Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Biệt đội 'sát thủ bóng đêm' trên chiến trường Ukraine
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27917
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Biệt đội 'sát thủ bóng đêm' trên chiến trường Ukraine

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 6 19, 2023 2:14 pm






    Ukraine huy động biệt đội UAV âm thầm tấn công lực lượng Nga vào ban đêm nhằm tận dụng công nghệ phương Tây để bào mòn sinh lực đối phương.

    Giữa một tòa nhà vắng vẻ, phi công điều khiển máy bay không người lái (UAV) Ukraine dường như quên đi mọi thứ xung quanh và chỉ tập trung vào bộ điều khiển. Căn phòng đã đổ sập một phần, vẫn giúp anh và đơn vị của mình có chỗ ẩn nấp trong đêm không trăng.

    Nguồn sáng duy nhất từ màn hình nhỏ trên thiết bị điều khiển từ xa của người lính làm lộ vẻ căng thẳng trên gương mặt anh khi cách đó nhiều km, chiếc UAV chuẩn bị thả một khối thuốc nổ nặng gần 16 kg xuống vị trí quân đội Nga.

    "Chúng tôi gọi đây là khoảnh khắc 'gửi tình yêu từ Ukraine'", sĩ quan chỉ huy của biệt đội UAV nói.

    Hình ảnh
    Các thành viên thuộc đơn vị UAV ưu tú của Ukraine chuẩn bị trước khi tiến hành cuộc tấn công nhằm vào vị trí quân đội Nga. Ảnh: CNN

    Cuộc tấn công bí mật vào ban đêm này được thực hiện bởi một biệt đội gồm các thành viên từ Cơ quan An ninh (SBU) và lực lượng Cảnh sát Tuần tra Ukraine. Chiến dịch được bật đèn xanh sau khi lính lục quân Ukraine phát hiện một bãi phóng mà các binh sĩ Nga dùng để khai hỏa tên lửa chống tăng Kornet về phía họ.

    "Chúng tôi mới phát hiện mục tiêu này vào ngày hôm nay", sĩ quan cấp cao SBU có mật danh Bankir cho hay.

    Ban ngày, biệt đội liên tục tìm kiếm các địa điểm nơi họ có thể điều khiển những chiếc UAV được ví như "sát thủ bóng đêm", đồng thời xác định tọa độ của mục tiêu. Trong quá trình đó, họ phải điều nhiều UAV trinh sát tới các vị trí của Nga, đồng thời dựa vào thông tin tình báo bổ sung từ các đơn vị khác để có bức tranh hoàn chỉnh về tình hình chiến trường.

    "UAV trinh sát phát hiện hỏa điểm mà lực lượng Nga sử dụng để bắn cháy khí tài của Ukraine", Bankir nói. "Nó sẽ bị phá hủy trong hôm nay".

    Khi đêm xuống, đơn vị lái xe trong trạng thái tắt đèn pha, sử dụng kính nhìn đêm để định hướng và đến địa điểm đã định trước.

    Họ giấu xe rồi đi bộ vài trăm mét, dò đường bằng một chiếc đèn pin chiếu ánh sáng đỏ mà theo họ là khiến UAV Nga khó phát hiện hơn.

    "Đi, đi, đi", một người lính ra hiệu lệnh. Những người khác vội vã di chuyển, nhẹ nhàng nhất có thể. Tất cả đều được lên phương án cẩn thận để che giấu dấu vết và đảm bảo vị trí xuất kích của họ không bị bại lộ.

    Khi đến địa điểm theo kế hoạch, họ lấy ra một chiếc UAV 4 cánh quạt lớn do Ukraine sản xuất có tải trọng lên tới 20 kg và khối thuốc nổ mà nhóm chuẩn bị từ trước để thả xuống vị trí quân đội Nga.

    "Chúng tôi in 3D những cánh quạt này, còn chiếc ống kia được lấy từ một cửa hàng kim khí", sĩ quan cấp cao Ukraine mật danh Marat, thành viên lực lượng Cảnh sát Tuần tra, giải thích khi các binh sĩ gắn các bộ phận lại với nhau. "Chúng tôi đã chuẩn bị xong, quả bom đã sẵn sàng và chúng tôi cũng sẵn sàng hành động".

    Các nhiệm vụ ban đêm như vậy đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn đầu chiến dịch phản công của Ukraine, đặc biệt là ở khu vực miền nam đất nước. Những cuộc tấn công bằng UAV có thể làm rung chuyển các tòa nhà ở tận thành phố Zaporizhzhia, cách tiền tuyến gần 50 km.

    Về phía Nga, dường như họ cũng nhận thức được rõ ràng rằng Ukraine có lợi thế đặc biệt trong lĩnh vực này.

