Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mối tình giúp NTK Yves Saint Laurent thăng hoa
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Mối tình giúp NTK Yves Saint Laurent thăng hoa

    by music123 » Thứ 4 Tháng 8 04, 2021 3:17 am

    Mối tình giúp Yves Saint Laurent thăng hoa

    8/4/21

    Vốn nhút nhát, nhà thiết kế Yves Saint Laurent vẫn tạo nên đế chế thời trang nhờ sự hỗ trợ của người tình trọn đời - doanh nhân Pierre Bergé.

    Hôm 1/8, loạt tạp chí thời trang ca ngợi huyền thoại Yves Saint Laurent - một trong những tên tuổi vĩ đại của ngành thời trang Pháp thế kỷ 20 - nhân kỷ niệm 85 năm ngày sinh của ông. Khi nói tới thành công của Saint Laurent, một cái tên khác luôn được nhắc cùng: Pierre Bergé - người tình và cộng sự hơn nửa thế kỷ của nhà thiết kế.

    Tờ WWD viết: "Tên tuổi Pierre Bergé và Yves Saint Laurent vĩnh viễn gắn với nhau giữa dòng chảy của lịch sử thời trang". Nhiều chuyên gia nhận định Saint Laurent khó đạt được thành công lớn nếu không có sự hỗ trợ từ người tình cả trong công việc lẫn đời sống.

    Hình ảnh
    Yves Saint Laurent (trái) và Pierre Bergé tại dinh thự chung của cả hai ở vùng Benerville-sur-Mer (Pháp) năm 1985. Ảnh: Guy Marineau.

    Tháng 10/1957, Saint Laurent và Pierre Bergé cùng viếng tang huyền thoại Christian Dior nhưng chưa có duyên chạm mặt. Thuở đó, Saint Laurent mới 21 tuổi, là học trò duy nhất của Dior. Giới mộ điệu nghi ngờ khả năng thành công của người thừa kế non trẻ khi phải gánh trên vai thương hiệu hàng đầu làng mốt. Pierre Bergé là nhà sưu tập nghệ thuật có tiếng, chơi thân với nhiều tên tuổi như Christian Dior, Balenciaga. Tuy nhiên, Bergé có chút khinh thường giới thiết kế bởi cho rằng thời trang không phải nghệ thuật mà chỉ là thứ kiếm tiền. Suy nghĩ này đã thay đổi khi ông lần đầu chiêm ngưỡng sáng tạo của Saint Laurent, vài tháng sau khi Dior qua đời.
    Bergé nói lại với The Talks: "Trong buổi trình diễn bộ sưu tập đầu tiên của cậu ấy (Yves Saint Laurent) tại Dior, tôi đã nhận ra mình thật ngu ngốc. Tôi yêu những gì nhìn thấy và biết rằng cậu ấy sẽ là một nhà thiết kế thời trang tuyệt vời".

    Năm 1958, cả hai lần đầu gặp nhau trong buổi tiệc tối do Marie-Louise Bousquet - tổng biên tập tạp chí Harper's Bazaar thời đó - tổ chức. Bergé đi cùng bạn tình - nghệ sĩ Bernard Buffet, nhưng lại bị thu hút bởi dáng người mảnh mai, vẻ nhút nhát ẩn dưới mái tóc dày và cặp kính cận của Saint Laurent. Vốn đã thầm cảm mến từ trước nên sau ngày hôm ấy, ông chia tay người yêu lâu năm để đến với nhà thiết kế. Bergé gọi khoảnh khắc đó là tình yêu sét đánh.

    Hình ảnh
    Pierre Bergé tại hậu trường show thời trang Haute Couture Thu Đông của Yves Saint Laurent ngày 28/7/1972. Ảnh: WWD.

    Yves Saint Laurent có hai năm thành công trên cương vị giám đốc sáng tạo mới của thương hiệu Dior. Báo giới gọi ông là nhà thiết kế couture trẻ tuổi nhất thế giới. Đến năm 1960, Saint Laurent bị gọi nhập ngũ khi chiến tranh giữa Pháp và Algeria nổ ra. Điều này khiến Saint Laurent trầm cảm, không muốn chiến đấu, bởi ông mang dòng máu Pháp nhưng sinh ra và lớn lên ở Oran (Algeria). Thương hiệu Dior sa thải ông để thuê Marc Bohan vì cho rằng Saint Laurent không yêu nước. Khi Saint Laurent nằm trên giường bệnh vì suy nhược tinh thần, Bergé ở cạnh chăm sóc, động viên. Bergé cho rằng đây là cơ hội tốt để Saint Laurent thoát khỏi cái bóng người thầy quá cố và tự lập nhãn hiệu riêng.

