Câu chuyện về tập đoàn tội ác Võ Hoàng Yên trong hơn hai tháng qua đã cho mọi người chúng ta thấy một thế lực đỏ,một bức tường sắt đứng đằng sau Võ Hoàng Yên đang dùng mọi thủ đoạn để kéo dài sự việc.
Với một núi bằng chứng cùng một số nạn nhân đã chết dưới bàn tay sát nhân của Võ Hoàng Yên.Nếu Võ Hoàng Yên là một người sinh sống ở Mỹ thì đã bị tóm cổ đưa vào khám tối từ lâu rồi.Rõ ràng luật pháp ở một đất nước tự do,nhân quyền được tôn trọng hoàn toàn khác với luật pháp của cộng sản.Nhìn về quá khứ,cộng sản nổi tiếng với thành tích sinh sản ra những anh hùng ma như:
-Võ Thị Sáu,tức Sáu khùng.
-Lê Văn Tám,tức Tám nổ.
-Giờ đây,chúng ta có:Võ Hoàng Yên,tức Yên lừa.
Thế lực đỏ đằng sau Võ Hoàng Yên là ai?
Thế lực đỏ tức thế lực máu bao gồm những tên chóp bu cộng sản trong đó có những tên cộng sản chóp bu tỉnh Bình Thuận,một đường dây liên kết chặt chẻ như những cái vòi bạch tuột bao gồm các cơ quan y tế,bác sĩ,sư hổ mang quốc doanh của cộng sản,nghệ sĩ,và cả nghành tuyên giáo của cộng sản trong việc hổ trợ,tạo mọi điều kiện dễ dàng cho tập đoàn Võ Hoàng Yên được tung tăng,bay nhảy ra hải ngoại để xâm nhập vào các cộng đồng người Việt ở nước ngoài.
Nói rộng hơn,thế lực đỏ là một thế lực cai trị người dân bằng bạo lực,sắt máu,bằng đàn áp,bịt miệng tiếng nói người dân,bằng dùi cui,mã tấu,roi điện,bằng những họng súng dã man sẵn sàng nã đạn vào một ai đó như trường hợp cụ Lê Đình Kình ở Đồng Tâm.
Thế lực đỏ của cộng sản áp dụng chính sách ngu dân lên đầu người dân bằng cách tạo mọi điều kiện cho các sư hổ mang xây thật nhiều chùa để phát triển công việc tuyên truyền cho đảng,bành trướng mọi hoạt động mê tín,đồng bóng để đưa người dân vào con đường trụy lạc,mê tín,sa ngã góp phần trong công việc phá nát chánh đạo của nhà phật mà chúng ta đã và đang nhìn thấy ở chùa Ba Vàng cũng như hang ổ đồng bóng của Hoài Linh.
Trong khi cộng sản sinh sản ra những tên sư hổ mang quốc doanh để bảo vệ chế độ.Thì ngược lại,cộng sản thẳng tay trù dập,đàn áp các vị linh mục,các cha,các nhà sư chân chính không chấp nhận đứng vào quỷ đạo của thế lực đỏ cộng sản.
Một buổi sáng tháng 9,2016 khoảng 400 tên công an trong đó có một số mặc thường phục đã tấn công vào chùa Liên Trì do Thượng Tọa Thích Không Tánh chủ trì.Những tên này đã thẳng tay đàn áp và cho xe dọn sạch các đồ đạc trong chùa.Sau đó,ngôi chùa đã bị ủi sập thành bìng địa.Trong lúc đó thì thầy Thích Không Tánh còn đang nằm trong bệnh viện để điều trị chứng áp huyết cao.
Vài ngày sau đó,khi thầy Thích Không Tánh trở về ngôi chùa của mình thì chỉ còn là đống gạch vụng hoang tàn,đổ nát.

Chính tên đồ tể Đinh La Thăng là người đã ra lệnh ủi sập ngôi chùa Liên Trì của Thượng Tọa Thích Không Tánh để chiếm cho được miếng đất này.Nhưng Đinh La Thăng đã không thoát khỏi lưới trời vì tội phá chùa.Tháng 7,2017,Đinh La Thăng đã bị bắt với nhiều tội danh nhưng thật chất đó là những cuộc thanh trừng,chém giết lẫn nhau để trang dành quyền lực trong thế lực đỏ.Liệu tên phá chùa Đinh La Thăng có còn sống đến ngày mãn hạn tù hay sẽ chết trong tù,chúng ta chờ xem.
Trong khi các cha bên công giáo,các vị linh mục,thượng tọa,các vị sư chân chính bị thế lực đỏ đàn áp,đập phá chùa thì các ngôi chùa quốc doanh của cộng sản vẫn được tiếp tục dựng lên,phong trào mê tín,đồng bóng được cộng sản cho phát triển một cách mạnh mẻ mà chúng ta đã thấy ở chùa Ba Vàng cũng như những cảnh múa hát đồng bóng,ông lên bà xuống ở đền thờ tổ Hoài Linh.Những buổi tụ họp ăn nhậu được tổ chức ngay trong chùa.Những cảnh tượng rùng rợn,kinh tởm của các sư hổ mang quốc doang cộng sản ngồi ăn thịt chó,ăn cả dương vật của con dê ngay tại quán lẫu dê.

