Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
'Mỹ nhân kế' của băng đảng giết người, cướp xe
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    'Mỹ nhân kế' của băng đảng giết người, cướp xe

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 8 10, 2022 2:51 pm







    TRUNG QUỐC- 10 nam công nhân thiếu tiền rủ nhau vẫy taxi rồi cướp ôtô, giết người diệt khẩu nhưng dần nhận ra các cô gái đẹp sẽ giúp họ "dụ" được nhiều nạn nhân hơn.

    Ngày 6/7/1993, cảnh sát thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông nhận cuộc gọi của một phụ nữ, nói chồng mất tích từ chiều qua. Anh là tài xế taxi, cả người lẫn xe đều không có thông tin, dù công ty taxi cố liên hệ.

    Cảnh sát điều tra mấy ngày liền không thu được manh mối gì. Vài ngày sau, thi thể tài xế này được tìm thấy trong vườn vải, bị trói, trên cổ còn quấn dây thừng.

    Băng dính, dây thép hay dây thừng đều là loại có thể mua ở bất cứ đâu, không có cách nào tìm ra nguồn gốc. Taxi của nạn nhân không xuất hiện ở chợ xe cũ, hơn nữa sau vụ án cũng không có người nào từng nhìn thấy chiếc xe này.

    Đây là vụ cướp taxi đầu tiên tại Đông Quản, nhưng mấy tháng trước tại Thâm Quyến đã xảy ra hai vụ án tương tự. Người chết cũng là tài xế taxi, bị siết cổ chết và vứt xác. Taxi cũng bị cướp.

    Cảnh sát Thâm Quyến cũng thu thập được một số dấu vân tay không hoàn chỉnh, nhưng điều kiện kĩ thuật khi đó yếu kém, những dấu vân tay này không thể giúp phá án. Một năm sau, liên tiếp xảy ra hơn 10 vụ án tương tự.

    Nhưng sau ba vụ cướp taxi đầu tiên, những người bị cướp còn lại là nhân viên lái xe cục tài chính, lãnh đạo công ty, thậm chí còn có con trai của phó trưởng công an huyện. Ôtô bị cướp cả xe bình dân và đắt tiền.

    Ngày 17/8/1993, lái xe của Cục Tài chính Thâm Quyến mất tích cùng xe Audi màu đen. Hôm đó lái xe đưa Cục trưởng đến sân bay, sau đó đi đón vợ cục trưởng, nhưng đợi từ 10h sáng đến 12h sáng vẫn không thấy lái xe. Bảy ngày sau, cảnh sát tìm thấy thi thể lái xe dưới một giếng nước bẩn bên đường cao tốc.

    Một tháng sau, người dân ở quận Bảo An phát hiện thi thể ông Trần, phó tổng giám đốc một công ty lớn ở địa phương. Vài hôm trước, ông Trần phải đi gặp đối tác, thấy xe bẩn nên lái xe đi rửa, không ngờ lại gặp chuyện bất trắc...

    Dù vụ án xảy ra ngày càng nhiều, cảnh sát vẫn không thể phá án. Ban đầu nạn nhân là tài xế taxi, hung thủ có thể dễ dàng lên xe, nhưng còn những nạn nhân là các nhân vật tầm cỡ, quan trọng, hung thủ lên xe bằng cách nào? Đến ngày 5/6/1994, câu hỏi này có lời giải đáp.

    Hôm đó, tài xế taxi họ Triệu thường chạy tuyến sân bay - nội thành đến cảnh sát trình báo, nói hơn 11h đêm 4/6, anh từ sân bay về, có hai khách nữ vẫy xe. Khi đưa khách đến nơi, hai cô gái lại nói không có tiền. Anh Triệu còn chưa kịp phản ứng, một cô đã cởi áo ngoài, nói là gái bán dâm, không có tiền nhưng có thể trả công bằng cách mời đến nhà trọ của mình.

    Anh Triệu nghe vậy chỉ có thể thầm than xui xẻo, rồi mời họ xuống xe. Nhưng qua gương chiếu hậu, anh Triệu lại thấy hai cô không về nhà mà tiếp tục đứng bên đường vẫy xe. Nhớ đến những vụ mất tích liên tiếp của các tài xế thời gian qua, anh hoảng sợ nên trình báo.

