Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Sát thủ 'bệnh hoạn' nhất nước Mỹ
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Sát thủ 'bệnh hoạn' nhất nước Mỹ

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 8 15, 2022 4:00 pm







    17 lần gây án và thích lưu giữ thi thể nạn nhân, Jeffrey Dahmer có biệt danh là kẻ giết người "bệnh hoạn" nhất nước Mỹ.

    Sáng 27/5/1991, cảnh sát thành phố Milwaukee, bang Wisconsin, Mỹ nhận cuộc gọi khẩn của hai phụ nữ báo tin bắt gặp cậu bé 14 tuổi khỏa thân trên đường, có nhiều vết thương chảy máu và trông như đang chạy trốn.

    Nhưng khi cảnh sát đến hiện trường, người đàn ông tóc vàng xưng tên Jeffrey Dahmer (31 tuổi) đứng ở đây đã giải thích cậu bé là người yêu của anh ta và họ chỉ xô xát nhẹ.

    Hình ảnh
    Jeffrey Dahmer (áo vàng cam) tại phiên toà. Nguồn: Britannica

    Dù những người chứng kiến đã cố gắng thuyết phục cứu cậu bé, các sĩ quan tin lời Jeffrey Dahmer và nhanh chóng rời với lý do không muốn can thiệp quá sâu chuyện tình cảm của các cặp đồng tính. Cậu bé sau đó đã bị giết chết tại căn hộ của Jeffrey Dahmer.

    Hai tháng sau, ngày 22/7/1991, người đàn ông da màu Tracy Edwards được bắt gặp chạy trốn trên đường với tình trạng bị còng cả hai tay.

    Edwards nói với cảnh sát rằng Dahmer đã giam giữ và đe dọa giết chết mình. Khi cảnh sát đến nhà, Dahmer bình tĩnh giải thích toàn bộ sự việc chỉ là hiểu lầm. Các sĩ quan gần như tin lời hắn.

    Tuy nhiên qua khám xét sơ bộ, họ phát hiện một vài bức ảnh về một phần các thi thể. Dahmer bị bắt.

    Hình ảnh
    Tracy Edwards, nạn nhân sống sót duy nhất của Dahmer, người làm hé lộ ra manh mối về kẻ sát nhân. Ảnh: CBS

    Kết quả điều tra, Dahmer đã giết tổng cộng khoảng người 17 người đàn ông và trẻ em. Các nạn nhân tuổi từ 14 đến 31.

    Sinh ra trong gia đình trung lưu tại TP Milwaukee, bang Wisconsin, Dahmer có ngoại hình điển trai và tuổi thơ êm ả. Thế nhưng hắn đã bắt đầu có những dấu hiệu bị thu hút bởi xác của các loài động vật và có sở thích sưu tầm, giải phẫu. Dahmer nghiện rượu từ những năm cấp ba, cũng trong thời gian này nhận thức mình là người đồng tính.

    Vụ giết người đầu tiên xảy ra chỉ vài tuần sau khi hắn tốt nghiệp trung học vào năm 1978, nạn nhân là Hicks, chàng trai 18 tuổi. Sau khi từ chối lời mời tới nhà của Dahmer, Hicks bị đánh mạnh vào đầu bằng quả tạ nặng 10 pounds và siết cổ.

    Sau khi thực hiện những hành vi đồi bại với nạn nhân, hắn đã thủ tiêu và dễ dàng giấu tội ác. Theo lời của Dahmer, đó là lần đầu tiên và duy nhất gây án mà không có chủ đích từ trước, do mất kiểm soát và ham muốn chiếm hữu điên cuồng gây nên.

    Không ai tìm thấy được manh mối về sự mất tích của chàng trai 18 tuổi suốt thời gian dài. 9 năm sau, Jeffrey Dahmer gia nhập quân đội và được chuyển đến công tác tại Đức. Tuy nhiên hắn đã bị sa thải vì chứng nghiện rượu và phải trở về Ohio ở Đông Bắc Mỹ vào năm 1987.

    Nạn nhân tiếp theo là người đàn ông 25 tuổi, bị giết trong một căn phòng Dahmer thuê tại khách sạn ở thành phố Milwaukee. Dahmer khai không có ký ức về việc gây án nhưng có khả năng hắn đã đánh người trong cơn say. Thi thể bị phân mảnh dưới tầng hầm, phi tang trong thùng rác.

    Những vụ án tiếp xảy ra rải rác từ năm 1987 đến 1991. Trong 17 nạn nhân, 11 người được tìm thấy trong căn hộ của thủ phạm. Một số nạn nhân bị ngâm trong thùng hoá chất ở góc phòng.

    Hình ảnh
    Nơi Dahmer ở và chứa thi thể các nạn nhân nằm trong một chung cư ở TP Milwaukee . Ảnh: Onmilwaukee

    Khi trả lời tờ Washington Post, bác sĩ tâm thần Frederick Berlin, Giám đốc phòng khám rối loạn tình dục tại Đại học Johns Hopkins ở Baltimore, cho rằng Dahmer có vấn đề về tâm lý khi có những sở thích kỳ dị và luôn bị ham muốn chiếm hữu.

    Truyền thông Mỹ xếp Dahmer vào danh sách các tên sát nhân "bệnh hoạn nhất" lịch sử nhân loại và nước Mỹ.

    Khi tội ác của Dahmer được đưa ra ánh sáng, các viên cảnh sát "ngó lơ" việc của hắn và cậu bé 14 tuổi trên đường cũng bị cho thôi việc.

    Năm 1992, Jeffrey Dahmer bị đưa ra xét xử với 15 tội danh Giết người cấp độ một, tổng hình phạt tới 999 năm tù. Hai năm sau, hắn bị sát hại bởi một tù nhân.

    An Nguyễn (Theo BBC, Washtington Post)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 60 khách