Vậy thì có công bằng,có nhân quyền không chứ khi mà tà đạo được cộng sản hổ trợ để tội ác được lên ngôi.Theo những nguồn tin từ trong nước đưa ra gần đây,hổ mang chúa sư quốc doanh Thích Nhật Từ có tham vọng chiếm đất để tiếp tục xây chùa,sinh sản ra nhiều sư quốc doanh khác để phát triển con đường tà đạo,phá nát chánh đạo của nhà phật.
Tà đạo được phát triển mạnh mẻ trong chế độ cộng sản trong khi những người thấp cổ,bé miệng thì bị hà hiếp,bóc lột thậm chí giết chết một cách dã man như trường hợp của cụ Lê Đình Kình ở Đồng Tâm.
Đêm 9 tháng 1,2020 phải nói là một đêm kinh hoàng,đêm thảm sát dã man mà cộng sản đã dành cho người dân Đồng Tâm.Theo lời kể lại từ người vợ của cụ Kình thì có đến khoảng 3000 cảnh sát cơ động,súng ống đủ loại đã tấn công và cuối cùng đã bắn nhứng phát súng dã man vào cụ Lê Đình Kình 84 tuổi có gần 60 tuổi đảng.
Hình ảnh man rợ mà cộng sản đã giết cụ Kình vẫn còn đây.

Mọi người chúng ta tự hỏi tại sao 3000 tên cảnh sát cơ động kia không giỏi mà đi dẹp các ngôi chùa đồng bóng,ăn nhậu đang phá nát đạo pháp nhà phật.Hay 3000 tên cảnh sát này không giỏi mà đi bắt tên sát nhân Võ Hoàng Yên đi.Đã quá rõ để chúng ta nhìn thấy chính cộng sản đã tạo ra một"thần y" Võ Hoàng Yên,một tên thầy lang băm không qua một trường lớp nào hết lại được cộng sản cấp bằng để rồi tha hồ xâm nhập vào các cộng đồng người Việt hải ngoại gieo tang tóc cho mọi người.
Đây,bằng cấp giết người mà cộng sản đã cấp cho Võ Hoàng Yên để đi lừa đảo,giết người.

Và đây là những nạn nhân đã chết dưới bàn tay sát nhân của Võ Hoàng Yên do cộng sản dựng lên.Dĩ nhiên,trong đó có sự ca ngợi,tâng bốc của sư hổ mang Thích Nhật Từ.
-HUỲNH QUỐC CƯỜNG.

-Chết tại chùa Việt Nam,Houston,Texas vào ngày 5 tháng 10,2014 hưởng thọ 29 tuổi.
-Huỳnh Quốc Cường đã hoàn toàn bất động trong lúc Võ Hoàng Yên dùng phương pháp bấm,vỗ.Người mẹ đã cố tình ngăn cản không muốn được tiếp tục chữa trị nhưng đã bị các học trò của Võ Hoàng Yên kéo ra một bên.Cuối cùng,Huỳnh Quốc Cường chỉ là một cái xác bất động.Sau đó,xe cứu thương được gọi đến để đưa vào nhà thương nhưng đã quá trể.Huỳnh Quốc Cường đã chết ngay tại phòng cấp cứu.
-TRẦN VĂN CHƠN.

-Chết vào năm 2015,tức cách đây 6 năm.Cư ngụ tại Huyện Châu Thành,tỉnh Trà Vinh.
-Theo lời người con trai kể lại,cha mình bị chứng lỗ tai lùng bùng.Sau đó,được người quen giới thiệu ông Chơn đã tìm đến gặp Võ Hoàng Yên để được trị bệnh.Sau khi được Võ Hoàng Yên bấm,vỗ.Ông Chơn trở về nhà 2 tiếng đồng hồ sau thì được đưa vào bệnh viện và đã chết.Bác sĩ cho biết ông Chơn đã chết vì bị đứt mạch máu não.
-ĐỖ THỊ NỠ(tên trong giấy khai sinh)thường được gọi là chị Huệ.

