Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Khoản tiền 'bịt miệng' gây rắc rối pháp lý cho ông Trump
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Khoản tiền 'bịt miệng' gây rắc rối pháp lý cho ông Trump

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 3 22, 2023 4:46 pm





    Khoản tiền 130.000 USD được cho là do Trump yêu cầu luật sư chi để "bịt miệng" sao khiêu dâm Daniels đang khiến ông đối diện thách thức pháp lý chưa từng có.

    Đầu năm 2017, khi Donald Trump vừa nhậm chức tổng thống được một tháng, luật sư lâu năm và cũng là người bạn tâm giao Michael Cohen đến gặp ông tại Nhà Trắng. Trong lúc ông Trump giới thiệu về những bức tranh treo trong phòng, tâm trí của vị luật sư lại đặt ở nơi khác.

    "Đừng lo lắng, Michael", ông Trump nói. "Séc thanh toán tháng một và tháng hai của ông sắp tới".

    Đây dường như là số tiền ông Trump hoàn lại cho khoản thanh toán bí mật mà luật sư Cohen đã chi cho nữ diễn viên phim khiêu dâm Stormy Daniels, tên thật là Stephanie Clifford, trong những ngày cuối chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016. Sự việc được Cohen thuật lại chi tiết hơn hai năm sau đó, trong một phiên điều trần trước quốc hội Mỹ.

    Hình ảnh
    Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump tới xem một trận đấu vật tại thành phố Tulsa, Oklahoma, hôm 18/3. Ảnh: Reuters.

    Khoản thanh toán này đang là tâm điểm của cuộc điều tra do công tố viên quận Manhattan Alvin Bragg dẫn đầu, có thể khiến cựu tổng thống Mỹ bị truy tố. Quyết định truy tố nếu được ban ra sẽ chấm dứt 40 năm ông Trump "thoát hiểm" thành công với vô số thách thức pháp lý nhắm vào mình.

    Lời khai của Cohen được đưa ra vài tháng trước khi ông bị bắt với nhiều tội danh khác nhau, trong đó có vi phạm luật tài chính tranh cử vì khoản thanh toán cho nữ diễn viên Daniels. Tuy nhiên, nó dường như đã bị lãng quên trong 4 năm ông Trump nắm quyền và bị lấn át bởi hàng loạt sự kiện gây chấn động khác như vụ bạo loạn Đồi Capitol năm 2021 hay vụ khám xét nhà riêng của cựu tổng thống Mỹ ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, Florida, hồi năm ngoái.

    Tuy nhiên, cuộc điều tra của công tố viên Bragg chưa bao giờ bị gác lại và giờ nó đang trở thành thách thức pháp lý nghiêm trọng nhất với ông Trump.

    Sau khi bị bắt, Cohen bị kết án tù hơn một năm và tiếp tục bị quản thúc tại gia. Sau 10 năm trung thành với Trump, luật sư này giờ đây quay lưng hoàn toàn, hợp tác 100% với cơ quan điều tra, đồng thời tuyên bố trước quốc hội rằng cựu tổng thống Trump là người "phân biệt chủng tộc", "lừa đảo" và "gian dối".

    Cohen đã nhiều lần gặp công tố viên quận Manhattan, làm chứng trước đại bồi thẩm đoàn và tuyên bố rằng ông không thay đổi lời khai về việc ông đã đứng ra thanh toán khoản tiền "bịt miệng" Daniels theo chỉ đạo từ Trump. Ông Trump bác bỏ lời khai này, khẳng định Cohen đang nói dối và cáo buộc công tố viên Bragg đang tiến hành một chiến dịch "săn phù thủy" có động cơ chính trị.

    Sau khi Trump trở thành ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa năm 2016, Stormy Daniels bắt đầu xuất hiện dày đặc trên truyền thông khi cô tuyên bố từng có mối quan hệ tình ái với Trump.

    Trong một cuộc phỏng vấn, Daniels cho biết cô lần đầu tiên gặp ông Trump tại một giải đấu golf dành cho người nổi tiếng vào năm 2006. Lúc bấy giờ, cô 27 tuổi, còn ông Trump 60 tuổi và vừa lên chức bố lần thứ 5, sau khi vợ ông, bà Melania, sinh cậu con trai Barron.

