Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Cuộc tình 'sét đánh' với bạn của chồng
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Cuộc tình 'sét đánh' với bạn của chồng

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 8 08, 2022 3:22 pm







    MỸ- Khi tranh chấp với người vợ triệu phú về quyền nuôi con, "kẻ đào mỏ" Keith chết bất thường. Vợ anh và nhân tình thành nghi phạm chính nhưng cuối cùng đều được trắng án.

    Keith Green sinh năm 1988 tại khu dân cư nghèo khó ở bang California, được nhiều cô gái yêu mến vì đẹp trai, giỏi ăn nói. Anh yêu thích thể thao, chơi tốt bóng rổ, bóng chày, bóng bầu dục và tennis. Chính nhờ năng khiếu thể thao vượt trội , Keith được một trường đại học khá danh tiếng tuyển chọn và trở thành cầu thủ chủ chốt của đội bóng rổ của trường.

    Ngoài ngoại hình và năng khiếu thể thao, Keith không có điểm mạnh gì. Tuổi thơ lớn lên trong môi trường phức tạp khiến Keith nhiễm thói quen xấu, lừa đảo, trộm cắp. Vào đại học, để có tiền mua sắm, chơi bời phù hợp với hình tượng một ngôi sao bóng rổ của trường, Keith nhiều lần lặp lại thói cũ, cuối cùng bị đuổi học.

    Không bằng cấp, lại có tiền án, Keith thất nghiệp, lang bạt khắp nơi. Năm 2009, Keith quen và yêu Tiffany Li, tên tiếng Trung là Lý Phàm Ny, tiểu thư nhà giàu người Mỹ gốc Hoa, lớn hơn 2 tuổi.

    Anh choáng ngợp trước lối sống xa xỉ của Tiffany, còn Tiffany cũng mê mẩn ngoại hình của Keith. Sau một thời gian, Keith chuyển tới ở trong biệt thự của Tiffany tại Hillsborough và sau đó thành hôn, sinh 2 con gái. Cuộc sống gia đình tưởng như có thể hạnh phúc mỹ mãn, nhưng lúc này một người thứ ba lại xuất hiện.

    Hình ảnh
    Vợ chồng Keith- Tiffany và hai con gái. Ảnh: Toutiao

    Một ngày năm 2014, để khoe khoang cuộc sống giàu có của mình, Keith mời bạn thân, Kaveh Bayat đến tham quan biệt thự. Trong lúc hai người nói chuyện với nhau trong phòng, Tiffany đột nhiên đi vào, Keith liền giới thiệu vợ với bạn.

    Keith không thể nào ngờ được vợ và bạn thân của mình lại nảy sinh tình cảm. Quan hệ vợ chồng dần dần nguội lạnh. Năm 2015, Tiffany dứt khoát đuổi chồng ra khỏi biệt thự, còn Bayat chuyển đến sống cùng Tiffany.

    Biết không thể cứu vãn được quan hệ vợ chồng, Keith bắt đầu dùng quyền nuôi dưỡng hai đứa con để tìm kiếm lợi ích cho bản thân. Biệt thự và tiền bạc của Tiffany đều là tài sản trước hôn nhân, nếu ly hôn Keith hầu như không được chia gì. Keith buộc Tiffany phải trả mình một số tiền lớn mới cho cô quyền nuôi con.

    Một ngày năm 2016, Keith và Tiffany hẹn nhau đến nhà hàng để trao đổi cụ thể về vấn đề này. Tiffany chấp nhận nhưng Keith không thỏa mãn với số tiền vợ đưa ra nên từ chối ký tên vào thỏa thuận ly hôn.

    Tiffany trở lại biệt thự, Keith cũng quay về nhà trọ. Nhưng chỉ một ngày sau, Keith bỗng biến mất bí ẩn. Một người leo núi nhặt được điện thoại di động của anh trong công viên, cách nhà trọ của anh 15 km. Hơn 10 ngày sau, thi thể Keith được phát hiện trong rừng cây bên đường quốc lộ, cách nhà trọ 130 km.

    Cảnh sát phát hiện mối quan hệ tay ba giữa Keith, Bayat và Tiffany và Keith có ý định dùng quyền nuôi con để vòi tiền Tiffany. Dựa theo thông tin định vị điện thoại và lịch sử cuộc gọi, cảnh sát nhanh chóng xác định được một đối tượng tình nghi là Olivier Adella, võ sĩ chuyên nghiệp, cũng là vệ sĩ riêng của Tiffany.

