Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Bi kịch của một siêu mẫu
  • Hình đại diện của thành viên
    MovieNews
    Bài viết: 1349
    Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 10 03, 2020 10:15 am
    Đến từ: Las Vegas, Nevada

    Bi kịch của một siêu mẫu

    by MovieNews » Thứ 7 Tháng 9 25, 2021 11:19 am





    Dĩ An



    Siêu mẫu quyền lực nhất thập niên 1990 nổi tiếng với câu nói "Tôi không bao giờ ra khỏi giường khi cát-xê ít hơn 10.000 USD/ngày" hiện phải hứng chịu bi kịch do chính mình tạo ra.

    Tuyên bố của Linda Evangelista đã gây ra nhiều phản ứng dữ dội ở thời điểm đó. Nhưng trôi qua hơn ba thập kỷ, siêu mẫu sinh năm 1965 hiện gây xôn xao với số tiền khác - 50 triệu USD để kiện công ty khiến cơ thể mình biến dạng sau khi thực hiện phương pháp giảm mỡ CoolSculpting.

    Ngày 22/9, người hâm mộ bất ngờ khi hay tin người mẫu bị tác dụng phụ sau phẫu thuật có tên là tăng sản mỡ bất thường (PAH). Thay vì hủy mỡ, cơ thể người điều trị gặp biến chứng khiến các tế bào mỡ to ra, thậm chí lớn hơn trước.

    Với lý do này, Linda Evangelista không thể kiếm được tiền từ nghề người mẫu, chưa kể cô bị hành hạ về mặt tinh thần. Nguồn tin của CNN còn cho biết cô như lâm vào tình trạng thất nghiệp kể từ năm 2016.

    Hình ảnh
    Hình ảnh
    Vẻ ngoài của Linda Evangelista không còn được nhận ra sau di chứng của cuộc phẫu thuật lỗi. Ảnh: The Sun.

    "Tôi làm việc từng phút"

    Evangelista được sinh ra tại thành phố St Catherines, Canada vào năm 1965. Nỗi ám ảnh về thời trang của Evangelista bắt đầu sớm, khi mới 12 tuổi.

    "Khi đó, tôi đã ngồi khóc và nói với mẹ rằng mình cần nhiều quần áo hơn. Tôi cần chiếc áo cánh có cổ để đi với quần vải nhung có cạp. Thời trang đến với tôi như thế", Evangelista kể với tạp chí Harper's Bazaar.

    Hình ảnh
    Linda Evangelista từng không chắc việc mình muốn trở thành người mẫu. Ảnh: DW.

    Evangelista bắt đầu làm người mẫu ở tuổi thiếu niên và tham gia cuộc thi Miss Teen Niagara. Dù không giành chiến thắng, cô đã được đại diện của Elite Model Management - một trong những công ty quản lý người mẫu hàng đầu thế giới - để mắt đến.

    Vì muốn tự mua những món đồ thời trang, Evangelista đã làm thêm nhiều công việc cùng lúc ngoài giờ học. Cô làm việc tại một cửa hàng trang sức, bán vé ở bảo tàng. "Tôi phải làm vì cần tiền để mua đồ. Tôi đã làm việc từng phút", cô nói.

    Dù yêu thích lĩnh vực thời trang, Evangelista từng nghi ngờ việc mình có thực sự muốn trở thành người mẫu hay không sau khi trải qua kỷ niệm đáng quên ở Nhật Bản vào năm 16 tuổi. Evangelista đã kể với tạp chí Interview rằng mình được một công ty ở xứ hoa anh đào chọn sang đó để làm việc vào mùa hè.

    Tuy nhiên, Evangelista đã bị sốc khi họ bảo cởi quần áo và phải chụp khỏa thân. Khi đó, Evangelista đã nhờ đến sự can thiệp của Đại sứ quán Canada. Người mẫu vẫn hay gọi đó là cơn ác mộng.

    Cuối cùng, Evangelista cũng không thể từ chối lời mời của Elite và quyết định chuyển đến New York (Mỹ) vào năm 1981 để ký hợp đồng. Công ty đã cử Evangelista đến Paris (Pháp) vào năm 1984. Sau đó, Evangelista đã nhanh chóng đạt được sự công nhận trong ngành khi xuất hiện trên trang bìa của tạp chí thời trang Vogue phiên bản Pháp lúc mới 19 tuổi.

    Những lần làm tốn giấy mực báo chí

    Evangelista vẫn thường được ví là con tắc kè hoa khi nhuộm tóc tới 17 lần chỉ trong 5 năm. Cô cũng có những quyết định táo bạo so với những siêu mẫu cùng thời. Năm 1988, khi tóc dài là xu thế, siêu mẫu sinh năm 1965 lại "chơi trội" với kiểu đầu gamine nam tính. Đây là sự gợi ý từ nhiếp ảnh gia hàng đầu Peter Lindbergh.

