăn. Trước khi Hong đi ngủ, Koh còn chu đáo đưa chồng một ly sữa giúp ngủ ngon.

    Sáng hôm sau, Hong tỉnh dậy, phát hiện con không còn thở.

    Sau khi khám nghiệm tử thi, cảnh sát xác định đứa trẻ chết vì ngạt thở. Theo cảnh sát, không loại trừ khả năng Hong vô tình đè lên con khi ngủ say, đứa trẻ không chống cự được nên bị đè ngạt. Tuy nhiên, Hong khẳng định không có thói quen khi ngủ gây nguy hiểm cho con.

    Koh nói cũng ngủ say trong phòng bên nên không hay biết chuyện gì. Tin tưởng vợ, Hong chỉ có thể tự trách mình trước bi kịch. Nhưng những gì diễn ra gần ba tháng sau đó khiến Hong không khỏi rùng mình.

    Ngày 28/5/2019, cảnh sát đến tìm Koh để hỏi tung tích chồng cũ họ Kang. Kang mất liên lạc sau khi đi gặp con của hai người vào 25/5.

    Koh nói: "Hôm đó, sau khi đưa con đi chơi, chúng tôi đến nhà trọ nghỉ ngơi, không ngờ anh ta định cưỡng hiếp tôi. Tôi liên tục chống cự, sau đó anh ta bỏ chạy. Tôi không biết anh ta đi đâu, có lẽ sợ bị tôi vạch mặt nên anh ta bỏ trốn rồi".

    Koh cho cảnh sát xem những vết thương làm bằng chứng, cùng với tin nhắn Kang gửi trên điện thoại di động: "Xin lỗi, tối qua anh kích động quá. Vì sự nghiệp của anh, em có thể đừng để lộ chuyện này ra không?".

    Trước đó, ngày 27/5, người nhà trình báo Kang mất tích. Kang hẹn gặp em trai vào hôm 27 nhưng mất liên lạc, đến nhà hay cơ quan tìm đều không thấy. Người cuối cùng Kang gặp trước khi biến mất là Koh.

    Khi cùng vợ cũ đưa con đi chơi đảo Jeju vào 25/5, Kang từng nhắn tin cho em trai, nói rằng mọi chuyện đều tốt đẹp và sắp về nhà. Nhưng sau đó không có tin tức gì về Kang nữa.

    Cảnh sát nhắn lại những gì Koh đã nói cho em trai Kang, nhưng anh không tin nên quyết định tự tìm sự thật.

    Người em trai đến nhà trọ ở Jocheon-eup, thị trấn hẻo lánh trên đảo Jeju, để tìm đoạn video giám sát ngày 25/5. Trong đó, Kang dắt theo con, cùng vợ cũ bước vào nhà trọ, nhưng không hề thấy Kang đi ra. Điều này trái ngược với lời kể chồng cũ cưỡng hiếp bất thành nên hoảng loạn bỏ trốn của Koh.

    Người em tìm thấy ôtô của Kang trước một cửa hàng tiện lợi. Nhân viên bán hàng cho biết chiếc xe đã đậu ở đây được ba ngày. Mặt khác, định vị điện thoại di động của Kang ở nơi cách rất xa nhà trọ.

    Kang không rời khỏi nhà trọ cũng không lái xe, điện thoại di động sao có thể đến nơi xa như vậy? Thấy nhiều điểm đáng ngờ, người em đến trình báo cảnh sát và xin điều tra.

    Tại nhà trọ, cảnh sát phát hiện bên trong phòng ngủ, phòng tắm, sàn nhà, trần nhà đều có dấu máu. Kiểm tra xe của Koh, họ tìm thấy một con dao, sau khi giám định, trên đó có ADN của Kang. Trong những vết máu, cảnh sát cũng tìm ra thành phần thuốc ngủ.

    Ngày 1/6, Koh bị bắt tại nhà ở thành phố Cheongju, tỉnh Chungcheongbuk-do.

    Koh một mực nhận là người bị hại, đến khi nhìn thấy bằng chứng, cô ta mới thừa nhận giết người, nhưng nói do lỡ tay trong lúc chống trả. Khi cảnh sát hỏi tung tích thi thể của Kang, Koh giữ im lặng.

    Ngày 5/6, cảnh sát tìm được một số bộ phận xương được cho là thuộc về Kang tại nhà máy tái chế rác thải Incheon, gần như ở đầu kia đất nước so với nơi xảy ra án mạng.

    Dựa trên lời khai khi thẩm vấn và các bằng chứng, cảnh sát khôi phục quá trình gây án của Koh.

    Koh và Kang là sinh viên cùng trường đại học ở Jeju, quen biết khi tham gia các hoạt động cộng đồng do trường tổ chức. Hai người bắt đầu hẹn hò năm 26 tuổi và kết hôn sau 5 năm yêu.

    Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân của họ dần nảy sinh nhiều mâu thuẫn, nhất là sau khi con trai đầu lòng chào đời tháng 11/2014. Lúc này, Kang đang học lên thạc sĩ, sống dựa vào tiền trợ cấp, còn Koh có bố là chủ công ty, không thiếu tiền bao giờ. Koh trở nên kiêu căng, hay nóng nảy, cáu giận, Kang chịu đựng vì nghĩ vợ bị trầm cảm sau sinh. Nhưng qua thời gian dài, Kang không chịu nổi sự hung hăng của Koh nữa nên đệ đơn ly hôn năm 2017. Koh nhận được quyền nuôi con, Kang được phép đến thăm con mỗi tháng hai lần.

    Koh đưa con cho bố mẹ trông để đi tìm hạnh phúc mới, nhưng tuyệt đối không cho Kang gặp con. Hai năm liền bị từ chối khi đến thăm con mà không có lý do rõ ràng, Kang kiện vợ cũ ra tòa. Ba phiên tòa liên tiếp Koh đều không tham dự. Đến đầu tháng 5/2019, khi tòa án yêu cầu Koh cho Kang gặp đứa trẻ trước ngày 22/5, cô ta mới chịu đưa con đi gặp bố.

    Ngày 9/5/2019, Koh nhận được thông báo từ tòa án và rất tức giận nên bắt đầu lên kế hoạch giết chồng cũ. Cô ta tìm kiếm trên Internet những từ khóa như "thuốc ngủ" và "trọng lượng xương người".

    Trước khi đưa con đi gặp Kang, Koh mua thuốc ngủ, tìm đặt một nhà trọ xa xôi, quản lý lỏng lẻo, đồng thời đi siêu thị mua găng tay cao su, dao và các dụng cụ khác. Sau khi mua công cụ, cô ta còn có thời gian đi tụ tập với bạn bè.

    Hình ảnh
    Camera giám sát ở siêu thị ghi lại cảnh Koh Yu-jeong đi mua công cụ gây án hôm 22/5, khi thanh toán còn không quên tích điểm vào thẻ. Ảnh: Toutiao

    Tối 25/5, Koh nấu cơm cà ri cho chồng cũ và con, bỏ thuốc ngủ vào. Sau đó, cô ta cho con ngủ ở phòng bên cạnh rồi sát hại Kang đang hôn mê không còn khả năng phản kháng.

    Ngày hôm sau, Koh đưa con về, rẽ vào siêu thị mua túi nilon đen đựng rác và găng tay dùng một lần rồi quay lại xử lý thi thể. Cô ta không quên dùng điện thoại của Kang để nhắn tin cho mình nhằm tạo bằng chứng ngoại phạm giả về vụ cưỡng hiếp.

    Sáng 27/5, Koh nhét thi thể và dụng cụ vào vali cùng một số túi rác, rời khỏi nhà trọ. Cô ta vứt túi rác ra điểm thu gom rồi đến nghỉ tại một khách sạn khác. Trong thời gian đó, Koh vừa xách vali, vừa nói cười với bạn bè qua điện thoại như không có chuyện gì xảy ra.

    Ngày 28/5, Koh mua vé tàu rời đảo Jeju, xách vali và túi rác lên tàu, đợi trời tối thì ném túi rác xuống biển.

    Đồng thời, Koh đặt mua dao, quần áo chống bụi và các dụng cụ khác trên mạng, địa chỉ nhận hàng là nhà cô ta ở Gimpo. Ngày hôm sau, Koh đến Gimpo, đi thuyền phi tang phần thi thể còn lại xuống biển rồi trở về nhà ở Cheongju.

    Hình ảnh
    Koh Yu-jeong bị áp giải đến đồn cảnh sát Jeju Dongbu hôm 7/6/2019. Ảnh: Yonhap

    Người chồng hiện tại của Koh, Hong, ngẫm lại cái chết của con trai sau khi biết tin vợ giết người. Anh ta phát hiện nhiều điểm đáng ngờ như việc Koh lần lữa không đưa con riêng của mình đến sống cùng, đề nghị chia phòng ngủ vài ngày trước vụ việc, điều này được cho là để tạo điều kiện gây án và thoát khỏi hiềm nghi. Cô ta cũng từ chối dự đám tang của đứa trẻ.

    Nghĩ đến cơm cà ri có thuốc ngủ Koh làm cho Kang ăn, Hong đến bệnh viện xét nghiệm thì phát hiện có dấu vết từng dừng thuốc ngủ trên lông cơ thể.

    Koh từng khai rằng đêm đó ngủ rất say, nhưng đến 5h sáng, cô ta vẫn trả lời tin nhắn của người khác. Bên cạnh đó, Koh bị phát hiện từng tìm kiếm từ khóa "làm thế nào khiến người khác chết ngạt".

    Hong lập tức đệ đơn lên tòa, yêu cầu xét xử lại vụ án con trai chết ngạt. Koh bị truy tố vì hai tội giết người.

    Ngày 20/2/2020, vụ án của Koh Yu-jeong được đưa ra xét xử. Phía công tố đề nghị mức án tử hình cho tội ác của Koh.

    Ngày 5/11/2020, tòa tuyên án Koh tù chung thân vì không đủ bằng chứng xác thực để kết tội Koh giết con riêng của chồng.

    Tuệ Anh (Theo Toutiao, Asianews, Koreaherald)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 62 khách