    Năm 1961, thương hiệu thời trang Yves Saint Laurent ra đời, Pierre Bergé phụ trách mảng kinh doanh, Saint Laurent là nhà thiết kế, linh hồn thương hiệu. Trước đây, Bergé không muốn dấn thân quá sâu vào mảng này, nhưng vì người yêu, ông thay đổi. Ông bán nhà, kêu gọi đầu tư. Ngày 26/1/1962, thương hiệu tung ra bộ sưu tập đầu tiên, nhận được nhiều đánh giá tích cực. Khán giả cuồng nhiệt, kích động tới nỗi Yves Saint Laurent phải trốn vào tủ để lánh đám đông, Pierre Bergé thay ông chào hỏi mọi người.

    Hình ảnh
    Bộ suit Le Smoking kinh điển ra mắt năm 1966 với thiết kế gồm quần âu, áo khoác, gile. Trang phục vốn chỉ dành cho nam, nay được nữ giới mặc, giúp xóa nhòa lằn ranh giới tính. Thiết kế mang tính biểu tượng từng gây sốc khi ra mắt, tạo tiền đề cho xu hướng thời trang menswear và phong trào giải phóng phụ nữ từ đó tới nay. Ảnh: Helmut Newton.

    Hai người có nhiều mặt trái ngược nhưng bù trừ và bổ sung cho nhau. Saint Laurent sống nội tâm, nhạy cảm, yếu đuối và bất ổn. Ông luôn bị bủa vây bởi những cơn hưng cảm và trầm cảm đột ngột. Nhà thiết kế hào hứng khi show thời trang chuẩn bị ra mắt nhưng có thể suy sụp ngay sau khi show kết thúc và khán giả ra về. Ông thường tìm tới rượu, thuốc lá và ma túy để thăng hoa trong thiết kế.

    Trái ngược người tình, Bergé ổn định, sắc bén, quảng giao và có tính kiểm soát mạnh. Ông cho người yêu không gian để sáng tạo, thường rất ít nhắc về tiền bạc trước mặt Saint Laurent để người yêu không bận lòng. Saint Laurent nói với WWD: "Ngay từ đầu, anh ấy (Bergé) luôn thấu hiểu và là người đồng hành của tôi. Anh ấy rất mạnh mẽ, đó là điều mà tôi không có được trong cuộc sống".

    Trong 20 năm, cả hai khuynh đảo làng mốt bởi những thiết kế hiện đại, ủng hộ nữ quyền. Nhà tạo mốt Pháp phổ biến nhiều xu hướng thời trang như: áo khoác safari cho nam và nữ, quần bó, peacoat, bốt cao quá đùi và nổi tiếng nhất là bộ lễ phục nữ Le Smoking - được ví như một cuộc cách mạng giải phóng hình thể cho nữ giới. Ông cũng được coi là người tiên phong ra mắt dòng quần áo ready-to-wear (thời trang may sẵn) năm 1966. Các dòng may sẵn thường được bày bán cửa hàng với mức giá phải chăng. Phía sau thành công của Saint Laurent, Pierre Bergé vận động hành lang, kêu gọi đầu tư, hoạch định chiến lược kinh doanh, phân tích thị trường, lôi kéo các khách hàng nổi tiếng...

    Năm 2002, Yves Saint Laurent tổ chức show diễn cuối cùng trước khi giã từ sự nghiệp vì cho rằng ngành thời trang đã thay đổi, không còn phù hợp với bản thân. Ở hậu trường, Pierre Bergé vẫn luôn theo sát hỗ trợ, chăm sóc người tình cũ. Video: Maison4tiers.

    Dù chia tay năm 1976, họ chưa bao giờ rời xa nhau. Pierre Bergé nói với tờ Telegraph: "Saint Laurent và tôi sống riêng biệt, nhưng vẫn luôn bên nhau". Trong bộ phim Yves Saint Laurent (2014), sau khi chia tay, nhà thiết kế khẳng định với Bergé: "Có thể em yêu người khác, nhưng người đàn ông của đời em chỉ là anh". Họ duy trì mối quan hệ thân thiết, cùng gánh vác thương hiệu tới lúc Saint Laurent qua đời vì ung thư não năm 2008. Khi ấy, Bergé đang tham dự một triển lãm ở Montreal thì nhận được điện thoại của bác sĩ, cho biết Saint Laurent chỉ sống được một, hai tuần nữa. Ngay lập tức, ông bay về, ở cạnh người tình cũ những ngày cuối đời.

    Pierre Bergé qua đời ngày 8/9/2017 khi chưa kịp nhìn món quà cuối cùng ông dành tặng Yves Saint Laurent - bảo tàng mang tên nhà thiết kế. Chỉ vài tuần sau, công trình được khánh thành, trưng bày 5.000 mẫu trang phục, 15.000 phụ kiện thời trang cao cấp cũng như hàng chục nghìn bản phác thảo của nhà tạo mốt quá cố. Những thiết kế không chỉ là tinh hoa sáng tạo của riêng huyền thoại Pháp, mà còn là những kỷ niệm ghi dấu ấn một chặng đường dài hai người có nhau.


    Bảo Thư
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 133 khách