Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Sát thủ bốn đời vợ buộc Hàn Quốc 'khôi phục' án tử hình
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Sát thủ bốn đời vợ buộc Hàn Quốc 'khôi phục' án tử hình

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 8 17, 2022 5:11 pm







    Sát thủ họ Kang cướp đi ít nhất 7 sinh mạng, khiến dư luận Hàn Quốc dậy sóng. Tòa án tuyên Kang án tử hình, dù hình phạt này không áp dụng đã 12 năm.

    Năm 2008, cảnh sát Hàn Quốc nhận được tin báo về việc mất tích của nữ sinh viên Ahn Young-ok, 19 tuổi. Thẻ ngân hàng của Ahn Young-ok bị một người đàn ông bịt mặt rút hết 700.000 won.

    Trích xuất các camera xung quanh cây ATM, cảnh sát nhận thấy có một chiếc ôtô rời khỏi khu vực này ngay sau khi người đàn ông rút tiền. Theo thông tin trong hệ thống quản lý, xe của một người phụ nữ lớn tuổi, nhưng người sử dụng thực tế là con trai của bà, tên Kang Ho-sun.

    Lần đầu tiên cảnh sát đến tìm, Kang nói chỉ tình cờ đi qua khu vực đó. Nhưng khi cảnh sát đến gặp lần thứ hai, Kang lại đốt xe. Mức độ tình nghi tăng cao, cảnh sát dẫn anh ta về cơ quan điều tra. Sau vài tiếng đấu trí với cảnh sát, cuối cùng Kang cũng thừa nhận đã sát hại Ahn Young-ok.

    Theo lời khai, đêm đó hắn nhìn thấy thiếu nữ đứng đợi xe liền tấp vào bắt chuyện. Gã lừa cô lên xe, đưa đến nơi hoang vắng, cưỡng hiếp, sát hại, chôn xác tại chỗ.

    Hình ảnh
    Kang Ho-sun (bị trói) tại hiện trường chôn xác. Ảnh: Toutiao

    Cảnh sát tìm được thi thể Ahn Young-ok, trên cổ quấn một chiếc tất dài. Khi cảnh sát hỏi động cơ giết người, Kang tỏ ra đau buồn, nói sau khi vợ chết trở nên chán ghét phụ nữ.

    Kang kết hôn với một cô bạn cùng học phổ thông, sinh hai con. Sáu năm sau, hai người ly hôn. Kang tái hôn nhưng lần này chỉ sáu tháng đã chia tay. Cuộc hôn nhân thứ ba của Kang còn ngắn hơn, chỉ hai tháng đã mỗi người một ngả.

    Trong lúc còn chưa ly hôn, Kang đã bắt đầu tán tỉnh người sau này trở thành vợ thứ tư. Kang rất hài lòng, nhiều lần nói với anh trai, chỉ có cô này mới khiến hắn cảm nhận được hạnh phúc.

    Có điều hạnh phúc này không kéo dài được bao lâu, vợ hắn qua đời trong một vụ hỏa hoạn cùng với mẹ đẻ. Trước đó, Kang đã mua cho vợ một gói bảo hiểm giá trị cao. Hôm đó, Kang và vợ về thăm nhà mẹ vợ. Hai người phụ nữ ngủ ở buồng trong, hắn và hai con ở gian ngoài. Khi ngọn lửa bùng lên, hắn dẫn hai con chạy ra ngoài đứng nhìn, không có ý định vào cứu.

    Kang bị tình nghi nhưng cuộc điều tra kéo dài suốt sáu tháng không phát hiện được gì. Cảnh sát nhận định Kang không liên quan vụ cháy, vì vậy công ty bảo hiểm phải bồi thường hợp đồng, tổng cộng hơn 500 triệu won. Nhận được tiền bảo hiểm, Kang đầu tư cửa hàng, mua xe sang, cuộc sống hoàn toàn thay đổi.

    Khám nhà Kang, cảnh sát tìm được rất nhiều quần áo phụ nữ, một số còn dính máu. Theo kết quả xét nghiệm, vết máu này là của một phụ nữ họ Kim mất tích trước đó, cũng chính là hàng xóm của hắn.

    Theo lời khai của Kang, đêm khuya, trên đường về hắn gặp bà Kim xách túi lớn túi nhỏ đi bộ về nhà nên dừng xe lại hỏi có cần giúp đỡ hay không. Thấy là hàng xóm, bà Kim vui vẻ lên xe đi nhờ về nhà. Vừa lên xe, bà Kim hỏi có phải chiếc xe này mua bằng tiền bảo hiểm của vợ không, khiến hắn rất giận. Kang liền lái xe đến chỗ vắng, gây án và chôn tại chỗ.

    Tra lại các vụ mất tích gần đó, cảnh sát phát hiện một số người có tuyến đường đi lại hàng ngày trùng với Kang. Sau khi thẩm vấn, Kang thừa nhận còn gây ra nhiều vụ khác. Từ lời khai, cảnh sát kết luận hắn đã giết ít nhất 7 người, tuổi từ 19 đến hơn 50.

    Nạn nhân đầu tiên là cô gái 23 tuổi gợi cảm đi tất dài. Kang lái xe sang, ngoại hình lại đẹp trai, dễ gây được thiện cảm với phụ nữ. Kang bài trí xe cũng rất có ý đồ, chính giữa là bức ảnh hắn chơi với một con chó Husky, làm người khác có cảm giác hắn yêu động vật, tính tình cởi mở. Sau khi giành được niềm tin của cô gái, hắn lái xe đến nơi vắng vẻ, cưỡng hiếp rồi dùng tất chân siết cổ.

    Hình ảnh
    Kang Ho-sun. Ảnh: Toutiao

    Sau khi khai tất cả, Kang Ho-sun cả ngày ăn uống, hát hò trong trại tạm giam, không nghĩ ngợi gì đến hình phạt đang chờ phía trước, thậm chí còn kể chuyện cười với kiểm sát viên.

    Kang Ho-sun sát hại nhiều người, nhưng khi đó Hàn Quốc đã gần như bỏ án tử hình. Trong luật vẫn có hình phạt này nhưng đã hơn 10 năm không ai bị tuyên mức án cao nhất.

    Tuy nhiên vụ án nhận được sự chú ý của đông đảo người dân, rất nhiều người ký tên yêu cầu tử hình Kang Ho-sun. Do sức ép của dư luận, tòa tuyên tử hình Kang Ho-sun vào năm 2009. Đây cũng là án tử hình đầu tiên tại Hàn Quốc từ năm 1997.

    Khang Diệp (Theo Toutiao)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 54 khách