    Theo camera giám sát, hôm Keith mất tích, Olivier lái một chiếc Mercedes màu cam đi theo xe của Tiffany về biệt thự. Vài ngày sau, chiếc Mercedes bị bán với giá thấp, lý do là máy móc có vấn đề. Có điều cảnh sát kiểm tra xe lại phát hiện chiếc xe này không vấn đề gì, hơn nữa trên xe có mùi thuốc tẩy. Sau khi tìm kiếm tỉ mỉ, cảnh sát tìm được vết máu của Keith trong góc cốp.

    Một ngày sau khi Olivier bị bắt, cảnh sát tiếp tục bắt Tiffany và Bayat. Họ cũng tìm được các linh kiện của khẩu súng được dùng để sát hại Keith trong gara biệt thự.

    Hình ảnh
    Từ trái qua: Tiffany, Olivier và Bayat khi bị bắt. Ảnh: Kron4

    Theo luật pháp Mỹ, đối tượng tình nghi có thể nộp tiền bảo lãnh để được tại ngoại. Nếu khi tòa án triệu tập, đối tượng tình nghi có mặt đúng hạn, số tiền này sẽ được trả lại nguyên vẹn, nếu không sẽ bị sung công quỹ. Tùy theo tính chất của vụ án và khả năng đối tượng tình nghi lẩn trốn, số tiền bảo lãnh sẽ chênh lệch rất lớn.

    Trong vụ án này, số tiền bảo lãnh mà tòa án đưa ra đối với Tiffany lên đến 70 triệu USD, cao thứ 8 trong lịch sử tư pháp Mỹ. Gần như không ai nghĩ rằng Tiffany có thể nộp được số tiền này, nhưng một ngày sau khi nhận được tin tức, mẹ của Tiffany đã tới tòa án. Bà trực tiếp nộp hơn bốn triệu USD tiền mặt, cộng thêm giấy tờ sở hữu bất động sản tại Mỹ trị giá hơn 65 triệu USD.

    Tiffany được tại ngoại, còn vệ sĩ và nhân tình của cô không có ai nộp tiền bảo lãnh, tiếp tục bị tạm giam.

    Thấy gia đình Tiffany có thể dễ dàng bỏ ra số tiền 70 triệu USD, lập tức các luật sư danh tiếng hàng đầu được Mỹ tự động tìm đến, tạo thành một đội ngũ hùng hậu, triển khai kế hoạch bảo vệ thân chủ được xây dựng tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất. Các luật sư ngày nào cũng theo sát bên người Tiffany, dạy nên nói gì, nên làm gì, cho đến tận khi kết thúc vụ án.

    Theo cáo buộc của cơ quan công tố, đêm hôm đó sau khi gặp Keith về, Tiffany nhắn tin cho Bayat hai chữ "đèn xanh", đây chính là tín hiệu giết người. Sau đó Bayat dùng súng bắn Keith, còn Olivier được giao nhiệm vụ phi tang thi thể.

    Trước khi vụ án được đưa ra xét xử, cơ quan công tố đã thuyết phục được Olivier đứng ra làm chứng chống lại Tiffany và Bayat. Tuy nhiên trong phiên tòa, các luật sư của Tiffany chứng minh Olivier có liên hệ với bạn gái của mình, cũng là một nhân chứng khác. Điều này là trái quy định, vì có khả năng thông đồng giữa các nhân chứng, vì vậy Olivier bị tước tư cách nhân chứng.

    Ngày 15/11/2009, sau hai năm xét xử, tòa tuyên Tiffany vô tội, lập tức được trả tự do và nhận lại tiền bảo lãnh. Sau đó Tiffany đưa hai con về Trung Quốc với lý do tránh để dư luận làm ảnh hưởng đến các con.

    Bayat cũng được trả tự do vì không có đủ chứng cứ buộc tội. Olivier đã đạt được thỏa thuận nhận tội tòng phạm với vai trò vứt xác với mức án ba năm tù. Bốn tuần sau khi kết thúc phiên tòa, Olivier cũng hết thời gian thi hành án và ra tù.

    Đến nay mẹ của Keith vẫn không ngừng yêu cầu xét xử lại vụ án.


    Khang Diệp (Theo Toutiao, Kron4, Sfist)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 59 khách