Nhiều hội viên rời bỏ câu lạc bộ của Trump
Đã gửi: Chủ nhật Tháng 1 24, 2021 8:17 pm
Nhiều hội viên trung thành của câu lạc bộ nghỉ dưỡng Mar-a-Lago đang rời đi vì không muốn dính dáng tới cựu tổng thống Trump.
"Nơi này đang mất đi tinh thần vốn có của nó", sử gia Laurence Leamer, tác giả cuốn sách "Mar-a-Lago: Bên trong những cánh cổng quyền lực tại Dinh Tổng thống của Donald Trump", nói trong cuộc phỏng vấn trên kênh MSNBC hôm 23/1.
Leamer cho hay các hội viên của câu lạc bộ Mar-a-Lago "không quan tâm tới chính trị và họ nói thức ăn không ngon", thêm rằng ông đã nói chuyện với nhiều hội viên "lặng lẽ rời đi" sau khi Trump mãn nhiệm.

Trump lên trực thăng để bay về Florida hôm 20/1. Ảnh: AFP.
Cựu tổng thống Mỹ đã chuyển về khu nghỉ dưỡng ở Palm Beach, Florida, sinh sống tuần trước. Tuy nhiên, khi không còn dấu ấn về một tổng thống đương nhiệm, các vị khách cảm thấy Mar-a-Lago không còn sức thu hút. Không có hoạt động giải trí nào diễn ra tại đây suốt thời kỳ đại dịch và Leamer cho hay "đó là một nơi buồn tẻ, không còn như trước".
Việc nhiều hội viên ra đi có thể khiến Trump bị giảm thu nhập từ câu lạc bộ này. Khi ông còn là tổng thống, nhiều người từng trả tới 200.000 USD để được trở thành hội viên Mar-a-Lago, Leamer cho biết, nhưng hiện họ nghĩ mình sẽ không tiếp tục chi tiền cho mức phí này nữa.
Mar-a-Lago từ lâu đã bị các nhà phê bình chế giễu là một câu lạc bộ tồi tàn, ngột ngạt chứa đầy những kỷ vật của Trump, một số trong đó là giả. "Bạn không thể phóng đại nó hài hước như thế nào", người dẫn chương trình Jimmy Kimmel hôm 22/1 kể lại chuyến thăm khu nghỉ dưỡng ngay trước khi Trump trở thành tổng thống. "Mọi người ở đó đều đã 100 tuổi".
Kimmel cho hay ông đã đến khu nghỉ dưỡng khoảng 6 năm trước để ăn tối với Howard Stern, người sống gần khu nhà vào thời điểm đó. Ông mô tả khách dự tiệc ở Mar-a-Lago là "những người còng lưng ăn đồ ăn mềm" và nơi này tràn ngập các bức ảnh của Trump.
"Đó là một nơi yên tĩnh và khủng khiếp," Kimmel nói. "Và bây giờ ông ấy sống ở nơi khủng khiếp này".
Các khách sạn của Trump bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề do đại dịch Covid-19, nhưng doanh thu tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago năm ngoái vẫn tăng, từ 21,4 triệu lên 24,2 triệu USD.
Năm 2019, Trump đã chuyển địa chỉ thường trú từ Tháp Trump ở New York tới Mar-a-Lago, nhưng vẫn chưa rõ liệu ông có được phép sinh sống lâu dài tại đây không, vì điều này có thể vi phạm thỏa thuận năm 1993 ông đã ký với thị trấn Palm Beach.
"Ngay cả ở đây, mọi người cũng không thích ông ấy", Leamer nói, đề cập đến các cư dân của Palm Beach. Nhiều người từng bỏ phiếu cho Trump với hy vọng được giảm thuế và thị trường chứng khoán bùng nổ. "Đó chỉ là một thước đo khác cho thấy quyền lực của ông ấy đã suy giảm thế nào".
Anh Ngọc (Theo CNN)