Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Trút hận vào 9 cô gái giống người yêu cũ
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Trút hận vào 9 cô gái giống người yêu cũ

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 8 17, 2022 5:26 pm







    TRUNG QUỐC- Tống Kinh Hoa thề trả thù bạn gái cũ vì làm chứng khiến anh trai bị tử hình, tuy nhiên không tìm ra cô nên hắn trút hận lên những người có ngoại hình hao hao.

    Khoảng 15h ngày 27/9/2007, cảnh sát thành phố Bắc Kinh nhận được tin báo có án mạng xảy ra tại khu dân cư ở quận Phong Đài. Nạn nhân là Đỗ Dương, chết trong căn hộ thuê.

    Bác sĩ pháp y cho biết cô bị cắt cổ, tử vong khoảng 14h ngày 26/9. Căn hộ không có dấu hiệu đột nhập, có dấu chân của hai người đàn ông nhưng không tìm thấy dấu vân tay và mẫu ADN. Điện thoại di động của Dương không có trong phòng. Do có dấu vết lục lọi, do đó cảnh sát suy đoán đây là vụ trộm cướp tài sản.

    Một bao thuốc lá hiệu Bạch Sa mới bóc vỏ được tìm thấy tại hiện trường. Các điều tra viên cho rằng bao thuốc này rất có thể do nghi phạm để lại, vì bạn thân xác nhận Dương không hút thuốc, trong nhà cũng không tìm thấy đầu mẩu thuốc.

    Hình ảnh
    Bao thuốc lá vừa bóc vỏ ở hiện trường án mạng. Ảnh: 163

    Cảnh sát mất gần nửa tháng điều tra cả khu dân cư, đồng thời tìm hiểu kỹ lưỡng thói quen sinh hoạt và mạng lưới quan hệ của Dương, nhưng không thu được thông tin giá trị nào. Manh mối duy nhất là bao thuốc lá Bạch Sa, chủ một cửa hàng tiện lợi trong khu dân cư chắc chắn do mình bán bởi có ký hiệu bí mật trên bao bì để chống làm giả.

    Nhờ ghi chép bán hàng, cảnh sát tìm ra bao thuốc lá này được một khách quen họ Tống sống tại khu dân cư mua vào rạng sáng 26/9. Đó là Tống Kinh Hoa, 29 tuổi, sống ở Bắc Kinh, chỉ học hết cấp hai, hiện thất nghiệp. Điều trùng hợp là Hoa sống đối diện nhà Dương.

    Sau khi truy xuất hồ sơ, cảnh sát phát hiện anh trai của Hoa bị kết án tử hình trong một vụ án năm 1996, Hoa cũng tham gia gây án nhưng lúc đó mới 17 tuổi nên chỉ bị phạt 8 năm tù, thả tự do vào đầu 2002.

    Cảnh sát lập tức triệu tập Hoa để thẩm vấn. Sau khi đối chiếu, dấu chân của anh ta trùng khớp với dấu chân trong nhà Dương. Nhưng Hoa tỏ ra rất bất hợp tác, chỉ nói "không biết", "không nhớ" trước các câu hỏi của cảnh sát.

    Vì không có bằng chứng xác thực, cảnh sát chỉ có thể tạm giữ Hoa để tranh thủ thời gian điều tra. Tuy nhiên, vài ngày sau, trại tạm giam báo tin Hoa đã khai nhận tất cả.

    Điều thay đổi thái độ của Hoa là sự quan tâm từ một nhân viên cải huấn. Giữa tháng 11/2007, Bắc Kinh đột ngột hạ nhiệt độ, Hoa mặc rất ít quần áo vì không có người nhà đến thăm nom. Nhân viên cải huấn đưa cho Hoa vài bộ quần áo, khuyên nhủ anh ta "dám làm dám chịu, gây chuyện thì phải gánh trách nhiệm". Một lần khác, Hoa bị hai tù nhân bắt nạt, nhân viên cải huấn đã nghiêm khắc khiển trách họ sau khi điều tra rõ sự việc. Hoa cho biết, ngoài anh trai đã mất, nhân viên này là người đối tốt với anh ta nhất, sau đó thú nhận đã giết Đỗ Dương.

    Từ lời khai của Hoa, cảnh sát bắt được đồng phạm Diêm Kim Quang và làm sáng tỏ 8 vụ án mạng khác.

    Hình ảnh
    Tống Kinh Hoa khi bị bắt. Ảnh: 163

    Hoa sinh năm 1978 ở Nội Mông Cổ, bố mẹ đến Bắc Kinh làm ăn nên hai anh em được bà nội nuôi dưỡng. Từ nhỏ, Hoa rất ỷ lại vào anh trai hơn một tuổi tên Tống Bắc Hoa, luôn được anh bảo vệ, chăm sóc. Hai anh em đều bỏ học sớm, sau đó đến Bắc Kinh đoàn tụ với bố mẹ.

