ĐIỆU HỔ LY SƠN.
Cuộc chiến đã thật sự bùng nổ với một lực lượng hùng hậu AK47,tức đội quân dư luận viên do cộng sản đào tạo chống lại những tiếng nói can đảm dám vạch trần sự thật trên không gian mạng.
Sau khi bài viết CỘNG SẢN CÀN QUÉT SHOWBIZ TRONG NƯỚC được tung ra,hơn 800 comments tức bình luận viên mà đại đa số là lực lượng dư luận viên nhảy vào với những lời lẽ dao to búa lớn,thô tục có,chửi rủa có,nhục mạ có với đủ trò,đủ kiểu nhằm bênh vực cho đảng cũng như nhằm mục đích dập tắt tiếng nói của người viết.Những ai đọc bài viết kể trên và hơn 800 lời bình luận sẽ thấy bộ mặt thật sự của bọn chửi mướn cho đảng.
Nhưng làm sao để bọn này nhảy vào bài viết của mình.Làm sao để dụ được bọn này ra khỏi hang.Từ một bài viết khi mới tung ra chỉ hơn 1,000 views.Sau khi bọn dư luận viên nhảy vào,con số tăng lên một cách chóng mặt hơn 70,000 views.Một con số khủng cho một bài viết.Đó là một diệu kế của:ĐIỆU HỔ LY SƠN trong Tam Thập Lục Kế.
ĐIỆU HỔ LY SƠN-dụ hổ ra khỏi núi.
Một người thợ săn sức mạnh không thể nào bằng một con hổ.Vậy thì làm sao để hạ gục được con hổ.Dĩ nhiên không thể nào một chọi một với nó,chẳng khác nào sẽ là miếng mồi ngon cho nó.Vậy thì,người thợ săn phải dùng đến trí tuệ.Người thợ săn phải biết đến yếu điểm của nó để dụ nó ra khỏi hang.Nó rất thích ăn thịt sống và rất nhạy cảm đánh hơi với mùi máu tươi.Vậy thì đem thịt sống để gần ngay hang động của nó.Hổ sẽ chui ra.Khi hổ chui ra sẽ té nhào xuống một cái hố đầy chông nhọn tẩm thuốc do người thợ săn đào sẵn.Thế là hổ bị sụp bẫy của người thợ săn.
Bài viết này,đánh thẳng vào đội ngũ AK47-dư luận viên do đảng cộng sản đào tạo nuôi dưỡng nhằm bảo vệ cho đảng cũng như 800 tờ báo của cộng sản.
Cuộc chiến đã thật sự bùng nổ.
Tao,bút danh BIỆT KÍCH CẦM BÚT,tức ĐỘC CÔ CẦU BẠI chính thức tuyên chiến với 800 tờ báo của cộng sản và một lực lượng hùng hậu dư luận viên của tụi bây bằng một cuộc bút chiến trên không gian mạng.
Vì sao ĐỘC CÔ CẦU BẠI cũng là tao.Tụi bây nghe rõ đây.
Độc cô-tức cô độc.Phải,tao cô thân độc mã.Tao độc hành trên con đường tao đi.Tao biết tao phải nói gì,viết gì.Tao không có bạn bè.Tao cũng không còn cha mẹ.Tao không đứng vào một đảng phái,một hội nhóm,bè phái nào hết.Tao không nhận tiền bất cứ của ai,cũng không lấy tiền của facebook.Tao là tao.Tao yêu quê hương Việt Nam như bao nhiêu người khác.Những người trong nước không thể nào nói lên sự thật.Nói ra là bị bỏ tù.Vì vậy,tao cần phải nói thay cho những người trong nước.Những tiếng nói can đảm ở hải ngoại đã nói thay cho người dân trong nước và đã mang về chiến thắng qua mặt trận ý thức hệ.Thử hỏi,Tô Lâm và đảng cộng sản có dám mở một cuộc trưng cầu ý kiến từ người dân hay không?Một là tiếp tục duy trì đảng cộng sản.Hai là đảng cộng sản phải bị xóa sổ trả lại quyền tự quyết cho người dân được tự do.Trong đó có quyền người dân được đi bầu xử dụng chính lá phiếu của mình.Chắc chắn,con số muốn giải thể đảng cộng sản sẽ là 100%.Đảng cộng sản có ngon hãy làm thử đi.
Bầy"cẩu"AK47 dư luận viên nghe đây.
Một số người sợ tụi bây chửi,nhưng riêng tao thì mong được tụi bây chửi.Chẳng những thế,tao còn mời gọi tụi bây vào trang facebook của tao tha hồ mà tụi bây chửi.Thằng này chơi rất đẹp,không bao giờ xóa bất cứ lời bình luận nào của ai.Tụi bây càng chửi,tên tuổi và bài viết của tao càng vang dội đi xa.
Đây là những bằng chứng về những bài viết mà tụi bây càng chửi,số người đọc càng tăng cao với một con số khủng.
-Tháng 4,Bùi Đình Thi"sống lại":192,203 views

-Tô Lâm,thằng phèn diễn hài:64,434 views

-Đêm qua em mơ gặp bác Trump:11,758 views

-Cộng sản càn quét Showbiz trong nước:73,052 views

Riêng với trang mạng Mẫu Tâm.
Con số người đọc hiện giờ là:391,750 views.
Trở lại với Điệu Hổ Ly Sơn-Dụ cọp ra khỏi hang.Nhưng đối với bọn dư luận viên phải là:Dụ"bầy chó"điên ra khỏi hang Ba Đình.Vậy thì,làm sao để dụ được bọn này nhảy vào bài viết hoặc bài nói chuyện của mình?.Đó là kỷ thuật viết lách của người viết,hoặc kỷ thuật ăn nói của một youtuber biết đánh thẳng vào điểm yếu của nó.
Điểm yếu của cộng sản là gì?Là sợ sự thật.Là Tô Lâm với chiêu trò bài trừ tham nhũng bịp.Là hóa chất độc hại có bàn tay của những tên chóp bu cộng sản nhúng vào.Là những đường dây buôn lậu ma tuý mà người xử dụng là nạn nhân.Là công an gộc bảo kê cho những đường dây đánh bạc.Cứ đánh thẳng vào những căn cứ điểm này,tức thì bọn dư luận viên sẽ nhào ra bênh vực cho đảng.Chúng càng chửi,số người đọc,số người nghe càng tăng lên vì chẳng khác nào bọn này tự quảng cáo cho chúng ta.Còn như nếu sợ bị chửi thì tốt hơn đừng nên xuất hiện trên mạng xã hội.Sợ bệnh thì đừng nên ra nắng.
Trước khi chấm dứt bài viết.Tao,tức người viết mời gọi bọn dư luận viên tụi bây cứ vào đây mà chửi.Nên nhớ rằng tao sẽ phản công lại chứ không có ngồi yên để cho tụi bây chửi.Một khi tao xông ra trận mạc là tao chỉ có càn quét và càn quét.
Tái bút.
-Thông báo với bọn dư luận viên-tháng sau tao sẽ về nước.Bọn dư luận viên tụi bây có ngon ra phi trường đón tao.Nhớ phải trải thảm đỏ cho tao.
Tái nạm.
-Mỗi đứa dư luận viên ra phi trường đón tao sẽ được tao phát cho 10 đô la Mỹ đi ăn hột vịt lộn để có sức chửi tao tiếp.