Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Quân y Ukraine kể về chiến trường khốc liệt tại Soledar
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Quân y Ukraine kể về chiến trường khốc liệt tại Soledar

    by VietNews » Chủ nhật Tháng 1 15, 2023 11:45 am







    Được triển khai tới gần chiến tuyến ở Soledar, những quân y như Vadim liên tục tiếp nhận thương binh, tử sĩ, cắt những chiếc áo chống đạn đẫm máu khỏi cơ thể họ.

    Vadim gia nhập quân đội Ukraine sau khi chiến sự bùng phát hồi tháng 2/2022 và được điều tới thực hiện nhiệm vụ gần Soledar, miền đông Ukraine, từ ngày 14/1.

    "Tình hình ở đây rất khó khăn, nhưng những nơi khác dọc tiền tuyến cũng vậy", bác sĩ quân y 31 tuổi nói với phóng viên AFP.

    Thành phố Soledar và Bakhmut những ngày qua là hai khu vực giao tranh ác liệt nhất trên toàn chiến tuyến miền đông Ukraine. Tổng thống Zelensky mô tả những gì diễn ra ở đây chính là định nghĩa của "sự điên rồ", nơi "mọi thứ bị phá hủy hoàn toàn, gần như không còn sự sống".

    "Đây chắc chắc là nơi có cường độ giao tranh khốc liệt nhất. Tình hình vô cùng khó khăn, nhưng chúng tôi có thể xử lý được", Vadim tuyên bố.

    Trên một con đường trơn trượt phủ đầy băng giá, các binh sĩ quân y vội vã bước đi trong tuyết, chuẩn bị xe cấp cứu khi thương binh liên tục được chuyển về từ khu vực giao tranh gần đó.

    Hình ảnh
    Lính quân y Ukraine cứu hộ một binh sĩ bị thương trên một con đường không xa Soledar, vùng Donetsk, ngày 14/1. Ảnh: AFP.

    Khi một thương binh được đưa đến, nhóm lập tức hành động, đưa họ lên một chiếc xe khác để tới bệnh viện. Hai thương binh trong số đó vẫn có khả năng di chuyển dù choáng váng và bị băng bó. Trong khi đó, người thứ ba nằm trên cáng, la hét thảm thiết vì đau đớn.

    Một bác sĩ quân y quỳ trên tuyết, cắt chiếc áo chống đạn của người lính, thu thập băng đạn và tìm giấy tờ tùy thân của anh ta. Họ làm việc có phương pháp và nhanh chóng, không nao núng bởi tiếng đạn pháo gần đó.

    "Chúng tôi quen rồi", Dmytro, bác sĩ gây mê ngoài 50, nói, đề cập đến những loạt đạn pháo liên hồi. "Điều duy nhất chúng tôi nghĩ đến là phải cứu chữa thương binh thế nào. Ai là người đầu tiên được chuyển đi và chúng tôi có thể mang theo bao nhiêu người một lúc. Rất khó, nhưng phải có ai đó làm việc này".

    Dmytro không muốn trách móc bất cứ ai không muốn chiến đấu, bởi "ngoài kia là địa ngục".

    Hình ảnh
    Mũ bảo hiểm của thương binh Ukraine bên vệ đường ở Soledar, vùng Donetsk, ngày 14/1. Ảnh: AFP.

    Ngày 13/1, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này hoàn toàn kiểm soát Soledar. Giới chức Ukraine bác bỏ, tuyên bố tiếp tục giao chiến với quân đội Nga tại thành phố này.

    Đại úy Taras Berezovets thuộc lữ đoàn đặc nhiệm số 1 Ukraine khẳng định các lữ đoàn dù số 46 và 77 "vẫn bám trụ vùng ngoại ô phía tây Soledar" với nhiệm vụ hiện tại là "cầm cự càng lâu càng tốt".

    Giới quan sát cho rằng việc chiếm được Soledar mang lại giá trị lớn cho Nga về mặt quân sự, nâng cao tinh thần của quân đội sau nhiều thất bại liên tiếp, đồng thời mở ra tiềm năng khai thác giá trị thương mại từ các mỏ muối và thạch cao tại đây.

    Cắm xẻng xuống lớp đất đóng băng, binh sĩ Bender tuyên bố không nao núng trước cuộc giao tranh ác liệt. "Mọi người đều trong tâm thế chiến đấu", anh nói trong khi đang đào chiến hào. "Tất cả đang cố thủ".

    Hình ảnh
    Vị trí của Soledar và Bakhmut. Đồ họa: RYV.



    Đức Trung (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 65 khách