Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Bi kịch của phó giáo sư bị vợ chê 'không biết kiếm tiền'
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Bi kịch của phó giáo sư bị vợ chê 'không biết kiếm tiền'

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 8 15, 2022 4:08 pm







    HONG KONG- Mâu thuẫn với người vợ cay nghiệt, luôn miệt thị chồng không kiếm nhiều tiền, phó giáo sư Trương Kỳ Trung gây án mạng rồi dùng nhiều thủ đoạn che đậy tội ác.

    Chiều 28/8/2018, cảnh sát tìm thấy chiếc vali chứa thi thể trong hòm gỗ đóng kín giấu tại văn phòng ở Đại học Hong Kong của phó giáo sư Trương Kỳ Trung (Cheung Kie-chung). Nạn nhân là Trần Tuệ Văn (Tina Chan), 52 tuổi, vợ ông Trung.

    8 ngày trước, ông Trung và con gái đăng thông báo tìm người mất tích. Phó giáo sư 54 tuổi tỏ ra lo lắng vì vợ bỏ nhà đi đã vài ngày.

    Nhưng khi ra tòa, ông Trung khai: "Tôi cảm thấy kiệt sức khi phải cố ra vẻ lo lắng vợ mất tích và vờ tìm kiếm".

    Thông tin Trung giết vợ gây sốc cho các đồng nghiệp, sinh viên trong trường.

    Hình ảnh
    Tờ rơi tìm vợ được Trung dán tại trường học. Ảnh: Toutiao

    Ông Trung sinh năm 1964, lấy bằng cử nhân khoa học tại Đại học Birmingham (Anh), sau đó nhận học bổng học tiến sĩ tại Đại học Wales, từng làm kỹ sư cho công ty phụ tùng ôtô nổi tiếng ở Anh trong hai năm.

    Năm 1987, ông gặp cô gái nhà giàu Trần Tuệ Văn ở Anh, kết hôn một năm sau đó. Năm 1991, vợ chồng trở lại Hong Kong định cư.

    Ông Trung trở thành phó giáo sư khoa kỹ thuật cơ khí tại Học viện Kỹ thuật, Đại học Hong Kong, công tác tại đây suốt 27 năm. Ông còn là thành viên hội đồng trường Đại học Hong Kong kiêm trợ lý hiệu trưởng của Học viện Kỹ thuật, đồng thời là quản lý ký túc xá Wei Lun Hall. Bà Văn ở nhà nội trợ, chăm sóc con gái lớn Trương Tư Tuệ (Nancy), sinh năm 1989, và con trai Trương Tư Bác (Scott), sinh năm 1991.

    Hai vợ chồng vốn chung sống hạnh phúc, nhưng bắt đầu rạn nứt vài năm gần đây do tính cách khác biệt và mâu thuẫn tài chính.

    Dù gia đình sống trong căn hộ tại ký túc xá Wei Lun Hall nhưng hai vợ chồng sở hữu 5 bất động sản trị giá 68 triệu HKD, do bà Văn mua từ năm 1994 đến 2012. Các vụ đầu tư của bà Văn khiến Trung chịu áp lực tài chính rất lớn, tiền lương và thu nhập từ cho thuê nhà không thể trả được khoản vay thế chấp của các ngân hàng.

    Theo ông Trung, từ tháng 2 đến 15/8/2018, bà Văn yêu cầu chồng viết ba tấm séc với tổng trị giá 16,7 triệu HKD cho mình. Tấm séc cuối cùng ghi 4 triệu HKD được dùng để mở tài khoản tiết kiệm ở ngân hàng vào hai ngày trước khi xảy ra án mạng, nhưng ông chỉ còn khoảng 120.000 HKD trong tài khoản, séc sau đó bị trả lại do không đủ tiền.

    Phó giáo sư khai rằng việc đầu tư bất động sản đều do vợ chồng quyết định, nhưng bà Văn nhận hết công lao về mình, trách mắng chồng "bất tài", "vô dụng" khiến ông bị tổn thương.