-Chị Huệ chết ngày 16 tháng 11,2017 tại chùa Hưng An Tự,Bình Thuận.
-Chị Huệ bị bướu cổ và đã tìm đế Võ Hoàng Yên để được chữa trị.Trong lúc bấm,vỗ,chị Huệ đã bất tỉnh ngay tại hiện trường.Sau đó được đưa vào nhà thương thì đã chết.Người của Võ Hoàng Yên đã đưa cho người quen của chị Huệ 1 triệu đồng tiền VN để người nhà lo việc hương khói cho chị Huệ.Người này đã trích ra 300.000 đồng để trả tiền xe,số tiền còn lại mà mẹ của chị Huệ mhận được là 700.000 đồng để lo hương khói cho con mình.Thật là mĩa mai,chua xót khi một mạng người chỉ được Võ Hoàng Yên trả chỉ có 700.000 đồng.
Cộng sản đã tạo ra một Lê Văn Tám.Giờ đây,cộng sản tạo ra một"thần y"Võ Hoàng Yên với thành tích 14 năm lừa đảo xuyên quốc gia,gieo tang tóc cho biết bao gia đình.Kẻ ác được bao che,sư sãi tổ chức ăn nhậu trong chùa.Đồng bóng,tà đạo,mê tín dị đoan được tự do phát triển.Trong khi các nhà sư chân chính,những vị linh mục,ông cha bị cộng sản đàn áp thẳng tay,chùa chiền bị đập phá.Có công bằng,tự do,nhân quyền không chứ!
Cuộc chiến với Võ Hoàng Yên đã đi vào một bước ngoặc mới.Càng ngày chúng ta càng nhìn thấy đây là cuộc chiến giữa hai thế lực đỏ,đại gia và đại gia.Chẳng khác nào hai hũ mắm tôm thúi.Cả hai đều có thế lực và quân trong tay.Chẳng khác nào những cuộc thanh trừng trong nội bộ cộng sản đã và đang diễn ra.Chỉ tội nghiệp cho người dân trong nước hằng ngày phải hửi mùi mắm thúi này.Một cuộc chiến giữa:
Ma vương diệt quỷ vương.
Hoàng thiên tru ma vương.
Nên nhớ,để trở thành một đại gia và được trường tồn trong chế độ cộng sản bọn này phải có vây cánh và thế lực đỏ đứng sau lưng.Những đại gia làm giàu nhờ chế độ cộng sản đừng hòng họ nghĩ đến chuyện nhân quyền hay tự do cho người dân.Họ chỉ muốn cộng sản được tồn tại để tiếp tục làm giàu.Họ không có một ngày đau khổ với cộng sản.Do đó,họ hoàn toàn không biết nỗi đau của người Việt tỵ nạn vì sao phải bỏ nước ra đi.Vì sao,người Việt ở hải ngoại không chấp nhận chế độ cộng sản.
Thử hỏi,nếu chế độ cộng sản cứ tiếp tục tồn tại thì thế hệ con em chúng ta sẽ ra sao đây?Có bao nhiêu ngôi chùa quốc doanh sẽ tiếp tục được dựng lên?Bao nhiêu hang ổ ma quỷ,đồng bóng sẽ được bành trướng hoạt động.Bao nhiêu ma tăng sẽ tụ tập nhậu nhẹt,ăn thịt chó trong chùa?Và nếu,con em của chúng ta bị dụ dỗ,đưa vào những chốn ca hát đồng bóng,ma quỷ,những ngôi chùa ăn nhậu của đám ma tăng do cộng sản thì tương chúng sẽ ra sao đây.....
Thằng đại gia,con đại gia nào lên tiếng yêu chế độ tức là đồng hành với tội ác.
Chế độ cộng sản phải bị người dân xóa bỏ.
Tà đạo phải bị xóa bỏ.Chánh pháp phải được phục hồi lại.Còn cộng sản là còn bất công,áp bức,đói nghèo.Sẽ còn nhiều Võ Hoàng Yên,Lê Văn Tám,Thích Nhật Từ,và nhiều sư hổ mang khác sẽ được cộng sản tiếp tục sinh sản ra.
Vì vậy,cộng sản phải bị tiêu diệt,xóa sổ để người dân có được đời sống tự do thật sự.Con em chúng ta được sống trong một môi trường lành mạnh.Đất nước Việt Nam sẽ vương mình cùng năm châu,bốn bể.Và khi đó,lá cờ vàng ba sọc đỏ thân thương sẽ ngạo nghễ tung bay trên mọi nẽo đường đất nước.