    "Tại sao các cuộc tấn công lại diễn ra vào ban đêm? Rõ ràng là thiết bị phương Tây có khả năng nhìn xuyên bóng tối tuyệt vời", blogger quân sự Nga Vladimir Sladkov viết trên Telegram.

    Vladimir Rogov, người đứng đầu chính quyền Zaporizhzhia do Nga bổ nhiệm, cũng chia sẻ quan điểm trên. "Có một số lý do khiến Ukraine tấn công vào ban đêm. Đầu tiên là để làm giảm hiệu quả của không quân chúng ta, thứ hai là để tránh tổn thất do các đòn tấn công chính xác từ đại đội UAV tự sát thuộc Sư đoàn 42 của chúng ta, thứ ba là để tận dụng tối đa lợi thế của các thiết bị, công nghệ phương Tây", ông cho biết.

    Mỹ đã cung cấp cho Ukraine các thiết bị nhìn đêm hiện đại từ năm 2018. Công nghệ này thường không được trang bị cho các binh sĩ Nga bình thường.

    Những phương tiện chiến đấu bọc thép Ukraine được viện trợ gần đây, như xe tăng Leopard 2 và xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley, cũng được trang bị công nghệ nhìn đêm tiên tiến, tốt hơn so với hầu hết các thiết bị thời Liên Xô mà Nga vẫn sử dụng, theo giới quan sát.

    Thời điểm UAV Ukraine tiếp cận mục tiêu Nga cũng là lúc nhiệm vụ bước vào giai đoạn quan trọng nhất. Chiếc UAV rất lớn và một khi nó đến gần, binh lính Nga có thể nghe thấy nó.

    Một lúc sau, liên lạc của lính Nga bị SBU chặn thu cho thấy đối phương đã phát hiện và cảnh báo về những gì đang diễn ra. "Phát hiện chim địch", một lính Nga nhắn tin. "Đã hiểu!", người khác trả lời.

    Biết UAV đang ở gần, các binh sĩ Nga nổ súng để hạ gục mục tiêu. "Họ đang bắn vào nó", Marat nói. "Họ không thể nhìn thấy UAV, nhưng đang bắn về hướng phát ra âm thanh". Lính Nga bắn pháo sáng lên trời, dường như quyết tâm diệt bằng được UAV Ukraine.

    Hình ảnh
    Binh sĩ Ukraine với mật danh Marat chuẩn bị chất nổ mà đơn vị của anh sẽ thả xuống vị trí của quân đội Nga. Ảnh CNN

    "Họ cố gắng phát hiện mọi điều bất thường và sự hiện diện của chúng tôi là điều bất thường", Marat giải thích. "Nếu có thể quan sát rõ ràng hơn, họ sẽ nhận thấy những thay đổi, như sự xuất hiện của một chiếc ôtô bên đường hay chuyển động. Nếu nhìn thấy chúng tôi, họ sẽ cố bắt sống".

    Trong nhiệm vụ lần này, đơn vị không bị phát hiện, nhưng có lúc họ bị pháo binh Nga bắn dữ dội.

    "Nó xảy ra khá thường xuyên", Marat nói. "Vì vậy, chúng tôi luôn cố gắng thay đổi địa điểm phóng, thời gian, tần số của tín hiệu vô tuyến".

    Nhờ lập kế hoạch kỹ lưỡng, họ mới chỉ mất 4 UAV từ khi xung đột nổ ra hồi tháng hai năm ngoái, ít hơn nhiều so với thiệt hại của các đơn vị khác, và chưa mất một thành viên nào.

    "An toàn của đội là ưu tiên hàng đầu", Marat nói thêm. "Sau đó là tới an toàn của UAV".

    Ngay sau khi thả thuốc nổ xuống mục tiêu, mục tiêu trọng tâm tiếp theo là đưa UAV quay trở lại căn cứ, sử dụng lộ trình đã vạch ra trước đó, với hy vọng tránh được hệ thống phòng không Nga.

    "Nó đang quay về", Marat cho hay. "UAV đang bay với vận tốc 14 m/giây".

    Vài phút sau, UAV Ukraine cuối cùng cũng thoát khỏi vùng nguy hiểm. "Tôi muốn hút thuốc", người phi công thở phào nhẹ nhõm nói.

    Ngay khi UAV tiếp đất, đơn vị nhanh chóng thu dọn mọi thứ và di chuyển, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Cảnh quay ghi lại được từ camera gắn trên UAV cho thấy một mục tiêu bị phá hủy. Nhiệm vụ đã thành công.



    Vũ Hoàng (Theo CNN)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 12 khách