    Ban đầu, nhiều người không thích và nói kiểu tóc đó sẽ phá nát sự nghiệp của Evangelista. Thực tế, Evangelista đã phải hủy buổi diễn ở những sàn catwalk danh giá sau khi cắt mái tóc ngắn mạnh mẽ này.

    Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng, trang bìa hàng loạt tạp chí danh tiếng đã ngập tràn hình ảnh mới của Evangelista. Một năm sau, đi đâu người ta cũng thấy các cô gái để kiểu tóc đó. Dù vậy, Evangelista lại không thích điều này.

    "Dĩ nhiên, tôi thích mái tóc của mình. Tuy nhiên, tôi phát ngán khi thấy ai cũng để nó, từ tiếp viên, nhân viên bán hàng đến bồi bàn", Evangelista thẳng thắn.

    Hình ảnh
    Hình ảnh
    Mái tóc ngắn nam tính từng tạo nên dấu ấn riêng của Evangelista. Ảnh: HelloMagazine.

    Thập niên 1990 có thể xem là thời kỳ thống trị của Evangelista. Độ phủ sóng trong những năm này của người đẹp có thể thấy rõ với hơn 700 lần lên trang bìa tạp chí. Ngoài ra, siêu mẫu này cũng là gương mặt đại diện cho loạt thương hiệu đình đám như Chanel hay Versace.

    Người trong nghề coi trọng Evangelista. Evangelista, Christy Turlington và Naomi Campbell là 3 cái tên đình đám nhất các sàn catwalk bấy giờ. Mức thu nhập của Evangelista cũng được chính cô tiết lộ với một phóng viên vào tháng 10/1990: "Tôi hay Christy không thức dậy với ít hơn 10.000 USD/ngày".

    Câu nói này đã tạo ra nhiều hiệu ứng tiêu cực. Siêu mẫu cũng buộc phải xin lỗi khán giả. Dù vậy, tuyên bố không ít hơn 10.000 USD mỗi ngày không phải thiếu cơ sở. Các nguồn tin nói Evangelista được trả 20.000 USD chỉ để đi bộ trong một buổi trình diễn thời trang năm 1991.

    Năm 1998, Evangelista tuyên bố từ giã sự nghiệp người mẫu. Dù vậy, chỉ 3 năm sau, Evangelista đã bất ngờ quay lại và gắn bó với sàn diễn trong suốt những năm 2000. Tuy nhiên, tần suất xuất hiện cũng không cao như trước.

    Năm 2006, Evangelista có con trai Augustin James Evangelista với tỷ phú người Pháp Francois-Henri Pinault.

    Ca phẫu thuật là ác mộng cuộc đời

    Việc quyết định phẫu thuật hút mỡ mới đây được xem như bước ngoặt đáng buồn với người mẫu thời trang vĩ đại bậc nhất như Evangelista. Nhiều người đã không hiểu lý do gì khiến Evangelista chạy trốn ánh đèn sân khấu từ năm 2015.

    Suốt hơn 5 năm qua, Evangelista gần như không xuất hiện trước công chúng. Sự kiện hiếm hoi Evangelista tham gia là buổi hội ngộ trên sàn catwalk của các siêu mẫu thập niên 1990 do Versace tổ chức năm 2017.

    Theo nhiều nguồn tin, việc bị biến dạng về ngoại hình khiến Evangelista chật vật. Ca phẫu thuật hút mỡ thất bại đã để lại trong siêu mẫu này nỗi đau không thể xóa nhòa.

    Hình ảnh
    Trầm cảm vì cơ thể biến dạng, Evangelista chọn lối sống ẩn dật. Ảnh: Toronto Sun.

    Sau thời gian dài, Evangelista cuối cùng cũng đã tâm sự về di chứng đã làm mình khổ sở bấy lâu trên trang cá nhân.

    "Nó đã phá hủy sự nghiệp và khiến tôi rơi vào trầm cảm. Tôi ghê tởm chính bản thân mình. Do đó, tôi chọn cách ẩn dật", Evangelista chia sẻ.

    Bài đăng nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ các đồng nghiệp. Helena Christensen - siêu mẫu đình đám sinh năm 1968 - tâm sự mình hiểu những gì Evangelista phải âm thầm chịu đựng. Trong khi đó, siêu mẫu 56 tuổi Paulina Porizkova nói: "Tôi biết chắc có lý do khiến người phụ nữ tỏa sáng rực rỡ và là hiện thân cho sự thanh lịch từ giã ánh đèn sân khấu. Thật quá nghiệt ngã".

    Dù trong tương lai, Linda Evangelista có thể thắng kiện và được bồi thường số tiền 50 triệu USD, vẻ ngoài trước lúc phẫu thuật của Evangelista cũng không thể quay trở lại.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: music123 và 138 khách