    Ông trùm kinh doanh, người khi đó nổi tiếng với vai trò MC trong chương trình truyền hình thực tế "Người tập sự", đã mời Daniels ăn tối tại khách sạn của mình. Daniels nói rằng Trump cố gắng gây ấn tượng với cô bằng cách khoe một tạp chí có khuôn mặt ông trên trang bìa.

    Tin rằng đối phương có thể cho cô một vai trong chương trình "Người tập sự", Daniels cho hay cô đã ân ái với ông Trump vào đêm đó. Những tháng tiếp theo, Trump thường xuyên gọi điện và mời Daniels tham dự sự kiện. Tuy nhiên, hai người không còn gặp lại nhau sau lần hội ngộ năm 2007 tại khách sạn Beverly Hills ở Los Angeles.

    Cựu tổng thống Mỹ phủ nhận việc ông có quan hệ tình dục với Daniels.

    Khi ông Trump cân nhắc tranh cử tổng thống vào năm 2011, Daniels đã tìm cách bán câu chuyện này cho một tờ báo lá cải, nhưng kế hoạch không thành do Cohen dọa sẽ thay mặt thân chủ kiện cô, nhân viên của tờ báo cho hay.

    Khi một trang tin ít nổi tiếng công bố câu chuyện, Daniels đã phủ nhận. Theo lời nữ diễn viên giải thích trên kênh CBS vào năm 2018, lúc đó, cô làm vậy vì bị một người đàn ông đe dọa trong bãi đậu xe.

    Năm 2015, ông Trump quyết định ra tranh cử tổng thống. Hai tháng sau khi Trump tuyên bố ứng cử, Cohen gặp David Pecker, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành công ty truyền thông American Media Inc. (AMI), chủ sở hữu tạp chí National Enquirer.

    Theo tuyên bố của Pecker trong thỏa thuận miễn tố sau này, ông và Cohen đã thống nhất sẽ chôn vùi những câu chuyện có thể gây hại đến ông Trump. Pecker sẽ sử dụng tờ báo của mình để "xử lý những câu chuyện tiêu cực về mối quan hệ giữa ứng viên tổng thống Mỹ với phụ nữ".

    Thỏa thuận này đã bị thử thách vào tháng 6/2016, khi ông Trump chuẩn bị nhận được đề cử đại diện đảng Cộng hòa chạy đua vào Nhà Trắng. Một người mẫu tên Karen McDougal liên hệ với National Enquirer và nói rằng cô đã ngoại tình với ông Trump vào năm 2007 và muốn kể lại câu chuyện của mình.

    Ông Trump phủ nhận sự việc. AMI đã đồng ý mua câu chuyện của McDougal với giá 150.000 USD và không bao giờ xuất bản nó. Pecker khai với các công tố viên rằng ông ký một thỏa thuận trong đó Cohen sẽ trả lại tiền cho công ty, nhưng ông chưa bao giờ nhận được số tiền này.

    Điều đó khiến Cohen phải một mình đối phó với Daniels vào tháng 10/2016, khi ông nhận được tin rằng nữ diễn viên lại muốn lên tiếng.

    Một người đại diện cho Daniels đã liên hệ với National Enquirer. Các biên tập viên của tạp chí này sau đó kết nối Cohen với luật sư của Daniels. Chỉ trong vài ngày, Cohen đã đề xuất trả cho Daniels 130.000 USD, đổi lại, cô phải ký thỏa thuận im lặng, không bao giờ được tiết lộ câu chuyện về mối quan hệ với Trump, theo lời khai của Cohen.

    Daniels nói với kênh CBS rằng cô nhanh chóng đồng ý với thỏa thuận đó vì lo sợ cho gia đình mình. "Tôi thậm chí không thương lượng, chỉ ký vào bản hợp đồng", cô cho hay.

    Khai trong phiên điều trần trước quốc hội, Cohen cho biết ông đã tham vấn trực tiếp với ông Trump về thỏa thuận này. "Sau nhiều lần trao đổi với Daniels về việc mua câu chuyện của cô ấy với giá 130.000 USD, điều tôi làm là đi thẳng vào văn phòng của ông Trump và đặt vấn đề".

    Hình ảnh
    Michael Cohen (giữa) rời phòng điều trần tại quốc hội Mỹ tháng 2/2019. Ảnh: Washington Post.