    Cảnh sát nghe xong liền vỡ lẽ, thì ra hung thủ dùng mỹ nhân kế để lừa tài xế. Vì thế bất kể người làm công ăn lương hay ông chủ đều có thể bị sập bẫy.

    Chỉ một ngày sau, cảnh sát lại nhận được tin báo mới. Nạn nhân lần này là nam doanh nhân, cho một cô gái gợi cảm đi nhờ xe. Lên xe, cô này chủ động nói là gái bán dâm, mời về nhà mình. Sau khi vào nhà, cô gái lấy cớ đi lấy bao cao su rồi ra ngoài. Vị doanh nhân đột nhiên nhớ đến những vụ mất tích gần đây, sợ hãi chạy vội ra ngoài.

    Cô gái lúc này đang mở cổng, thấy vậy liền hô một tiếng, mấy thanh niên lập tức xuất hiện, dùng gậy đánh vào đầu ông, còn có người cầm dây thừng tìm cách siết cổ. May ông tương đối khỏe mạnh, chạy thoát chui vào xe, nổ máy phóng đi.

    Mô tả của hai nạn nhân thoát chết về ba cô gái hoàn toàn khác nhau. Cảnh sát lập tức đánh giá đây là băng nhóm gây án chuyên nghiệp, trong đó có ít nhất ba cô gái. Để có thể nhanh chóng phá án, cảnh sát bày ra thiên la địa võng, chỉ còn chờ nghi phạm xuất hiện.

    Hình ảnh
    Trương Tiểu Kiến (áo trắng) chủ mưu vụ án. Ảnh: Toutiao

    Ngày 26/6, cảnh sát phát hiện có một cô gái ăn mặc hở hang liên tiếp vẫy mấy chiếc xe ở trước cửa sân bay, nhưng không vẫy taxi mà chỉ chọn xe riêng, đến chiếc thứ tư thì tài xế cho cô này lên.

    Ban chuyên án nhận được tin báo, lập tức tổ chức chốt chặn, khống chế cả tài xế lẫn cô gái. Sau khi cảnh sát đảm bảo sẽ được hưởng khoan hồng, nữ nghi phạm tên Lưu Dụ Hương mới chịu khai. Từ đó, cảnh sát nhanh chóng bắt được toàn bộ băng cướp gồm 10 nam 6 nữ.

    Trong đó, sáu cô gái là mồi nhử, chuyên lừa các tài xế. Kẻ cầm đầu là Trương Tiểu Kiến, phụ trách tiêu thụ tang vật. 16 nghi phạm đều còn rất trẻ, lớn tuổi nhất mới 23 tuổi, nhỏ nhất mới chỉ 19 tuổi. Động cơ giết người vì tiền.

    Hình ảnh
    Nhóm tử tù trong ngày hành quyết. Ảnh: Toutiao

    Theo điều tra, những người này đều là công nhân tại một nhà máy, nhưng đồng lương không thể đáp ứng nhu cầu ăn chơi. Tháng 3/1993, Kiến cùng các nam nghi phạm đi uống rượu về, trong túi không còn đồng nào, liền nảy ra ý định cướp taxi. Nhưng sau khi khống chế được tài xế, chúng lại sợ bại lộ nên giết người diệt khẩu, mang xe đến thành phố khác bán lấy tiền.

    Lần thứ hai đi cướp không thuận lợi, do tài xế thấy bốn thanh niên bắt xe ở nơi hoang vắng liền nhất quyết không chịu dừng lại. Kiến cho rằng để phụ nữ bắt xe sẽ thuận lợi hơn, liền bảo bạn gái mới 19 tuổi cùng tham gia. Sau đó bọn chúng lại lần lượt thuyết phục bạn gái của các thành viên trong nhóm.

    Do tính chất nghiêm trọng của vụ án, toàn bộ 15 bị cáo của vụ án đều bị xử bắn, chỉ có Lưu Dụ Hương không trực tiếp tham dự giết người, lại thành khẩn khai báo để lập công chuộc tội nên được hưởng khoan hồng, bị tuyên án 20 năm tù.

    Khang Diệp (Theo Toutiao)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 61 khách