Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nhà thơ trẻ gây chú ý trong lễ nhậm chức của Biden
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 28128
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Nhà thơ trẻ gây chú ý trong lễ nhậm chức của Biden

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 1 22, 2021 10:15 am





    Bài thơ nói về tình đoàn kết của nữ nhà thơ trẻ tuổi Amanda Gordman đã gây ấn tượng sâu sắc trong buổi lễ nhậm chức của Tổng thống Biden.

    Trong chiếc áo khoác vàng tươi, băng đô đỏ rực và đôi khuyên tai cỡ lớn, Amanda Gordman, 22 tuổi, bước lên bục sân khấu trong lễ nhậm chức của tân Tổng thống Biden như một biểu tượng thời trang rực rỡ và nổi bật.

    Tuy nhiên, khi cô gái trẻ cất tiếng thơ, âm thanh hào sảng đã vang lên. Gordman, nhà thơ trẻ tuổi nhất được phát biểu trong lễ nhậm chức tổng thống ở Mỹ, đã đọc vang bài thơ "Ngọn đồi chúng ta cùng vượt qua", được cô sáng tác riêng cho buổi lễ này.

    Mọi người dường như sững sờ trước những lời thơ mạnh mẽ từ một cô gái trẻ da màu, người đã đứng trên sân khấu, dùng những ngôn từ cần thiết để gửi tới một đất nước bị đe doạ từ khủng bố trong nước, bị ảnh hưởng từ đại dịch chết người và bị chia rẽ do vấn đề chính trị.

    Bài thơ của Gorman là một thông điệp về niềm hy vọng và lòng quyết tâm. Điều đặc biệt hơn là nhà thơ trẻ đã sáng tác bài thơ này vào đúng đêm tòa nhà quốc hội Mỹ xảy ra bạo loạn hồi đầu tháng 1.

    Hình ảnh
    Amanda Gordman phát biểu trong lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 20/1. Ảnh: AFP.

    "Và chúng ta còn lâu mới thanh lịch

    Còn xa mới như thuở ban sơ

    Nhưng không có nghĩa chúng ta

    Không thể phấn đấu trở thành một tập thể hoàn hảo

    Chúng ta đang cố xây dựng một tập thể với mục đích

    Tạo ra đất nước tận tâm với mọi nền văn hóa, màu da, tính cách và

    Điều kiện sống của con người

    Vì thế chúng ta không nhìn vào ngăn cách ở giữa

    Mà nhìn những gì đứng trước chúng ta...

    Kinh thánh dạy ta mường tượng

    Rằng mọi người ngồi dưới gốc nho hay cây vả của mình

    Không ai có thể làm cho họ sợ hãi

    Nếu chúng ta sống theo thời khắc của mình

    Chiến thắng không nằm trên mũi gươm

    Mà trong tất thảy cầu nối ta xây dựng

    Đó là lời hứa vượt qua

    Ngọn đồi chúng ta leo lên

    Chỉ khi chúng ta dám làm

    Chúng ta đã chứng kiến thế lực có thể làm tan rã

    Thay vì san sẻ với đất nước

    Đất nước chúng ta sẽ bị hủy diệt nếu nền dân chủ bị trì hoãn

    Nỗ lực này gần như thành công

    Dẫu nền dân chủ có thể bị trì hoãn theo từng thời

    Nó không bao giờ bị đánh bại vĩnh viễn"

    Gorman hiện theo học ngành xã hội học ở Harvard và được Đệ nhất phu nhân Jill Biden phát hiện, mời phát biểu tại buổi lễ nhậm chức. Cô đã xuất bản một cuốn sách và dự kiến tiếp tục xuất bản hai cuốn nữa. Giống như Tổng thống Biden, Gorman từng phải vật lộn với tật nói lắp từ khi còn nhỏ, khiến cô gặp khó khăn trong việc phát âm chính xác.

    "Tôi không coi khiếm khuyết của mình là điểm yếu. Điều đó thôi thúc tôi trở thành nghệ sĩ và người kể những câu chuyện. Khi bạn quan tâm nhiều đến cách phát âm, nó sẽ đem tới cho bạn nhận thức nhất định về cảm thụ thanh âm", Gorman nói.

    Ngọc Ánh (Theo Forbes)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 17 khách