Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
MỸ CHÂU thăm THÀNH ĐƯỢC tại San Jose
  • VietMusic
    Bài viết: 385
    Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 10 06, 2020 3:30 pm

    MỸ CHÂU thăm THÀNH ĐƯỢC tại San Jose

    by VietMusic » Thứ 4 Tháng 6 16, 2021 8:56 pm





    Thanh Tùng fb
    June 16 2021


    Hình ảnh
    Giáng Hương- Mỹ Châu lặn lội đường xa đến thăm Lĩnh Nam- Thành Được.

    Chị Năm Mỹ Châu từ Atlanta (Georgia) bay cả ngày trời đến San Jose (California) thăm hỏi anh Hai Thành Được.

    Đây chuyến thăm thứ nhì của chị Năm. Lần trước cách nay đã 5 năm.

    Chị bảo ngày nào còn bước lên máy bay được thì vẫn còn dành thời gian đến thăm các nghệ sĩ đàn anh, đàn chị của mình như Thành Được, Phượng Liên, Diệp Lang, Minh Cảnh...

    Nàng Hai Bến Nghé vẫn đẹp, vẫn trẻ. Giọng nói của chị vẫn ấn tượng như thuở nào.

    Lần này, Giáng Hương- Mỹ Châu quỳ bên cạnh và cầm tay Lĩnh Nam- Thành Được mà cứ hỏi chỉ một câu: "Anh Hai, anh Hai còn nhớ em hôn? Em là Mỹ Châu nè. "

    Nước mắt rưng rưng, chị Năm bất ngờ nhìn thẳng vào anh Hai và nói: "Cậu. Cậu yêu cái này được sao? Cái này là Cậu ghét nhứt ở một người đàn bà. Và làm sao Cậu có thể nhét người này vào trái tim của Cậu được? Khi đã có một cái sân khấu đang nằm trong ấy. Mà sân khấu ấy là tôi- là tôi chứ không phải Mỹ Tiên, không phải Mỹ Tiên..."

    Đó là câu thoại nổi tiếng trong vở "Sân Khấu Về Khuya" của soạn giả Nguyễn Thành Châu (Năm Châu) mà Mỹ Châu đã hát chung với Thành Được sau 1975.

    Hình ảnh

    Không biết có phải vì câu thoại đã gợi lại ký ức ngày xưa, anh Hai Thành Được bất giác nắm chặt bàn tay chị Năm.

    Và chị đã khóc. Khóc ngon lành.

    Nghệ sĩ xưa sống tình cảm với nhau vậy đó.

    Hình ảnh
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 130 khách