    Tối 16/8/2018, quay về căn hộ sau khi tan làm, Trung thấy vợ và con gái Nancy đang cãi vã về chuyện dọn dẹp nhà vệ sinh. Một lúc sau, Nancy bực tức bỏ đi ở nhờ nhà bạn.

    Vợ chồng về phòng, ngồi ở cạnh giường xem máy tính và điện thoại di động. Ông đưa cho một ly nước cam như mọi ngày, nhưng vợ nói nước cam có vị lạ, yêu cầu trả hàng cho siêu thị. Hai người bắt đầu tranh cãi, chỉ trích nhau.

    Theo lời khai của ông Trung, bà Văn nói nếu không có mình, ông không thể sở hữu nhiều bất động sản như vậy. "Đi làm thuê thì ghê gớm lắm à, trông cậy vào ông thì có mà đi ăn mày", ông khai và cho hay bị vợ đá ngã xuống giường.

    Định rời phòng, ông Trung đưa tay lấy đôi dép ở dưới gầm giường nhưng lại sờ thấy dây điện. Nghĩ đến những lời nói cay nghiệt của vợ, người chồng cầm dây điện gây án.

    Sợ bị phát hiện, ông Trung giấu xác vợ trong vali màu xanh lam, rồi chuyển sang chiếc vali màu xanh lá cây, đặt ra ban công. Mùa hè nóng nực, thi thể nhanh chóng bốc mùi, vì vậy ông mua 8 tấm gỗ từ cửa hàng mộc, làm một chiếc hòm theo kích thước của vali.

    Nhằm ngụy tạo việc bà Văn bỏ nhà đi, Trung vứt giày và hộ chiếu của vợ, gửi tin nhắn cho vợ qua WhatsApp để che đậy, sau đó đi bơi và dắt chó đi dạo như thường lệ.

    Hình ảnh
    xTrương Kỳ Trung từng là phó giáo sư, giữ chức vụ quan trọng ở Đại học Hong Kong. Ảnh: Toutiao

    Vài ngày không gặp được chị, em vợ Trần Tuệ Hiền rất lo lắng nên vặn hỏi anh rể và nhận được câu trả lời bà Văn đã đi du lịch nước ngoài. Hiền vẫn cảm thấy bất an, nói với Nancy rằng định báo cảnh sát. Sau khi biết tin từ Nancy, ông Trung khăng khăng muốn tự mình trình báo. Phó giáo sư chuyển hòm gỗ từ ban công ra một góc sảnh trên lầu ký túc rồi cùng Nancy đến đồn cảnh sát tối 20/8.

    Ông cùng cảnh sát tìm kiếm quanh Wei Lun Hall, kiểm tra video giám sát của tòa nhà và phát hiện bóng dáng một phụ nữ ở lối vào thang máy. Ông xác nhận người này là bà Văn, thành công đánh lạc hướng cảnh sát. Dự tính cảnh sát nhất định sẽ khám xét tòa nhà, ông cách xử lý thi thể. Vì không muốn vứt xác xuống biển hay bãi rác, Trung chuyển hòm gỗ đến văn phòng làm việc trên tầng 7 ở trường đại học.

    Ngày 22/8, khi đến Wei Lun Hall để điều tra lần nữa, cảnh sát thấy ông đang đẩy một hòm gỗ có bánh xe ra xe tải đang đậu sẵn. Hòm gỗ được phủ vải màu xanh nhạt, bên trên đặt bếp nấu ăn và lò vi sóng. Được hỏi có gì bên trong, ông Trung nói dối đây là hòm chứa đồ cho hội trại chào mừng tân sinh viên.

    Nhận thấy hành vi phó giáo sư có điểm đáng ngờ, cảnh sát quay lại thẩm vấn vào 24/8. Ông Trung thay đổi lời khai, nói trong hòm gỗ chứa thiết bị điện tử và thanh nhôm do cựu sinh viên để lại, chuẩn bị dùng cho cuộc thi robot sắp tới.