    Để bù đắp, bố mẹ Hoa chu cấp tiền cho họ tiêu xài thoải mái, cũng không để ý hai người đi đâu làm gì. Ban đầu, hai anh em đến sân thể thao gần nhà để ăn chơi với đám du côn, sau đó theo chúng đi đòi tiền bảo kê của các tài xế taxi. Hè 1996, gặp phải một tài xế taxi không chịu giao tiền, hai anh em Hoa dẫn theo nhóm đi cướp của và sát hại tài xế này. Khi đó, Hoa mới 17 tuổi.

    Sau khi gây án, Hoa bỏ chạy đến nhà bạn gái và kể cho cô nghe. Ngày hôm sau, anh em Hoa bị cảnh sát bắt.

    Năm 1997, anh trai Hoa bị tòa kết án tử hình, lập tức thi hành án, còn Hoa bị phạt 8 năm tù. Trong phiên tòa, bạn gái Hoa cũng xuất hiện với tư cách nhân chứng. Hoa cho rằng chính bạn gái làm chứng hại chết anh mình nên ôm hận, thề rằng việc đầu tiên làm khi ra tù là sát hại cô để trả thù cho anh.

    Hoa khai đóng vai trò chính trong vụ giết tài xế taxi, nhưng anh trai đã chủ động nhận mọi trách nhiệm để giảm nhẹ tội cho anh ta.

    Vì cải tạo tốt, Hoa được thả tự do trước thời hạn hai năm. Bố mẹ mua cho Hoa một căn hộ ở quận Phong Đài, mong con tìm một công việc ổn định rồi kết hôn. Nhưng Hoa chỉ nghĩ đến việc trả thù, không ngừng tìm kiếm tung tích của bạn gái cũ.

    Đến 2005, việc tìm kiếm vẫn không có kết quả, Hoa bắt đầu thù hận phụ nữ. Hoa quyết định tìm những cô gái trẻ giống người yêu cũ, sát hại họ để trút giận và thỏa mãn tâm lý trả thù.

    Hoa mua rìu, dao, găng tay, bao tải và các công cụ phạm tội khác, đồng thời tìm một trợ thủ là Diêm Kim Quang. Cả hai gặp nhau trong đám cưới một người bạn từ 2004. Quang kém Hoa một tuổi, cũng vô công rỗi nghề. Khi Hoa đề nghị đi ăn cướp, tiền kiếm được đều thuộc về Quang, anh ta lập tức đồng ý.

    Cả hai lái xe lòng vòng khắp nơi, chọn mục tiêu ngẫu nhiên. Ở vụ đầu tiên, Hoa lái xe, Quang bắt cóc cô gái hơn 20 tuổi lên xe, chở về nhà Hoa. Tại đây, Hoa xúi giục Quang sát hại, vứt xác ở Hà Bắc vào hôm sau.

    Cả hai liên tiếp gây tội ác ở Phong Đài, Triều Dương, Bình Đài, Hải Điến... thường vào lúc nửa đêm. Hoa còn thuê một căn phòng đặc biệt để gây tội.

    Từ tháng 2/2005 đến tháng 9/2007, trong vòng hai năm rưỡi, cả hai cướp, giết tổng cộng 8 cô gái trong độ tuổi từ 16 đến 28. Ngoài ra, cuối tháng 11/2006, Hoa từng đơn độc gây án với một thiếu nữ 17 tuổi.

    Do tính chất phạm tội ngẫu nhiên, hầu hết nạn nhân có mối quan hệ xã hội bó hẹp, thậm chí không ai hay biết sau khi họ biến mất nên cảnh sát rất khó lần ra dấu vết.

    Nạn nhân cuối cùng Đỗ Dương là hàng xóm của Hoa, vốn có mối quan hệ không tệ. Tuy nhiên, Hoa bị Dương bắt gặp khi mang hộp sọ của một nạn nhân về nhà. Khi ấy anh ta giải thích đó là đầu khỉ, Dương cũng không hỏi gì thêm. Nhưng sau khi về nhà, nghĩ đến chuyện bị bạn gái cũ tố giác ngày trước, Hoa càng nghĩ càng thấy lo lắng nên muốn giết người diệt khẩu. Hoa gọi Quang đến, lấy lý do mượn đồ để lừa Dương mở cửa, vào trong sát hại cô.

    Hoa khai sau khi Quang rời đi, anh ta về nhà lấy bao thuốc lá vừa bóc vỏ sang, cố tình để lại manh mối cho cảnh sát tìm thấy mình, muốn kết thúc mọi chuyện. Hoa nói ban đầu giết người vì muốn trả thù cho anh trai và trút hận, nhưng sau đó tội ác khiến anh ta dần trở nên mất kiểm soát.

    Trong quá trình xét xử, Hoa và Quang đều không bào chữa. Cả hai bị tòa kết tội cố ý giết người, cướp của với thủ đoạn tàn nhẫn, nhận án tử hình, thi hành án vào ngày 27/5/2011.

    Tuệ Anh (Theo Beijing Times)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 79 khách