Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nước mắt chia ly của người vợ Nga ngày chồng tòng quân
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27890
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Nước mắt chia ly của người vợ Nga ngày chồng tòng quân

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 9 28, 2022 5:04 pm







    Yulia bật khóc khi Andrei khoác balo lên đường tòng quân, bởi họ mới chỉ làm thủ tục kết hôn vài phút trước gần phòng tuyển quân ở vùng Rostov.

    Ngày đầu tuần, văn phòng tuyển quân tại thành phố Bataysk, vùng Rostov, tây nam nước Nga, ngập tràn âm thanh của những khúc nhạc thời Liên Xô, xen lẫn tiếng nức nở của người thân các tân binh được gọi nhập ngũ theo lệnh động viên một phần.

    Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 21/9 phát lệnh động viên, triệu tập lực lượng dự bị khoảng 300.000 người, chủ yếu là quân nhân giải ngũ, có chuyên môn và kinh nghiệm quân sự, tương đương hơn 1% tiềm lực tổng động viên của Nga là 25 triệu người.

    Văn phòng tuyển quân ở Bataysk nằm cạnh phòng đăng ký kết hôn của thành phố. Một số cặp đã quyết định làm lễ cưới ngay trước lúc tòng quân, bởi không muốn phải chia ly khi chưa nên vợ chồng.

    Andrei cho biết anh và hôn thê Yulia chưa có kế hoạch kết hôn, song lệnh gọi nhập ngũ buộc họ phải suy nghĩ lại. "Rất nhiều cảm xúc lẫn lộn, tôi thấy sợ khi có rất nhiều điều khó đoán ở phía trước", Andrei chia sẻ lúc bồng cậu con trai đang ôm một quả bóng trên tay.

    Sau khi được tuyên bố là vợ chồng, Yulia không kìm được nước mắt khi thấy Andrei khoác balo lên xe cùng những đồng đội mới. Bên ngoài, một người đàn ông ôm đàn accordion, chơi những khúc nhạc hào hùng, tiễn biệt các tân binh lên đường.

    Hình ảnh
    Nam giới vùng Rostov chào tạm biệt người thân trong ngày tòng quân tại văn phòng Bataysk.

    Roman Khodakov, 20 tuổi, cho biết vừa nhận được giấy gọi nhập ngũ đêm hôm trước. Anh vừa xuất ngũ chưa đầy ba tháng trước.

    "Một người đàn ông đến nhà và đưa cho tôi lệnh gọi. Mẹ tôi không vui, nhưng chúng tôi biết làm gì khác cơ chứ? Chúng tôi phải bảo vệ đất nước", Roman nói. "Điều quan trọng là phải vượt qua nỗi sợ. Tôi không lo cho bản thân, điều đó tùy thuộc vào Chúa, tôi chỉ sợ gia đình mình đau khổ".

    Không phải mọi tân binh ở Bataysk đều nhập ngũ theo lệnh triệu tập. Nikolai Moiseyenko cho hay anh đã tình nguyện tòng quân. "Tôi có gia đình và bạn bè ở Ukraine. Chúng tôi sẽ giúp họ được giải phóng", Moiseyenko nói.

    Bộ Quốc phòng Nga cho biết các quân nhân dự bị sẽ được huấn luyện quân sự bổ sung để lấy lại cảm giác chiến đấu trước khi được triển khai tới Ukraine.

    Tuy nhiên, nhiều người Nga đã tìm cách rời khỏi đất nước sau khi lệnh động viên được ban bố. Theo Reuters, khoảng 7.000 người đã vượt biên từ Nga sang Phần Lan hôm 22/9, khoảng 6.000 người trong số họ là công dân Nga, tăng 107% so với một tuần trước đó.

    Lệnh động viên ở Nga được cho là đang chịu chỉ trích từ cả những người ủng hộ Điện Kremlin, điều gần như chưa xảy ra tại nước này kể từ khi Moskva thông báo mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Đây là lần đầu tiên Nga ban bố lệnh động viên quân kể từ sau Thế chiến II.

    Điện Kremlin cũng thừa nhận xảy ra sai phạm trong quá trình huy động quân dự bị, khi nhiều người tức giận do các sĩ quan phụ trách tuyển quân gửi giấy gọi nhập ngũ sai đối tượng cùng hàng loạt vấn đề khác. Một số văn phòng tuyển quân tại Nga đã bị tấn công kể từ khi lệnh động viên quân được ban bố.



    Đức Trung (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 25 khách