    Trong phòng khi đó còn có Allen Weisselberg, giám đốc tài chính của Tập đoàn Trump, theo lời Cohen. Ông Trump chỉ đạo luật sư Cohen và giám đốc tài chính Weisselberg làm việc cùng nhau để đưa ra kế hoạch trả tiền.

    Theo các công tố viên liên bang, Cohen không trả tiền ngay cho Daniels, khiến cô nổi giận. Vào ngày 25/10/2016, vài tuần trước cuộc bầu cử, một biên tập viên của National Enquirer đã nhắn tin cho Cohen bày tỏ lo lắng, thúc giục ông dàn xếp một thỏa thuận với luật sư của Daniels, nếu không "mọi chuyện có thể trở nên rất tệ".

    Cohen khai với ủy ban điều tra Hạ viện rằng ban đầu, ông yêu cầu Weisselberg sử dụng tiền cá nhân thực hiện giao dịch, nhưng Weisselberg từ chối. Ông này đề xuất Cohen tìm một người bạn muốn tham gia các câu lạc bộ hay sân golf của Trump và sử dụng phí thành viên này để trả cho nữ diễn viên, nhưng Cohen nói ông không quen biết ai như vậy.

    "Mọi chuyện đã đi đến hồi kết, hoặc là ai đó chuyển tiền và mua bản quyền câu chuyện từ Clifford, hoặc nó sẽ bị bán cho truyền hình", Cohen nói.

    Luật sư này cũng làm chứng xác nhận rằng mục đích của ông Trump là "tránh khả năng khoản tiền bị truy ngược đến ông và ảnh hưởng tiêu cực đến chiến dịch tranh cử".

    Vì vậy, Cohen quyết định tự mình thanh toán, chuyển tiền cho một công ty vỏ bọc mới thành lập mang tên Essential Consultants rồi trả cho luật sư của Daniels. Tháng 1/2017, khi ông Trump chuẩn bị nhậm chức, Cohen đã trình sao kê ngân hàng của Essential Consultants cho các giám đốc điều hành tại Tập đoàn Trump, yêu cầu hoàn lại tiền, theo những tài liệu buộc tội ông.

    Các giám đốc điều hành tại Tập đoàn Trump đã đồng ý trả Cohen 420.000 USD, trong đó gồm số tiền hoàn lại khoản thanh toán cho Daniels, các khoản thuế và 60.000 USD tiền thưởng.

    Cohen khai rằng ông muốn nhận tiền một lần, nhưng Weisselberg đã chỉ đạo các khoản thanh toán sẽ được chi rải ra trong một năm.

    Luật sư của Weisselberg từ chối bình luận về thông tin trên.

    Cohen nhấn mạnh thỏa thuận cuối cùng do chính ông Trump chấp thuận. "Mọi thứ đều phải được ông Trump thông qua", ông nói. Từ tháng 2/2017, các công tố viên cho biết Cohen bắt đầu gửi hóa đơn hàng tháng cho công ty với nội dung: "Căn cứ theo thỏa thuận trả trước, vui lòng chuyển khoản thanh toán cho các dịch vụ đã cung cấp".

    Hình ảnh
    Stormy Daniels phát biểu bên ngoài tòa án liên bang Mỹ ở Hạ Manhattan, New York, tháng 4/2018. Ảnh: AFP.

    Phản ứng trước lời khai của Cohen trong các phiên điều trần, một số đảng viên Cộng hòa chỉ trích luật sư này vì cho rằng chính ông là người đưa ra lời khuyên pháp lý khiến ông Trump đồng ý dàn xếp với nữ diễn viên Daniels.

    "Ông bảo rằng ông thậm chí không xem xét liệu nó có hợp pháp hay không. Làm sao ông có thể đưa ra lời khuyên pháp lý cho khách hàng của mình khi thậm chí còn không xem xét liệu nó có hợp pháp hay không?", nghị sĩ Cộng hòa Thomas Massie nói.

    "Tôi làm điều mà tôi biết rằng ông Trump sẽ muốn", Cohen đáp lại. "Tôi lúc đó chỉ đang cố gắng bảo vệ ông ấy".

    Vũ Hoàng (Theo Washington Post)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 57 khách