Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Sợ hãi bao trùm miền bắc Israel sau vụ hạ sát phó thủ lĩnh Hamas
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27915
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Sợ hãi bao trùm miền bắc Israel sau vụ hạ sát phó thủ lĩnh Hamas

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 1 04, 2024 5:52 pm






    Gần biên giới phía bắc Israel với Lebanon, người dân lo lắng vụ hạ sát phó thủ lĩnh Hamas ở Beirut có thể khơi mào cuộc chiến với láng giềng.

    Không khí căng thẳng bao trùm thành phố ven biển Nahariya, vùng biên giới Israel giáp Lebanon, từ khi chiến sự bùng phát và càng thêm nghiêm trọng sau cái chết của Saleh al-Aruri, phó thủ lĩnh Hamas, người qua đời trong vụ tấn công ở ngoại ô Beirut ngày 2/1. Giới chức an ninh Lebanon và Hamas đổ lỗi cho Israel trong khi Israel chưa bình luận trực tiếp về sự việc.

    "Chúng tôi không biết có nên đưa con tới trường hay không, bởi sợ Hezbollah sẽ phản ứng", Lee Zorviv, chủ một cửa hàng quần áo, bày tỏ.

    Hezbollah, đồng minh của Hamas, tuyên bố sẽ trả đũa sau cái chết của Aruri, coi "đây là vụ tấn công nghiêm trọng vào Lebanon và là bước leo thang nguy hiểm". Cuộc chiến Israel - Hezbollah gần nhất xảy ra năm 2006 đã khiến hơn 1.200 người Lebanon thiệt mạng, chủ yếu là dân thường, và 160 người Israel tử vong, chủ yếu là binh sĩ.

    Hình ảnh
    Vị trí Israel và Lebanon. Đồ họa: AFP

    Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc (UNIFIL) ngày 3/1 cảnh báo hậu quả tàn khốc nếu xung đột leo thang. "Chúng tôi tiếp tục kêu gọi tất cả các bên ngừng bắn, những người có ảnh hưởng hãy kêu gọi kiềm chế", phó phát ngôn viên UNIFIL Kandice Ardiel nói.

    Zorviv, ngoài 40 tuổi, cho hay nhà trường rút ngắn thời gian học, còn phụ huynh liên tục kiểm tra điện thoại để cập nhật thông tin. "Tình hình thực sự rất nghiêm trọng, rất u ám", cô nói. "Không ai còn tâm trạng".

    Hình ảnh
    Một người đàn ông ở Nahariya ngày 3/1. Ảnh: AFP

    Cuộc chiến Gaza nổ ra sau khi Hamas bất ngờ tấn công Israel ngày 7/10, giết chết 1.140 người, đa số là dân thường, và bắt cóc hơn 200 người. Cơ quan y tế Hamas cho hay chiến dịch trả đũa của Israel khiến Gaza tan hoang, hơn 22.300 người chết.

    Các vụ giao tranh lẻ tẻ giữa Israel và Hezbollah, đồng minh của Hamas, diễn ra suốt ba tháng nay. Người dân ở Nahariya vừa lo ngại về nguy cơ chiến tranh với Lebanon, vừa chán nản vì sinh kế bị ảnh hưởng. Zorviv cho hay doanh số bán hàng của nhiều cơ sở kinh doanh đã giảm một nửa vài tuần nay, một số cửa hàng phải đóng cửa.

    Từ bờ biển, người ta có thể nhìn thấy tàu chiến phía sau ngư dân và số ít người bơi lội giữa mùa đông. Một binh sĩ gọi đây là "khu vực quân sự khép kín".

    Hình ảnh
    Xe quân sự Israel gần thị trấn Kiryat Shmona, sát biên giới Lebanon, ngày 3/1. Ảnh: AFP

    Từ thanh thiếu niên tới người cao tuổi, ai cũng nói về nỗi sợ đang bao trùm Nahariya. Ở trung tâm thành phố, David dự đoán không thể tránh khỏi xung đột.

    "Chiến tranh sẽ nổ ra. Sẽ có gì đó xảy ra", người đàn ông 54 tuổi nói. "Hoặc Israel sẽ hành động quyết liệt với Hezbollah, hoặc bên kia sẽ trả đũa vụ giết phó thủ lĩnh Hamas. Chỉ là vấn đề thời gian".

    Sau vụ hạ sát Aurira, quân đội Israel tuyên bố "đang ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu". Phát ngôn viên quân đội Israel Daniel Hagari cho hay: "Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ càng cho mọi kịch bản" nhưng không đề cập trực tiếp đến cuộc tấn công ở Beirut.

    Người dân trong thành phố mang theo vũ khí tự động, một số mặc quân phục. "Chúng tôi rất sợ", Zorviv nói. "Chúng tôi đang trong tình trạng chiến tranh".


    Hồng Hạnh (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 23 khách