    Sau nhiều ngày điều tra, cảnh sát phát hiện bà Văn chưa rời khỏi nơi ở. Ngày 25/8, ông Trung bị triệu tập để thẩm vấn, sau đó bị dẫn đi khám xét căn hộ và văn phòng. Tại phòng làm việc của Trung, cảnh sát ngửi thấy mùi hôi thối, nhưng do bên trong có rất nhiều đồ đạc lộn xộn nên không tra xét toàn diện nên. Vì thế, cảnh sát không phát hiện nguồn gốc mùi.

    Ngày 28/8, cảnh sát lại đến văn phòng của ông Trung. Ngay khi cửa thang máy mở ra, mùi xác xộc tới, ông Trung nói dối rằng có chuột chết.

    Tuy nhiên, khi cảnh sát hỏi bà Văn còn sống hay đã chết, người chồng lộ vẻ hoảng sợ, không trả lời trực tiếp. Cuối cùng, cảnh sát tìm thấy hòm gỗ màu trắng trong phòng, bên trong chứa thi thể.

    Ông Trung bị bắt ngày 30/8/2018.

    Hình ảnh
    Cảnh sát tìm thấy vali chứa thi thể trong hòm gỗ tại văn phòng Trung. Ảnh: Toutiao

    Sau nhiều lần tạm hoãn để điều tra thêm, ngày 9/11/2018, Tòa án cấp cao Hong Kong chính thức xét xử vụ án.

    Khi làm chứng, Hiền mô tả chị gái quá cố là người nóng tính, thiếu kiên nhẫn, hay chỉ trích người khác. Trong khi đó, anh rể ít nói, thường nghe theo vợ, tài chính trong nhà cũng do bà Văn quản lý.

    Con trai Scott cho biết, mẹ luôn là người chửi mắng, còn bố rất ít khi đáp trả. Vài năm qua, bố trở nên hay cáu gắt, không thích cười đùa. Ngoài ra, mẹ thường xuyên chê bố thu nhập thấp, dựa vào mình đầu tư mới có tài sản, thậm chí nhiều lần nhấn mạnh điều này với những người thân khác, trong khi thực tế thu nhập của bố không quá tệ.

    Con gái Nancy xác nhận bố mẹ hay cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt. Mẹ thường dùng lời lẽ cay nghiệt, mang tính sỉ nhục để mắng chửi bố, nhưng cuộc sống hôn nhân vẫn khá hài hòa.

    Ba chuyên gia tâm lý xác định Trung có trạng thái tâm thần không ổn định, bị trầm cảm nặng, nguyên nhân do công việc và mối quan hệ căng thẳng với vợ.

    Bên công tố cho rằng dẫu Trung có tâm trí bất ổn vào khoảng thời gian xảy ra án mạng, đây vẫn là vụ giết người được thực hiện vì lý do tài chính.

    Thẩm phán chỉ ra rằng điểm tranh cãi chính trong vụ án là có phải bị cáo giết vợ khi bị kích động hay mất trí không.

    Ngày 26/11/2018, sau khi nghị án, bồi thẩm đoàn ra phán quyết ông Trung phạm tội Giết người.

    352 người gồm sinh viên và đồng nghiệp đã viết hơn 100 bức thư xin giảm nhẹ tội cho ông Trung. Họ mô tả bị cáo là người có nhiệt huyết với công việc, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp và quan tâm đến sinh viên.

    Ngày 3/12/2018, tòa tuyên án ông Trung tù chung thân vì tội Giết người và 28 tháng tù vì Ngăn cản việc chôn cất thi thể. Ông Trung trước đó đã nhận tội ngộ sát nhưng bên công tố không chấp nhận.

    Tuệ Anh (Theo Hk01, On, SCMP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 57 khách