Làm thế nào để có những"Steve Jobs Việt Nam?"
Đó là đề thi văn Trung Học Phổ Thông 2026.Làn sóng phẩn nộ đã bùng lên trong những ngày vừa qua và vẫn còn tiếp tục với đầy những lời phê phán về Bộ Giáo Dục mà đời sống người dân trong nước vẫn còn rất nhiều người trẻ không biết Steve Jobs là ai.
Trong khi đó,một cái đề thi được đánh máy nhưng lại đánh sai lỗi chính tả mà cả một Bộ Giáo Dục lại không nhìn ra.Điều này không thể chấp nhận và tha thứ được.
Thay vì chữ nước Mỹ phảỉ là y dài thì lại là i ngắn(nước Mĩ).
Bộ Giáo Dục có bao nhiêu người,bao nhiêu cặp mắt?Chẳng lẽ không kiểm soát lại từ ngữ chính tả trước ngày thi hay sao?
Một người viết sai lỗi chính tả là chuyện bình thường,không có gì phải đáng nói.Nhưng đây lài là đề thi quan trọng do chính những ông,những bà trong Bộ Giáo Dục biên soạn lại sai lỗi chính tả thì không thể nào tha thứ được.Đây là nỗi nhục của Bộ Giáo Dục cộng sản.
Và đây là bài luận văn và cũng là câu trả lời về đề tài:
LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ NHỮNG"STEVE JOBS VIỆT NAM?"
Mở bài.
Thưa thầy cô!
Trước khi em đi vào đề tài chính,em xin nói sơ lược về ông Steve Jobs vì có rất nhiền bạn trẻ hiện nay vẫn không biết ông Steve Jobs là ai?Mặt mũi ra sao?
Ông Steve Jobs là một công dân người Mỹ,sinh ra và lớn lên ở Mỹ.Một đất nước tự do xứng danh là một đại cường quốc trên thế giới.Ông ta là một doanh nhân người Mỹ,người phát minh và cũng là người đồng sáng lập ra hãng Apple và Pixar.Ông ta đã có công rất lớn trong ngành điện toán của hãng Apple nói riêng và nước Mỹ nói chung.Ông ta mất vào ngày 5 tháng 10,2011 tại tư gia thành phố Palo Alto,miền Bắc California nước Mỹ.
Thân bài.
Sau đây em sẽ đi vào đề tài chính.Nước Việt Nam chúng ta sẽ không bao giờ có được những Steve Jobs khi mà đất nước bị cai trị bởi một chế độ độc đảng.
Vậy thì,làm sao để đất nước có được những Steve Jobs Việt Nam?
-Điều quan trọng nhất-đó là chế độ cộng sản phải bị giải thể.Một khi chế độ cộng sản không còn nữa,những nhân tài ở hải ngoại sẽ trở về để phục vụ,chung vai góp sức để xây dựng lại quê hương.Đặc biệt ở Mỹ,những nhân tài người Việt có mặt trong mọi lãnh vực từ quân sự,chính trị,khoa học gia,kinh tế,xã hội.Những người này đã làm rạng danh cộng đồng người Việt ở hải ngoại.Chúng ta có Hùng Cao với chức vụ Bộ Trưởng Hải Quân Hoa Kỳ.Chúng ta có Thiếu Tướng Lương Xuân Việt,Thiếu Tướng Châu Lập Thể,và một số tướng Lĩnh khác phục vụ trong các quân binh chủng như:
Nguyễn Từ Huấn-Người Việt đầu tiên giữ chức Phó Đề Đốc Hải quân.
Chuẩn Tướng Công Binh Lục Quân Danielle J Ngô.
Phó Đề Đốc Vũ Thế Thùy Anh.
Như vậy,chúng ta có 5 nam tướng người Việt và 2 nữ tướng nằm trong quân đội Hoa Kỳ.Khoa học gia,chúng ta có Dương Nguyệt Ánh,người đã có những đóng góp phát minh ra bom áp nhiệt và những thành tựu khác trong sự nghiệp chế tạo vũ khí.Ngoài ra,người Việt chúng ta cũng nắm những chức vụ quan trọng trong guồng máy chính quyền Hoa Kỳ Từ Dân Biểu,Thẩm phán,Thị Trưởng cho đến kỷ sư,bác sĩ,luật sư trên khắp nước Mỹ.Đây chính là những nhân tài của đất nước,những Steve Jobs Việt Nam.
