Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Hai phụ nữ Nhật xin lỗi vì lạc 10 ngày trên núi
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Hai phụ nữ Nhật xin lỗi vì lạc 10 ngày trên núi

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 8 18, 2022 10:33 am







    Được giải cứu sau 10 ngày lạc trên núi ở Nara, điều đầu tiên hai phụ nữ Nhật làm là xin lỗi vì gây rắc rối cho nhiều người.

    Hai phụ nữ ngoài 60 tuổi sống sót sau 10 ngày bị lạc trên núi Misen ở tỉnh Nara, miền trung Nhật Bản, nhờ vào lượng bánh quy ít ỏi và uống nước suối, Asahi ngày 16/8 đưa tin. Khi được giải cứu, điều đầu tiên họ làm là xin lỗi vì gây ra rắc rối cho lực lượng tìm kiếm.

    Cảnh sát địa phương không tiết lộ danh tính của họ, song cho biết một người 61 tuổi, đến từ thành phố Nagoya và một người 69 tuổi đến, từ Ichiomiya, đều thuộc tỉnh Aichi. Hai người ngày 4/8 khởi hành để chinh phục núi Misen cao 1.895 mét, theo lộ trình đã đăng ký với văn phòng leo núi địa phương ở làng Tenkawa.

    Họ dự kiến nghỉ qua đêm trên núi, rồi trở lại nhà nghỉ trong làng vào hôm sau, song dường như bị lạc do màn sương mù dày đặc trên núi. Đến tối 6/8, khi không thấy hai người trở về, giới chức địa phương triển khai cảnh sát và lính cứu hỏa tìm kiếm dọc theo những con đường mòn trên núi.

    Sau 5 ngày lùng sục mà không phát hiện dấu vết của hai người phụ nữ, giới chức đình chỉ nỗ lực tìm kiếm cứu nạn.

    Hình ảnh
    Núi Misen ở tỉnh Nara, miền trung Nhật Bản. Ảnh: Wiki Commons.

    Khoảng 18h30 ngày 13/8, cảnh sát bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một nạn nhân, nói rằng bà "đang ở trên một sườn núi". Cảnh sát đã xác định được vị trí của bà bằng tín hiệu GPS và tiếp tục tìm kiếm vào sáng sớm 14/8.

    Đến 6h30 sáng hôm đó, họ tìm thấy và giải cứu bà bằng trực thăng, ở vị trí cách văn phòng leo núi làng Tenkawa khoảng 6 km về phía nam. Khoảng ba giờ sau, cảnh sát tìm thấy nạn nhân còn lại.

    Người phụ nữ cho biết họ bị lạc trong sương mù khi tìm đường xuống núi. Trong những ngày bị lạc, họ đã tìm một nơi trú ẩn, đốt lửa và chờ được giúp đỡ, cầm cự nhờ vào nguồn nước từ con suối gần đó và chia nhau chút bánh quy, chocolate mang theo.

    Khi thức ăn dần cạn, người phụ nữ 61 tuổi quyết định di chuyển vào sáng 13/8, trong khi nạn nhân 69 tuổi ở lại vì kiệt sức. Dựa vào bản đồ và la bàn trên điện thoại thông minh, bà đi về hướng bắc, nơi có văn phòng leo núi. Khi tới nơi có sóng điện thoại, bà gọi số khẩn cấp, mức pin điện thoại khi ấy chỉ còn 20%.

    Người phụ nữ 61 tuổi bày tỏ lòng biết ơn và gửi lời xin lỗi tới đội cứu hộ. "Tôi cảm thấy thật tồi tệ khi gây rắc rối cho quá nhiều người", bà nói với cảnh sát. "Lẽ ra tôi nên can đảm và di chuyển sớm hơn".

    Hai bà chỉ bị xây xát nhẹ, không gặp nguy hiểm đến tính mạng.



    Đức Trung (Theo SCMP, Asahi)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 61 khách