-Nói như vậy,không có nghĩa là trong nước không có nhân tài.Trong nước cũng có rất nhiều nhân tài.Nhưng rất tiếc,những nhân tài này bị"đóng băng",không có môi trường để phát huy những sáng tạo về trí tuệ của mình.Một người lên tiếng nói vạch trần những sai trái của xã hội thì bị chụp mũ là phản động,chống phá đất nước.
-Một số Việt kiều sau khi về hưu trở về Việt Nam sinh sống.Sau một thời gian bị bệnh đành phải trở về Mỹ vì chi phí y tế trong nước quá mắc mỏ.khi họ nói lên sự thật thì bị bọn dư luận viên nhảy vào chửi rủa với những lời dơ dáy,thô tục.
-Nhân tài ở hải ngoại thì không ai muốn về nước.Người trong nước thì cứ tiếp tục bỏ đi bằng đủ mọi cách.Có người bỏ ra cả mấy chục ngàn đô để leo tường vào Mỹ.Đã 51 năm mà người trong nước vẫn tìm đủ mọi cách để thoát khỏi Việt Nam cho dù không phải là nước Mỹ.Từ việc đi lao động ở các nước như:Nhật,Hàn Quốc,Singapore,Malaysia,Đài Loan....
Thưa thầy cô!
Em tin rằng bất cứ ai mỗi khi đi qua địa chỉ số 4 đường Lê Duẩn nơi Tổng Lãnh Sự Quán Mỹ đều nhìn thấy cảnh tượng sắp hàng dài cả cây số chờ làm thủ tục phỏng vấn đi Mỹ.
Vậy thì làm sao mà đất nước mình có được những Steve Jobs.
-Biết bao gia đình nghèo khó phải chạy ăn từng bữa một.Trong khi con của các chóp bu cộng sản như:Tô Lâm,Vương Đình Huệ,Nguyễn Đức Chung và nhiều cán bộ cộng sản khác đều có con du học ở nước ngoài.Như em đây,má đi bán vé số dạo,cha đi làm phụ hồ thì làm sao có tiền để em được tiếp tục vào đại học.Trong khi ở Mỹ,các trường đại học đều có chương trình để giúp đỡ những sinh viên nghèo như chương trình Financial Aid.Tất cả mọi phí tổn từ học phí,sách vở đều được chương trình này chi trả.Thậm chí người sinh viên còn dư được một số tiền để dành.Tất cả các trường đại học Mỹ đều luôn rộng mở cho tất cả mọi người.Thậm chí,có người 80 tuổi vẫn còn vào đại học để tiếp tục học hỏi.
-Nhân tài trong nước thì không được trọng dụng.Như trường hợp ông Nguyễn Văn Thắng,quận Long Biên,Hà Nội.Tháng 3/2014,ông Thắng đã chế tạo thành công và thử nghiệm thành công một chiếc trực thăng cỡ nhỏ.Nhưng sau đó,công an quận Long Biên đã mời ông Thắng lên làm việc,yêu cầu ông phải dừng lại mọi hoạt động chế tạo.
-Ngoài ra,một người khác là ông Nguyễn Bùi Hiển ở Bình Dương cũng đã chế tạo thành công chiếc trực thăng.Rất tiếc,cả hai tên tuổi trên đã không được chế độ cộng sản khuyến khích,tạo điều kiện để phát huy về những sáng tạo của mình.
Tài năng trong nước thì bị trù dập.Người trong nước thì tiếp tục tìm đủ mọi cách để ra đi.Nhân tài ở hải ngoại thì không ai thèm về chỉ vì còn chế độ độc tài cộng sản.Vì vậy,đất nước Việt Nam sẽ không bao giờ có được những Steve Jobs.
Kết luận.
Để kết thúc bài viết này,câu trả lời của em vẫn là:Chế độ cộng sản phải bị xóa bỏ thì đất nước mới có được những Steve Jobs.
Thưa thầy cô!
Em biết sau bài văn này,em sẽ bị đánh rớt.Thậm chí công an sẽ bỏ tù em về tội 331.Nhưng những điều em nói ra đều xuất phát từ trái tim của một người Việt Nam yêu quê hương đất nước,yêu đồng bào dân tộc với một tấm lòng chỉ muốn quê hương mình vươn mình cùng năm châu,bốn bể.